1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trai IT

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoimedia_com, 25/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    Hôm nay ngồi một mình, chẳng hiểu sao mình rất thích ngồi một mình ở quán đấy...Ngoảnh ra xung quanh, cũng thấy toàn người như mình.Chẳng ai để ý đến ai, đều nhìn ra hồ, nhìn lên cao = 1 cái nhìn rất xa xăm...
    Trăng đẹp, gió mát, lại có hồ nữa...có mấy khi được ngồi thế này đâu.
    Bình thường cafe, tụ tập thì gần như ngày nào cũng có, nhưng cứ bảo cafe là tán chuyện, bốc phét, giải trí mà chẳng thấy đâu, toàn lôi chuyện công việc, học hành ra bàn...tránh cái máy tính ra 1 chút mà cũng khó.
    Ngồi suy nghĩ, nhận ra một vài thứ...ừ, ra là vậy...sao đến h mình mới hiểu nhỉ...
  2. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Cũng đành, xin làm người coding
  3. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    "Trăng vào cửa sổ đòi thơ,
    Coder đang bận xin chờ hôm sau..."
  4. lonely_cloud

    lonely_cloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0

    "Trăng vào cửa sổ đòi thơ,
    Coder đang bận xin chờ hôm sau..."
    trai IT cũng lãng mạn!
  5. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    @hanoimedia_com "uh sao giờ mình mới nghĩ ra thuật toán để code cái chết tiệt này nhỉ "
    nghe cái cảnh bác tả cứ như bác ngồi trên tầng 3 Lãng Bạc Cafe ý nhỉ
  6. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    Mọi chuyện dần dễ thở hơn...nhưng mà vẫn có những chuyện khó hiểu, khó xử lý...
    Hôm nay rằm, vừa về tuần trước, tuần này lại bận, muốn về nhà lắm...
    Bố gọi xuống, bảo 2 đứa làm j đấy mà ăn (rằm mà) để nhớ ngày này... buồn phát khóc...

  7. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    đợi ấy đi làm xong việc, nhìn ấy lúc đó tớ thương lắm, nhưng mà tớ thật kém, chẳng biết làm j cả...
    hôm nay tớ mặt dày nhỉ....
    nhưng tớ không hiểu, tại sao ấy làm thế...
    Được hanoimedia_com sửa chữa / chuyển vào 08:43 ngày 17/08/2008
  8. UglyWolf

    UglyWolf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Mình thích ấy lắm nhưng mình kô có đủ can đảm để làm bất cứ chuyện gì, tối đó là 1 buổi nói chuyện vui vẻ và dịu dàng nhất mà mình nhớ mãi, tên H là 1 tên điên nhất trong ngành It mà mình gặp ấy nhỉ . H khác hẳn với ấy, ấy lịch sự và ân cần, nhưng mình lại sợ cái sự che lấp bản tính của ấy ở bên trong , mình sẽ nhớ ấy là 1 người bạn tốt cho dù có lẽ chúng ta sẽ kô gặp lạicũng có H mà chúng ta mới có dịp để nói chuyện ấy nhỉ :)
    Trai IT cũng lắm người cool ấy nhỉ
  9. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    cứ rảnh đầu óc, hay đi đường là lại nghĩ. Tức ói máu, phát khóc...sao trên đời lại có loại khốn nạn thế.
  10. taibayvagio1

    taibayvagio1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Ngoài cái việc thích thay tên đổi giống ra dân IT còn lãng mạn đỉnh cao .Trên này mình biết một chú IT người khởi đầu của dòng thơ Haiku cực đỉnh khá nổi bên box Thi ca ngày xưa ...chỉ thích thơ thôi ăn thơ , ngủ thơ .Nhưng bây giờ chàng trai đó cưa được một cô gái đáng yêu dân Văn khoa chính hiệu cũng là thành viên của ttvnol.com hợp nhau nhắm nhắm ý đang rất hạnh phúc nên tạm rời xa ttvnol.com rồi .
    Hì hì dân IT đã thế sống rất trên mây trên gió và cứ online lại vương tơ tình ghét cực

Chia sẻ trang này