1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRAI KHÔN TÌM VỢ CHỢ ĐÔNG (for 7x men only) Đọc kỹ hướng dẩn sử dụng trước khi dùng.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi dark_hanzo, 20/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    TRAI KHÔN TÌM VỢ CHỢ ĐÔNG (for 7x men only) Đọc kỹ hướng dẩn sử dụng trước khi dùng.

    Hướng dẫn sử dụng:
    Đây là topic dành riêng cho single 7x men, vô đây post những mẫu phụ nữ lý tưỡng của mình và qua đó chọn ra mẩu người phụ nữ được ưa thích nhất trong năm. Hoan nghênh các bác 7x đã có bằng M.B.A (tức là Married But Available) vì kinh nghiệm và sự uyên bác trong linh vực này, nhưng cung khuyến cáo các bác MBA là post bài thì cứ post đừng có lựa chọn lung tung, kẻo máu nhuộm topic thì khổ. Vì chúng ta không có khả năng phòng thủ nếu quý Phu nhân vào tìm chồng trong này. Riêng với các lady đã bỏ qua hai chử "for men" mà đọc đến đây thì xin cam đoan là chúng tôi sẽ cố gắng hạn chế mọi sự nói xấu, bôi nhọ và... phụ nữ. Để cho bình đẳng nam nữ đã có một topic song song mang tên là "Gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quân" mời nhấn vào liên kết. http://www.ttvnonline.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=78464
    Nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi.


    Cảm ơn quý ông đã đọc xong Hướng dẫn sử dụng

    Cho tới năm 2002, trong cái thời điểm cận kề lể khai mạc Worldcup đầu tiên tổ chức tại Á châu, tôi trân trọng tuyên bố
    là các bé trai 7x đều bước qua cái tuổi mộng mơ (xin thành thật chia buồn) mà tiến tới là những người đàn ông chín chắn (vỗ tay).
    Cưới vợ là 1 trong 3 việc trọng đại mà người đàn ông phải làm trong đời. Làm đám cưới thì có trăm việc để lo... nào là in thiệp hồng, lể nghi các thứ, đặt bàn tiệc, chụp ảnh, chọn áo cưới,.... nhưng cái lo đầu tiên và quan trọng nhất là phải kiếm ra "cô dâu" cho cái đám cưới này. Giải quyết vấn đề trọng đại này gồm 2 bước:
    thứ Nhất là phải tìm ra trong số những người đẹp tiềm năng một người mình ưng ý nhất.
    Bước thứ hai là phải làm sao để người ta nhận lời làm cô dâu trong đám cưới của mình.
    Trong khuôn khổ chủ đề này tạm phân tích bước 1 thôi.
    Chọn vợ quan trọng lắm nghen, các bậc trưởng bối thường bảo là "Chọn vợ tức là chọn mẹ cho con mình".

    Thấy tầm quan trọng rồi chớ gì, coi kìa mặt xanh lè hết trơn!! Tội nghịp, làm một ly lấy lại tinh thần nào anh em, dzô.

    Bây giờ mấy anh em nào chưa có dịp chọn thì cùng đưa ra những tiêu chuẩn của các cô nàng, chịu khó nhìn quanh mình và phác họa chân dung nàng nào "..Love will find the way, so darling look around, open your eyes, yeah yeah yeah ..... love is gonna find the way..find the way back to you...I know..."

    Các anh em nào đang có một Trái tim ngục tù hay đã tìm thấy bóng dáng thiên thần (xin chúc mừng)thì cũng post một bài "miêu tả con mèo nhà em" cái nào. Xong rùi thì lập ra topic nghiên cứu bước 2 đi nhá.

    Các bác MBA thì vào đây mà cố vấn kỷ thuật cho bọn em , xin cảm ơn ạ!

    Vì hạnh phúc tương lai của anh em 7x chúng ta cùng nâng ly cái nào 100% nha.




    Hanzo Hattori
  2. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Sau đây để tôn trọng ý kiến của ông cha ta "Trai khôn tìm vợ chợ đông", tôi post một bài về người phụ nữ có thể tìm ở chợ.
    Có một sư phụ MBA đã truyền kinh nghiệm dzầy: Một việc mà MBA men nên làm là đưa vợ đi chợ khi có thể, khi đi nhớ mang theo một tờ báo,trong khi chờ nàng mua hàng thì mở tờ báo ra đọc, khi thấy nàng đã mất dạng, thì dẹp tờ báo đi, lúc này phải mở to mắt, láo liên vì chợ là nơi trăm hoa đua nở, tha hồ mà ngắm. Nhưng cũng phải dòm chừng thấy bóng nàng quay lại phải nhanh tay mà cầm báo lên đọc ngay...
    Có 2 loại phụ nữ ta có thể gặp tại chợ là người mua và người bán.
    Trước hết là nói về người mua, đối tượng này hơi khó làm quen đấy, trừ phi bạn dạn dĩ mà thốt nên: "Chào em, chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi nhỉ..." Nhưng đảm bảo các cô này đều rất chăm việc nhà nhất là nấu ăn. Một người vợ đảm đang tương lai đấy. Nếu cô ấy biết trả giá món hàng và có cầm theo tờ giấy nho nhỏ (để ghi danh sách các món cần mua) thì bạn có thể chắc mẻm rằng cô nàng là nhà kế toán mà bạn có thể tin tưởng khi chung sống. Nếu đã "lock on target" thì mần ơn bám theo rùi kiếm dịp nào thuận tiện mà làm quen chứ đừng có làm ngay giữa chợ, vừa cản trở công cuộc mua hàng của người ta rùi lại rách việc của mình.
    Loại thứ 2 là người bán, các cô gái bán hàng thật dịu dàng với khách mua hàng, nhưng cũng rất chua với các vị xem mà ko mua hay trả giá quá đáng. Vậy là cô ta có thể là một con mèo con nũng nịu trong vai nguời yêu, nhưng cũng có thể biến ngay thành mãnh sư đại bàng khi làm vợ. Các cô này cũng tháo vát lắm, có thể không cho bạn những bửa ăn ngon, nhưng cô ta có thể quán xuyến mọi việc trong nhà, và có khả năng đối phó với các mối quan hệ xã hội phức tạp. Không những là một kế toán biết cân đối chi tiêu cô còn là nhà kinh doanh có khả năng. Bạn có thể yên tâm mà giao cái gi đình êm ấm trong vòng tay chăm sóc của cô nàng (dĩ nhiên chỉ trong lúc 2 nguời yêu nhau). Các cô dạng này, thích hợp với các anh chàng hiền lành nhưng không ngại bị ăn hiếp, vì các cô cũng dễ làm quen thôi mà...
    Đó là những nét chung về 2 loại phụ nữ ta thường gặp ở chợ, còn đối với từng trường hợp cụ thể thì bạn phải tìm hiểu thêm, cũng phải đề phòng các tính xấu như cờ bạc, ăn hàng, nghiện mua sắm ..v..v..
    Có ai muốn bổ xung hay ý kiến ý cò gì không nào?

    Hanzo Hattori
  3. blackface

    blackface Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Nếu có thể thì ông anh nên chọn thêm một loại nữa. Nghe sốt ruột rồi phải không? Tui đảm bảo chọn được loại này là ông anh sẽ cho de ngay mấy nàng ngoài chợ, người lúc nào cũng có câu "bớt một chút đi em, thêm nữa đi anh", "ấy, làm gì mà dữ thế, vừa vừa thôi chứ" ...
    Và đây, tui sẽ giới thiệu một khu vực tìm vợ bao la bát ngát. Bảo đảm không kiếm thấy thì không về, mà có thấy, chọn xong cũng không được phép về. Đó chính là võ trường ấy quên, vũ trường
    Ông anh đi vũ trường rồi chứ nhỉ. Đó chính là nơi phụ nữ bày tỏ mọi đường nét khêu gợi nhất của họ (nhớ! chỉ là đường nét thôi nhé, không hơn đưọc đâu). Ôi! trông mới loá mắt làm sao. Các nàng thật kiều diễm trong những bộ đồ hết sức là ... là ... quái gở. Các bác đi ra đường thì hiếm thấy nhưng trời ơi ... ở đây thì không cần nhìn cũng thấy. Hí hí.
    Bây giờ em sẽ phân tích cho các bác thấy việc chọn vợ ở đây có lợi như thế nào nhé.
    - Đầu tiên là sắc đẹp. Phải nói là đàn ông con trai đều mê phũ nữ đẹp. Nếu có một bà vợ đẹp thì sướng như tiên. Có thể suốt ngày ngồi ở nhà ngắm vợ. Và các bà vợ không sợ ông xã tý toét nữa. Đảm bảo hạnh phúc gia đình. (cùng cười nào)
    - Cái tiếp theo là chiều chồng. Hì hì. Cái này lão dê nào hổng khoái. Phần lớn các vụ đi bia ôm, càfê ôm, tắm ôm, mátxa ôm, ngủ ôm ... đều do các bà không chịu chiều chồng mà ra cả. Hơi một tý là giãy đành đạch ra, lại còn gào toáng lên như cháy nhà thì bố ông chồng nào chịu cho xiết. Người chồng luôn cần tình cảm mà, nhẹ nhẹ một chút thì thiệt đi đâu. Quá lắm là ăn một vài cái tát, mấy chục cú đạp, vài tá thoi thì nhằm nhò gì. Đấy lấy được mấy cô chiều chồng cứ gọi là sướng phát rồ, thỉnh thoảng lại nghe câu "Anh ơi! mua cho em cái áo" là có thể đưa ngay cả tháng lương cộng quỹ đen luôn ấy chứ lị. Đàm bảo hạnh phúc gia đình.
    - Tiếp theo nữa là sức chịu đựng. Đấy các bác cứ xem, nhạc vũ trường nào có êm dịu gì cho cam. Vậy mà các nàng chịu được từ ngày này qua tháng khác. Em là đàn ông mà còn thấy phát sốt lên được. Lấy được người vợ như thế quả là gặp được quý nhân. Ta tha hồ la mắng, đánh đập mà không gặp phải sự kháng cự nào đâu. Hà hà
    ....
    Đấy, các bác thấy em nói có đúng không.
  4. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Thật ra thì các đối tượng ở chợ không phải là mục tiêu ưa thích của tớ. Nhưng mà vì tôn trọng lời của cha ông ta mới post bài đó thôi.
    Girl ở vũ trường à! Mới nghe qua là mắt sáng rỡ, nước m.....g chảy tèm lem luôn. Chẹp! Thèm quá cỡ, người ta đang tu tỉnh mần ăn mờ cứ nhắc lại....
    Nhưng mà đó cũng là một dạng phụ nữ đấy...
    Tốt xấu gì tính sau...
    Còn ai miêu tả dạng nào khác không common

    Hanzo Hattori
  5. DRAGONE

    DRAGONE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    hồi bé em có nhìn thấy trên tivi 1 cái áo rất đẹp,cái áo dạng hình chữ nhật nằm,hình tròn,hình vuông có cả,lại gắn nhiều kim cương,kim tuyến đẹp lắm cơ...........em tự thì thào rằng,cô nào mà mặc vừa cái áo đấy thì đẹp lắm nhỉ..........í tưởng ấy vẫn còn mắc trong đầu đến giờ chửa lấy ra được,cô nào mặc vừa chắc là em dinh nàng zề luôn
    [/size=5][/red]
    Dragono
  6. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Này chú DRAGONE rinh nàng hay rinh cái áo có kim cương ý về thế.
    Sau đây là một cô gái đến từ văn phòng.
    .....
    Mà cô gái văn phòng ra làm sao ấy nhỉ, thôi để tui làm một vòng các văn phòng rùi về tả lại. Đợi xíu nhá

    Hanzo Hattori
  7. tubovn

    tubovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Clap clap clap ! Biss Biss

    Hay quá dark _ hanzo oi !
    Tiếp đi , tui cũng 7x đời cuối nhưng cũng còn bị dzụ woài hè. Xin chỉ giáo thêm .Đa tạ.

    Mất Vợ được Tự Do
    Mất Tiền được Kinh Nghiệm
    Mất Niềm Tin mất Tất Cả
  8. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Úi chùi! Đang ở một văn phòng trên cao Cao ốc Meling Point thì ach xì một cái rõ to. Cứ ngỡ là bị cúm vì ngồi máy lạnh lâu wá, cộng thêm mấy ngày nay ông trời mưa dầm dề.. thì ra ông tubovn gọi mình ở trong này.
    Thật ra các cô gái văn phòng đa dạng quá không thể nào gọp chung làm một được, mới đầu tính mời một cô để giảm chi phí, nhưng bây giờ danh sách lên tới gần chục cô luôn. Mời rùi, nhưng mà các cậu cũng biết rùi đấy, phải có thời gian cho mấy cô trang điểm, rùi hanzo còn thanh lọc lại ráng đợi cho quen nha, còn ai quen rùi thì đợi tiếp cho thân luôn he he.
    Này chú tubovn ui. Thật ra kinh nghiệm thằng tui cũng chả có nhiều, chỉ là tin tưởng vào lòng nhiệt huyết của trai 7x, và kinh nghiệm của mấy bác MBA thui. Úy chưa thấy bác MBA nào tham gia, chắc là lại sợ tránh xa cái chốn thị phi này. Nghỉ cũng phải, vào đây xưng là MBA thì làm sao mà còn này kia kia nọ với các chị 7x và mý em 8x, với lại nhỡ bà xã đi chợ qua trông thấy thì cơm không lành canh không ngọt nữa thì... chậc thông cảm cho các bác ý vậy.
    Thật ra kẻ nào lại dám dụ khị chú tubovn đây, chú miêu tả các cô ấy một chút để bọn tui còn biết mà né xa.
    Đợi xíu nha hình như các cô ý sắp xong rùi, để vào xem thử...
    ........
    Binh bốp Chát
    Hự Rầm

    Hanzo Hattori
  9. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Xin chào anh em 7x, Sau đây là bài phân tích về Phụ nữ ở văn phòng.
    Tình hình chung là vầy:
    Ưu
    Là những phụ nữ có trình độ văn hoá khá cao, cho nên nhận thức về xã hội và nhân sinh quan của chị em tương đối đúng đắn.
    Đa số thông minh, trình độ nghe hiểu tốt dể đào tạo.
    Ngồi văn phòng (có thể có máy lạnh), ra đường lại trang bị khá chỉnh chu, cộng thêm sự sành sõi trong sử dụng mỹ phẩm và trang phục, tạo cho chị em một nét đẹp nhất định.
    Tác phong công nghiệp năng động, nhanh nhạy, giao tiếp tốt.
    Khuyết:
    Đi làm ngày 8 tiếng + đi chơi bạn bè, đồng nghiệp -> ít ở nhà phụ má chuyện bếp núc, việc nhà do đó đừng ngạc nhiên khi các cô không biết nấu ăn hay chỉ đam mê fast food, trứng 7 món ... Xác suất của trường hợp này là 55%.
    Còn một số khuyết khá đáng kể nhưng tôn trọng lời hứa với chị em trong phần hướng dẩn sử dụng và vì lòng Nhân đạo nên tui chỉ nêu ra 1 cái tượng trưng và căn bản.
    Các chị em làm việc văn phòng khá đa dạng, tuỳ theo cấp bậc và tính chất công việc nhưng túm lại là bao gồm các loại sau:
    1- Tiếp tân: là bộ mặt của cả 1 cty đó nhe, quan trọng lắm. Nhiệm vụ trực điện thoại, chào mừng khi có khách viếng cty. Tùy theo tình hình nội bộ cty mà có thể thêm một số các nhiệm vụ khác. Các cô này phải nói là có ngoại hình đẹp vì thông báo tuyển người công nhận như vậy, giọng nói ngọt như đường Cuba (nghe là say luôn ý) . Ngoài ra có khả năng đăc biệc như cắm hoa, pha nước,... Luôn luôn tươi cười, thái độ hoà nhã nói chuyện có duyên. Nói thêm là nếu cty nào có trưng nguyên 1 cái PC nơi quầy tiếp tân thì các cô chắc chắn là cao thủ trong các game như xếp gạch, gở mìn, bài Heart hay Line 2002... Có vẻ như một cô gái hoàn hảo, bạn nghỉ như vậy ư? thế thì cũng có nhiều người giống bạn. Nhất là các anh nhân viên trong cty đó, muốn đem một cành hoa trưng trong cty người ta về nhà ngắm một mình thì bạn phải qua được cái hàng rào khá chắc chắn này, họ có nhất cự ly, còn tốc độ của bạn thế nào?
    2- Thư ký (trợ lý) giám đốc. Nếu như mấy bông hoa tiếp tân kia nhởn nhơ làm đẹp cho văn phòng thì các cô thư ký nhà này thật sự năng động và bận rộn mặc dù không kém phần xinh xắn. Nhiệm vụ khá nhiều: type văn bản, lưu trữ hồ sơ, giám sát lịch hoạt động của sếp và nhắc nhở đúng lúc, tổ chức các hội nghị và các cuộc hẹn... cùng sếp tham gia các cuộc họp, hội nghị, tham mưu khi sếp đang cần một con mắt khách quan trước những quyết định khó khăn. Người ta hay gán ghép các cuộc tình giửa sếp và cô thư ký, thiệt ra thì chuyên này cũng có nhưng xác xuất thấp. Giửa 2 người làm việc trực tiếp thì có tình cảm thì mới có thể làm việc. Nếu cả 2 đều còn Available thì không ai cấm cản gì khi cái cảm tình ấy nó phát sinh. Nhưng nếu ngược lại thì chỉ nên dừng ở mức bạn tốt. Nếu một cô thư ký trở thành "moving target" của bạn thì việc nên làm là tranh thủ quan hệ với sếp trực tiếp của cô ta. Chậc muốn lấy người vợ giỏi giang như vậy thì phải chịu khó thui.
    3- Kế toán (hay thủ quỹ). Tay hòm chìa khoá lý tưỡng đấy, các cô gái đam mê các con số và bốn phép tính căn bản. Calculator là người bạn thân, sổ tay thu chi là tri kỷ. Nếu bạn may mắn lọt vào mắt xanh của các cô thì tha hồ mà sướng. Mỗi tháng cứ là đưa hết lương, hàng ngày lại được vài chục tiêu vặt, đổ xăng. Khỏi lo quan tâm đến tình hình tài chính thế giới. Nếu bạn muốn tích cóp xây dựng tương lai mà không bỏ được tính làm bi nhiêu sài hết bi nhiêu, hãy chọn ngay một cô kế toán, có thể bạn sẽ hối hận vì còn đâu những phút rong chơi phiêu bạt (chậc có vợ rùi thì phải dzậy thui) nhưng bù lại bạn không cần phải mua Phú Trường An của Pru.
    4-Khi cô ấy là Sếp: Nếu là sếp của bạn thì chắc là chả anh nào lén phén này nọ, nếu bạn mê ngay vị sếp nữ đáng kính của mình thì tui không còn gì để nói. Và nếu bạn cưa đổ cây đại thụ này thì hãy cho tui làm lễ bái sư. Lại nói nếu người ấy của bạn là sếp của người khác. Sếp trước hết là cô ta giỏi, có năng lực, thứ 2 có kinh nghiệm,( điều này đồng nghĩa với thâm niên công tác, và tỉ lệ thuận với tuổi tác của cô nàng),thứ 3 là có tài và thích lãnh đạo. Gân gà. Thường muốn cưa người ta bạn phải chứng tỏ mình hơn cô nàng ít nhất là một cái đầu. Với cô sếp cao vòi vọi về trình độ, và có kinh nghiệm đầy mình, không dễ dụ khị, với lại khi đã khá nhiều tuổi thì họ có nhiều lý trí trong tình yêu, mà lý trí của các sếp thì bạn đã biết rùi đấy do vậy bạn phải thật sự cố gắng. Nhưng dù sao con nguời vẩn là con người, phụ nữ thì vẫn là phụ nữ. Khó khăn không có nghĩa là không có thể, biết người biết ta trăm trận trăm bất bại. Dù sao nếu bạn đã đạt mục tiêu thì cũng vẫn phải cố gắng nhiều trong cuốc sống gia đình.
    5-Nhân viên chuyên môn.
    Thường thì giống như tình hình chung nhưng khác nhau cụ thể ở công việc đang làm.
    Sale (marketing) giao tiếp tốt, năng động có tài thuyết phục người khác.
    Design: Tính tình mơ mộng bay bổng một chút, yêu cái đẹp, cần một tình yêu lãng mạn
    Copywriter: có sáng kiến độc đáo khác người, đa số thuộc tuýp người mạnh mẽ.
    vv...vv
    Trên đây là một số nhận định riêng của tui, muốn biết đúng sai hay dở ra sao thì mời bạn cứ chọn một trong các cô trên rồi thì kiểm nghiệm bằng cuộc đời mình. Dám hông.

    Hanzo Hattori
  10. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Các anh em ơi! Có một dạng phụ nữ mà tui đang cố công tìm hiểu nhưng hiện vẫn chưa hiểu mấy. Lập Trình viên.
    Có thể là do tui chưa có điều kiện thực tế, vậy có anh em nào có kinh nghiệm về các cô gái IT thì hê lên cho tui biết với. Sau đây là đôi điều tui tìm hiểu về các cô lập trình viên.
    Thứ nhất giỏi toán tin, khá Anh ngữ, sử dụng vi tính thành thạo.
    Thứ 2 lại nghe một câu chuyện dzầy:
    Tại một tiệm ăn trưa văn phòng gần SoftwarePark
    Chàng tay cầm phần ăn lơn tơn tới bàn của nàng.
    -Chào em, chúng ta gặp nhau ở đâu rồi nhỉ?
    Cô gái bẻn lẻn:
    -Dạ chắc là không ạ!!
    Chàng: Em là dân lập trình phải không?
    Nàng: Sao anh biết hay vậy!
    Chàng: Thì anh thấy mặt em đần đần.
    Nàng: Mặt ông đần thì có
    Chàng: Thì anh cũng là dân lập trình mà.
    ....
    Hì hì biết thể nào cũng đụng chạm đến nhiều người, cho xin lỗi trước nhá, đây là chuyện nghe kể chứ hông phải tui bịa ra đâu.

    Hanzo Hattori

Chia sẻ trang này