1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trai làng ta bảo vệ gái làng mình... thằng nào 84 ko tham gia, oánh chết [:D]

Chủ đề trong '1984 Public' bởi GurLuver, 21/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HalfmoonNUCE

    HalfmoonNUCE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    2.419
    Đã được thích:
    0
    Chú nói em nào ở hội 81 thế ? Anh nhìu tủi nhất hụi nên xưng hô anh em vô tư , còn chú .. ặc ... kém 3 tủi cũng anh em cái zề , rồi mấy mấy bà chằn lửa đó oánh cho một trận . Vậy túm lại em ấy là em nào nhể , nói thử xem nào ?
    Vậy là WC và Gur đứng ra làm mối đấy hả ? Heeheh
    Thôi thì ở đây không được thì bác Night sang 83,82,81,7x mà tìm tiếp ... thiên hạ còn rộng chán cho bác tung hoành
    Trăng đầu tháng có lần em ví :
    Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa,
    Tên anh như nửa trăng mờ tỏ
    Ai bỏ quên lặng lẽ sáng bên trời
  2. haianh104

    haianh104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    hèhee...các bạn nói chuyện vui quá, cho tui tham gia với, dan 1983 tham gia được không? tui co mấy đưa em sinh năm 84 xinh phết đấy, cho vào danh sách nhé?
  3. Nguyen_Huy_Hoang_new

    Nguyen_Huy_Hoang_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Toi muon la thanh vien cua club duoc khong
  4. joot

    joot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    hehe, thế mà cũng nói, anh mun thì đương nhiên tên là MUN rồi ---> ng` anh ý tăm tia đích thị là GUN
    mà anh mun này, hình như em cũng biết cô em gái mà anh đang có ý định giải cứu đấy , dễ ọt, đó chính là ... kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy
    jt
  5. HalfmoonNUCE

    HalfmoonNUCE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    2.419
    Đã được thích:
    0
    To joot : cái câu "kẻ ...." của em là ở truyện nào mà nghe quen quen thế ... Hazi - Pót tơ à ..... ah , cái đó thì mới đọc được tập 1 thôi -------> Không hiểu ý

    Trăng đầu tháng có lần em ví :
    Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa,
    Tên anh như nửa trăng mờ tỏ
    Ai bỏ quên lặng lẽ sáng bên trời
  6. Ultimate-Sephiroth

    Ultimate-Sephiroth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Cho em them gia với,lần đầu tham gia Forum thể loại này,
    Có thể cho em biết chút ít về nội dung của Forum này ko?
    Sephiroth
    [​IMG]
  7. ghoul177

    ghoul177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    cần gì bảo vệ, girl 84 lớn rùi chứ bé gì.Mà đã lớn là phải để mọi người yêu,chứ không riêng boy 84 mới đưọc love
    ghoul_rose
  8. KHOTTABIT

    KHOTTABIT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Oi dao
    may chi may em 84 du nhu cop i', khong bao ve anh em ta thi thoi lai con....
    ~{^_^}KHOTTABIT_LOVE_MY DARLING{^_^}
    ~'~I LOVE YOU, MY DARLING, FOREVER AND EVER~'~
  9. rinoavn

    rinoavn Guest

    tai vi lo cho trai ben ngoai ay chu
    so ho bat hanh gap phai girl hoi ta

    If you love something...set it free, if it comes back to you it was truly meant to be
  10. cannibal

    cannibal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2001
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Hơhơ, đồng ý với bạn Khôttabit, trông khốt khốt thế mà cũng thi thoảng có ý kiến ý có hợp lí ra phết ấy nhì. ]
    Tớ e rằng có thể bên ngoài lực lượng mạnh quá, vác cả bê tông cốt thép vào trường đấu, đe doạ thật lực; kẻ công khai chiến đấu, kẻ ngấm ngầm đánh ta từ phía sau lưng.
    Quân địch thì ngày càng mạnh hơn với nhiều chiến lược chiến thuật mới, trong khi anh em ở nhà thì bận bịu việc vợ con dắt díu (nhất là chú Gur, chưa lo bảo vệ đã hằm hằm đòi chiếm rồi, phải bảo vệ an toàn thì mới nhào vô được chứ, cố lên, phải chờ thiên thời địa lợi, nhân hoà mấy chắc phần chiến thắng được, hehe)
    Vì vậy vòng tuyến đang bị mỏng dần, nhiều chiến sĩ bị rơi rụng. Mờ thời gian ngày càng gấp gáp, không chờ đợi ai cả, các bạn gái 84 phải cố gắng để đến khi "chạm đích" rồi, không bị "trúng đạn". Các bạn trai cũng phải gạt bỏ chuyện tình riêng, vợ con cũng cất tạm vào tủ đi để tập trung chiến đấu, cũng như bảo toàn lực lượng từ những thế lực bên ngoài khác (các em gái 85, 86...).
    Cha anh ta đã có câu: Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh Girls 84 xung phong, cổng đại học thẳng tiến, Antiluv thật lực!!!!!!!
    Héhé, tường thuật mệt quá.......

    One heart can know what's true
    One life can make the difference.

    Được sửa chữa bởi - cannibal vào 29/01/2002 10:50

Chia sẻ trang này