1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trai lớn gả vợ ... gái lớn gả chồng ... Nhưng có ai lấy được người mình yêu ? ( Đành cho những người

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi Beautiful-life, 18/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Beautiful-life

    Beautiful-life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Trai lớn gả vợ ... gái lớn gả chồng ... Nhưng có ai lấy được người mình yêu ? ( Đành cho những người Romantic )

    .../08/2001 - Hè Hải Phòng

    Một cơn mưa phùn mùa xuân, Chút nắng vàng mùa hạ, Bâng khuâng với một cánh lá vàng mùa thu bay bay, rồi ta lại chợt rùng mình với một cơn gió đầu đông lại về ... tất cả cứ thế...cứ thế vì nó là quy luật tự nhiên chẳng bao giờ thay đổi

    Còn trong cuộc sống này, con người này và cái gọi là tình yêu này chúng có quy luật không nhỉ ?

    Một ánh mắt, một nụ cười thoáng qua làm ta chợt bối rối ... Một "dáng hồng" lướt qua làm ta lại phải ngoái cổ nhìn .... nhưng chúng lại vụt qua rất nhanh, có khi chẩng bao giờ gặp lại trong cái quả đất đôi khi được coi là tròn này .... Ta chẳng kịp nắm bắt được nó, chẳng kịp để hình dung lại nó trong ngày hôm sau .... Chỉ để lại cho ta sự liên hệ nho nhỏ với bản thân của Một con người cô đơn chưa từng đặt ra câu hỏi yêu là thế nào ?

    Con người sinh ra từ cát bụi ... lớn lên ... học tập ... trưởng thành ... yêu ... rồi ...Trai lớn gả vợ ... gái lớn gả chồng ...v.v... Rồi lại trở về vơí cát bụi . ùh cũng có thể đó là 1 quy luật ... trong các cái quy luật đó ít ai hoàn thành xuất sắc lắm nhỉ ? Từ giờ mình thử đặt câu hỏi : "" Yêu là thế nào ? "" . Rồi tụ đi tìm lời giải xem ... vì nó cũng là một thứ mà ta phải trải qua mà .... : "" ùh thì đồng ý ""

    Đoàn Quang Minh
    Cuộc đời chỉ vui khi có 1 người để yêu, một công việc để làm và một ước mơ để vươn tới
  2. Beautiful-life

    Beautiful-life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    .../10/2001 - Hà nội
    Ta chợt cảm thấy thích nhìn ngắm một bông hoa, Chợt cảm nhận được cái nắng HP khác HN, Chợt dơ tay bắt lấy một chiếc lá vàng vừa lìa cành, Phanh áo ngực đón lấy một làn gió mát ....
    Ta tự hỏi : "" Tình yêu và sự lãn mạn có liên quan đến nhau không nhỉ ? "". Mỗi lần ta rung động trước một điều gì đó là ta lại hỏi tình yêu là gì có đơn giản không nhỉ ... mà sao ta vẫn chưa có ... ôi buồn quá ... à thôi ngày mai phải vẽ mấy bản vẽ để trình thầy rồi, A` còn phải làm mấy cái việc linh tinh nữa chứ ... làm đi nghĩ ngợi làm gì cho mệt ... cái gì đến sẽ đến ... đôi khi tìm cả đời cũng chẳng thấy ...
    Phải chăng ta đã sẵn sàng đón nhận một tình yêu ?
    Đoàn Quang Minh
    Cuộc đời chỉ vui khi có 1 người để yêu, một công việc để làm và một ước mơ để vươn tới
  3. dark_boy

    dark_boy Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    rồi sao nữa hả anh !! tiếp đi chứ!!
    đấy mới năm 2001 còn năm 2002 thì sao
    LUÔN LUÔN LẮNG NGHE
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
  4. girl_korea_1986

    girl_korea_1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    anh Minh a`, tiếp đi
    Nghe như đang sông trong mơ ấy nhở, hay là anh đang yêu?
    Yen
  5. Beautiful-life

    Beautiful-life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    .../06/1998 - Vợ chồng tuổi học trò
    Vợ không muốn tìm một ký ưc buồn
    chôn trong tim nỗi đau thầm lắng
    cũng như chồng xuốt đời chỉ im lặng
    gặp nhau gần mà khoảng cách quá xa

    vợ chồng mình chẳng giống người ta
    không hôn thú cũng chẳng cần con cái
    vợ có bồ chồng cũng tìm bạn gái
    để cặp kè trêu vợ một chút thôi
    vợ gọi chồng cái anh chàng dở hơi
    đã nhạc sĩ lại còn kiêm "rống sĩ"
    hát bài nào cũng buồn..buồn vô kể
    chồng cười đôi mắt nhìn xa xăm
    vợ bảo chồng hãy đợi 10 năm
    khi vợ chưa có ai thì chồng hãy đến
    chồng cười mắt nhìn vợ chìu mến
    " hãy đợi chồng đến rước vợ về dinh "
    Công chúa kia trở lại chốn cung đình
    bỏ hoàng tử thẩn thơ trên bãi cỏ
    chia tay ước mơ tan từ đó
    vợ chồng mình xum họp nữa hay thôi ?
    Nếu 1 mai có gặp chồng trong đời
    vợ vẫn cứ cười đừa như ngày đó
    chồng vẫn giới thiệu đây cô bạn nhỏ
    sẽ là vợ của chồng 10 năm sau
    Tất cả cùng cười để tránh 1 nỗi đau
    khi bốn mắt nhìn nhau rồi lại tìm bốn mắt
    vợ có bồ - nhưng tim chồng đã lạnh
    bài ca nào hàn gắn dấu yêu xưa
    Chồng tặng vợ bài ca dao chiều mưa
    trong bài ca có 1 điều thất hứa
    chồng hát giọng buồn ơ kìa công chúa
    hoàng tử đến rồi sao chẳng theo chàng về dinh.
    Đoàn Quang Minh
    Cuộc đời chỉ vui khi có 1 người để yêu, một công việc để làm và một ước mơ để vươn tới
  6. cong_alnonestar

    cong_alnonestar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    anh định nói kí gị zậy ?em chẳng hỉu gì cả,anh đang thất tình hay sao thế?
    yêu là khổ
    SW
  7. tommygirl

    tommygirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Ôi khó hiểu, quá khó hiểu.... chẳng hiểu gì cả
    iou245@
  8. Beautiful-life

    Beautiful-life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    19/6/2002 - Hà Nội
    Ta thấy mình thật đơn giản ... đơn giản như : 1+1=2 vậy ...
    Còn những thứ mình viết ra thì lại chẳng ai hiểu ... Bởi những thú mình viết ra đây chỉ là những phút giây ngẫu hứng, Một cảm giác, một ý nghĩ bất chợt ... Một chút Romantic .... "" Tại sao lại thế "" ...ha.ha.. Nếu lại ""quy đổi"" về sự đơn giản để giải thích thì : "" Có lẽ mình học kiến trúc ... mà kiến trúc thì phải sáng tác ... mà sáng tác thì phải bất chợt ... Một chút romantic nữa cho công trình thêm sức sống "" .... Nĩ Nuận cũng logic đấy nhỉ ...
    Đoàn Quang Minh
    Cuộc đời chỉ vui khi có 1 người để yêu, một công việc để làm và một ước mơ để vươn tới
  9. byebye_tinhyeu

    byebye_tinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Người đời thường gọi đó là Romantic......
    TinhyeulaWC => Anti Boy
    Love begins with a smile, grows with a kiss and ends with a tear

  10. byebye_tinhyeu

    byebye_tinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Một.....
    Một nỗi buồn vô cớ
    Một nỗi nhớ vô hình
    Một mối tình thầm lặng
    Một hy vọng mong manh
    Một phép màu cổ tích
    Một gặp gỡ tình cờ
    Một gương mặt thờ ơ
    Một nỗi mừng cố nén
    Một sẽ đi đến đâu
    Một cũng không biết nữa
    Một trách ai không thể
    Một trách mình đa mang...........
    Một trách mình đa mang.... Một trách mình đa mang.........
    TinhyeulaWC => Anti Boy
    Love begins with a smile, grows with a kiss and ends with a tear

Chia sẻ trang này