1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trai lớn gả vợ ... gái lớn gả chồng ... Nhưng có ai lấy được người mình yêu ? ( Đành cho những người

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi Beautiful-life, 18/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. byebye_tinhyeu

    byebye_tinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc ngọt ngào và êm ấm đó là kết quả của một cuộc tình thuỷ chung trong trắng. Đau thương mất mát đó là bi kịch của một tình yêu tan vỡ. Quả thật người ta đau khổ vì yêu, hạnh phúc khi được yêu và có thể chết được trong tình yêu......
    Ai cũng biết rằng yêu và được yêu là quyền của tạo hoá đã ban tặng cho mỗi người. Xin hãy tôn trọng tình yêu đừng xem Tìnhyêu như một thú vui , một trò đùa để rồi vội vã yêu vội vã chia tay, bỏ lại sau lưng một trái tim đang rớm máu vì yêu và lời thầm trách xót xa......
    Yêu?.........
    TinhyeulaWC => Anti Boy
    Love begins with a smile, grows with a kiss and ends with a tear

  2. Ryan_Giggs

    Ryan_Giggs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    ÔI!!CÁI VONG LUẨN QUÂN !!!!

    Ryan Giggs

  3. Beautiful-life

    Beautiful-life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Ryan_Giggs : Yêu là cái vòng luẩn quẩn
    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    .../08/1998 - Kỷ niệm nhỏ cùng với ngôi nhà 24a đình đông HP
    - Hôm nay con bé đó vào miền nam học rồi minh ạ ! ... dạ thế ạ ! ... tôi trả lời như vô tâm rồi chạy tuột lên gác, trở lại cái bàn học gần cửa sổ này ... 3 năm rồi nó vẫn ở đây ... nhìn sang cửa sổ nhà cô bé đó ... Một chút buồn man mát ... Tôi khẽ cười : ""Gần nhà xa ngõ "" cái câu này giờ đây tôi mới thấy có ý nghĩa ...

    - Nhà tôi cách nhà cô bé đó chỉ một con đường ... mà con đường này thì to lớn gì ... chỉ 20m là cùng ... thế mà tôi chưa bao giờ đặt chân sang nhà bên ấy ... được nói chuyện với cô bé ấy dù chỉ một lần .
    - Chẳng biết tại sao nữa ... giữa cái không gian vô hình và cái hữu hình ... và cái hữu hình với cái vô hình trở nên lẫn lộn ... gần mà xa, xa mà gần ...

    - Tối nay tôi ngồi lại cái bàn này, nhìn sang bên ấy nhưng chẳng thấy cô bé đó, Hằng đêm vẫn cùng tôi ngồi học bài ... như động viên nhau cố gắng ... chẳng thấy những ánh mắt bất chợt, vội vàng quay đi ... rồi lại cười một mình ... Chẳng còn thấy cô bé đó ra lan can trải tóc, hay cầm quyển sách ngồi học bài ... còn tôi thì cứ vẩn vơ suy nghĩ .
    - Thôi năm nay tôi với bạn cùng đỗ ĐH ... chúc bạn lên đường may mắn ... và thỉnh thoảng nhớ đến tôi ... như một câu chuyện vui cho nhỏ ... của tuổi học trò.
    Đoàn Quang Minh
    Cuộc đời chỉ vui khi có 1 người để yêu, một công việc để làm và một ước mơ để vươn tới
  4. Beautiful-life

    Beautiful-life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    .../04/2002 - Hà Nội
    ... Vĩnh biệt mối tình đầu của anh, Một tình yêu quá vội vàng, Một tình yêu từ một phía ... sẽ không bao giờ nên chuyện phải không em ! ...
    H1 - reply
    Anh có biết mình là kẻ vô tâm?
    bỏ sau lưng lời tỏ tình vội vã
    em từ chối nên ta thành xa lạ
    gặp trên đường sao lại phải quay đi
    Em rất mong còn lại chút gì
    của hai tiếng bạn bè thương mến ấy
    lại trách mình sao dửng rưng đến vậy
    để tàu anh phải tìm đến ga sau
    Em nhiều khi chẳng hiểu hết mình đâu
    mãi hoài niệm tuổi hồn nhiên chân đất
    nên không dám coi lời anh là chân thật
    lo sợ tình mình chỉ giống một trò chơi
    Không cùng anh đi suốt cả một đời
    đừng giận em xin cũng đừng buồn bã
    đừng coi em như những người xa lạ
    ta hãy làm bạn tốt được không anh.
    Đoàn Quang Minh
    Cuộc đời chỉ vui khi có 1 người để yêu, một công việc để làm và một ước mơ để vươn tới
  5. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    Không ... Không thể ... không bao giờ được như thế đâu em !
    Đoàn Quang Minh
    Cuộc đời chỉ vui khi có 1 người để yêu, một công việc để làm và một ước mơ để vươn tới
  6. Beautiful-life

    Beautiful-life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    .../4/2002 - Hà nội buồn
    Gía được một chén ngủ say hàng triệu năm
    khi tỉnh dậy em đã chia tay với người đàn ông đấy
    giá được em yêu dù đợi lâu đến vậy
    anh vẫn chờ như thể một tình yêu
    Anh vẫn chờ đến hoa đã xanh rêu
    cửa....bến sông xa mùa cạn nước
    cơn mưa khát trong nhau từ thủa trước
    ánh cầu vồng chấp chới trân trời xa
    Anh sẽ đợi em như lúa đợi sấm tháng ba
    như hoa cải đợi ngày chia cánh ****
    như cô tấm yêu chồng từ kiếp trước
    lộn lại kiếp này từ quả thị nhận ra nhau
    Anh ở hiền có ác chi đâu
    mà trời khiến xui em bắt đầu tình yêu với người con trai khác
    có phải rượu đâu mà chờ rượu nhạt
    có phải trầu đợi trầu dập mới cay ???
    Ngày xa nhau , ngẫu có ngày gặp lại
    kim - kiều xa nhau còn có quan hải
    anh vẫn chờ, vẫn đợi.....
    ....như huyền thoại........
    .....một tình yêu............
    Đoàn Quang Minh
    Cuộc đời chỉ vui khi có 1 người để yêu, một công việc để làm và một ước mơ để vươn tới
  7. Iron_maiden

    Iron_maiden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    GIẢI THÍCH
    Vì sao anh yêu em?
    Biết thế nào mà nói
    Nhưng mà em đã hỏi
    Chẳng lẽ ko trả lời?
    Bắt đầu là tại trời
    Xui em đi qua ngõ
    Sau đó là tại gió
    Mang mùi hương bâng khuâng
    Đôi lúc tại vầng trăng
    Soi mãi niềm đơn lẻ
    Và cả tại sóng bể
    Vỗ cồn cào suốt đêm
    Cái chính là tại em
    Như hành tinh lạ mặt
    Đi qua anh e ấp
    Cùng nụ cười ko tên
    Anh như đánh mất mình
    Anh thành con người khác
    Bỗng mộng mơ thao thức
    Khát chân thực,hết mình.
    Cuối cùng mới tại anh
    Mang trái tim còn trẻ
    Và tình yêu cứ thế
    Đến lúc nào ko hay.



    DOI LA CAI DINH
    TINH LA CAI QUE
    NGO NGOE TA BE GAY.
  8. Iron_maiden

    Iron_maiden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    THỀ THỐT
    Nếu anh là trái đất
    Em là vật thể rơi
    Dẫu xa tít trên trời
    Em cũng về với đất.
    Nếu em là trái đất
    Anh là vật thể rơi
    Dẫu xa tít trên trời
    Anh cũng về với đất.

  9. Beautiful-life

    Beautiful-life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Box của mình ngoài ByeByeTinhYeu lại có thêm Iron_maiden's Romanticter ( Ko biết co đúng ngữ pháp E ko nhỉ )
    Đoàn Quang Minh
    Cuộc đời chỉ vui khi có 1 người để yêu, một công việc để làm và một ước mơ để vươn tới
  10. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi! Lãng mạng quá, nhưng sao tình iu rì mà cứ hoa lá cành hết cả lên thía, em chẳng hiểu rì cả?
    LUÔN LUÔN TRUNG THÀNH VỚI ĐIỀU ÁC

Chia sẻ trang này