1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trai lớn gả vợ ... gái lớn gả chồng ... Nhưng có ai lấy được người mình yêu ? ( Đành cho những người

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi Beautiful-life, 18/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Beautiful-life

    Beautiful-life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    20/06/2002 - Tình yêu ... điều giản dị
    . Tôi và em lững thững đi dạo trên quảng trường Ba Đình ... Đêm nay trời đầy sao ... gió hiu hiu se lạnh ... Những ô cỏ đẫm xương ... một cảm giác man mát, bình yên ... Như tan hết cái nóng của mùa hè ... Vứt bỏ hết những cái ồn ào, bụi bặm, chật chội xô bồ của đường phố Hà Nội
    . Tôi chẳng buồn khi kể với em về mối tình đầu của tôi .... Em thì nói với tôi về chuyện trên trời dưới biển, chuyện về em, về tính cách, về ý thích .... tôi chỉ nhìn em và cười, những con người mà hằng ngày phải lo toan, khó hiểu .... nhưng tại cái không gian này họ trở nên thật thân thiện dễ gần, và vô tư đến vậy .... Tôi cho hai tay vào túi, đôi khi nhìn xa xa ... hít một hơi dài ... cuộc đời thật đẹp đối với những người biết hưởng thụ nó.
    . Em chợt kéo tay tôi : "" Đến giờ kéo cờ rồi kìa, anh ơi ra chỗ kia đễ nhìn hơn "" .... Em chăm chú nhìn : "" Em xem mãi mà không chán anh ạ "" .... Tôi đứng sau em thấy em kiễng kiễng chân cố gắng để nhìn .... và vẫn cái nụ cười bình dị trên môi .... Có những thứ thật dản dị nhưng đẹp đến không ngờ
    . "" Anh ốm thì uống thuốc vào nhé đùng như em, cứ để nó tự khỏi ... Bao giờ cần gõ Word để em làm Typed cho ...v.v. "" ... Một sự quan tâm, chân thành, cởi mở .... Tôi tự hỏi : "" tình yêu mà bấy lâu nay tôi vẫn đi tìm, Nó là cái đếch gì nhỉ ? Mãi đuổi theo một bóng hình xinh đẹp, Cố gắng chinh phục một cô nàng kiêu căng .... để rồi cuối cùng chẳng được một lần được một lần quan tâm như thế .... ""
    . Ôi tình yêu ... Chắc tôi đã hiểu được nó chút ít rồi ... nó rất gần ... Dản dị ... không phúc tạp chút nào ... ở đâu và ai làm cho bạn hạnh phúc, thì đó chính là nơi và con người bạn cần ... tình yêu của bạn đấy ...
    . Một lời gửi người yêu mà anh đang tìm : "" Tình yêu của anh chỉ dành cho người yêu anh ... Hãy yêu anh chân thành ... chắc chắn con tim của anh sẽ dành hết cho em ... Hãy nói yêu anh và Yêu anh nhé ... em ""
    Đoàn Quang Minh
    Cuộc đời chỉ vui khi có 1 người để yêu, một công việc để làm và một ước mơ để vươn tới
  2. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    23/06/2002 - Một nhận xét
    Box Ngô Quyền có 1 người là chuyên gia trong việc cắm sừng các ông chồng ... Biết là ai chưa ? ... hi .hi ... con gái như thế cho ngồi nhà một mình gặm nhấm ""nỗi buồn"" một mình đi ... Các Boy NQ ơi
    Đoàn Quang Minh
    Cuộc đời chỉ vui khi có 1 người để yêu, một công việc để làm và một ước mơ để vươn tới
    Được bibihaybuon sửa chữa / chuyển vào 24/06/2002 ngày 21:28
  3. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Ui rùi ui box mình toàn là người lãng mạn
    Hicc hicc...
    Tình yêu không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi.

    A2 vạn tuế,thầy Soát vạn vạn tuế
  4. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    .../04/2002 - Trả lại em bài thơ này đây
    Gía được một chén ngủ say hàng triệu năm
    khi tỉnh dậy em đã chia tay với người đàn ông đấy
    giá được em yêu dù đợi lâu đến vậy
    anh vẫn chờ như thể một tình yêu
    Anh vẫn chờ đến hoa đã xanh rêu
    cửa....bến sông xa mùa cạn nước
    cơn mưa khát trong nhau từ thủa trước
    ánh cầu vồng chấp chới trân trời xa
    Anh sẽ đợi em như lúa đợi sấm tháng ba
    như hoa cải đợi ngày chia cánh ****
    như cô tấm yêu chồng từ kiếp trước
    lộn lại kiếp này từ quả thị nhận ra nhau
    Anh ở hiền có ác chi đâu
    mà trời khiến xui em bắt đầu tình yêu với người con trai khác
    có phải rượu đâu mà chờ rượu nhạt
    có phải trầu đợi trầu dập mới cay ???
    Ngày xa nhau , ngẫu có ngày gặp lại
    kim - kiều xa nhau còn có quan hải
    anh vẫn chờ, vẫn đợi.....
    ....như huyền thoại........
    .....một tình yêu............
    Đoàn Quang Minh
    Cuộc đời chỉ vui khi có 1 người để yêu, một công việc để làm và một ước mơ để vươn tới
  5. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn nhé !
    .dù sao trái đất vẫn quay.
    xét cho cùng ngày mai chẳng tốt hơn ngày hôm wa là bao
  6. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    ...... Danh ngôn của tôi ......​
    ..... Muốn người đó yêu mình thì mình phải yêu và dành hết tình cảm cho người đó .....
    ..... Những kẻ luôn nói rằng : " Tao rất giỏi iu đương .. iu à muỗi " ... thì kẻ đó chẳng biết đếch gì về tình yêu hết ....
    ..... Người con gái coi : " Người yêu mình là lô lệ của mình " thì sớm muộn gì cũng là con lô lệ của đàn ông .... Còn đàn ông mà làm lô lệ cho phụ nữ là thằng hèn.
    Đoàn Quang Minh
    Cuộc đời chỉ vui khi có 1 người để yêu, một công việc để làm và một ước mơ để vươn tới
  7. dark_boy

    dark_boy Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    1 con người lãng mạng quá nhỉ !!
    LUÔN LUÔN LẮNG NGHE LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    TÌNH YÊU ƠI! SAO KO ĐẾN VỚI TÔI!
  8. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    hic hic
    anh bibi hay buồn ơi
    em nghĩ anh lãng mạng vừa thui k o thành hâm ý
    kin quá
    to dark_boy:câu bài ngon lành nhở,thía thì mơ mà lên mod !


    ilovechipchip




    Chip in 87-89 club

  9. ktmt

    ktmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi!
    Em bảo thật nhé!Loằng ngoằng quá!Em chả hiểu gì cả!
    Chung quy la dầu đầu đuôi đuôi nó ra làm sao?
    Mà cần thiết bác cứ lấy đại ai đó đi rồi yêu sau cũng chưa muộn!
    Mà bác ơi có cần em cố vấn chọn con gái Ngô Quyền ko?
    Bác ơi cẩn...thận....n..n.n.n.. em có câu này
    ""Con gái Ngô Quyền anh không dám tán
    Con gái Hai Phong anh tán hết cho mà xem"
  10. byebye_tinhyeu

    byebye_tinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Em biết rằng sẽ có một buổi sáng thức dậy khác hẳn với mọi buổi sáng khác. Lòng em sẽ không còn cuộc tình của đôi ta. Thế nhưng... chẳng một chút tiếc nuối em sẽ ra đi thẳng về phía trước chẳng chút hy vọng quay trở lại
    Xa mặt cách lòng...... Rồi em sẽ mãi mãi quên anh. Cả con tim, đôi bàn tay cùng giọng nói. Anh yêu ạ ! Anh có tin không?
    Thế nhưng cho dù em có đi đâu chăng nữa, có hạnh phúc đến thế nào ..... Nếu anh hiểu em thì cho dù 10 năm, 100 năm ,1000 năm nữa, em cũng sẽ chỉ yêu mình anh. Chỉ yêu mình anh _ Mối tình đầu .....
    Et pourtant , pourtant, pourtant , Je n'ai me quetoi
    TinhyeulaWC => Anti Boy
    Love begins with a smile, grows with a kiss and ends with a tear

Chia sẻ trang này