1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trải lòng mình! (Giai đoạn đèn vàng lâu quá ah)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi occitane1102, 20/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. occitane1102

    occitane1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Trải lòng mình! (Giai đoạn đèn vàng lâu quá ah)

    Đã nhiểu lần mình muốn trải long, để giải bày những tâm sự. Chuyện tình cảm quả thật chẳng biết đằng nào mà lần.
    Mình đành dung NICK mới này để mong các bạn cùng đọc và chia sẻ.
    Mình và em đã trải qua những giây phút tựa tựa như các bác trên nay đã trải qua. Gặp nhau, tìm hiểu rồi thích nhau.
    Mình là một thằng con trai luôn đặt mục tiêu trước mắt và cố gắng nỗ lực để đạt được. Chính vì thế mà trong chuyên tình cảm, mình luôn luôn là một kẻ thận trọng quá mức.
    Giới thiệu qua một chút về mình. Năm nay 25 cái xuân xanh rồi.
    Đã tốt nghiệp đh, đi làm 1 năm và hiên đang học CH tiếp ở nc ngoài, mình học bằng tiếng Anh những tiếng Anh không phải là ngôn ngũ bản địa ở đây.
    Ngồi viết những dòng này, trong LAB, khi bọn bạn đã về VN ăn tết hết rồi.
    cảm thấy cô đơn quá.
    Quen em tạm gọi là em B hơn một năm vè trước, chính xác là vào 14/02/2007.
    Mình vẫn nhớ ADD nick em qua một người bạn. em ít hơn mình 4 tuổi, hồi đó cả hai đang là SV, em năm thứ nhát QG, mình năm cuối BK.
    Em tăng gia sản xuất phục vụ vanlentine còn mình thì đang tìm quà tặng cho một em A đang cưa cẩm (Note: chỉ mới cưa cẩm thôi chứ chưa tỏ tình tỏ tèo j cả, chuyện của mình với em này không đâu vào đâu cả vì sau này mình mới phát hiện em vừa chia tay ngưòi yêu cũ, đang CLOSE tâm hồn, trong khí mìh thì lại cố gắng cưa cẩm, đen như XXXX)
    CHuyện cũng không có j to lớn cả, cũng chỉ qua chat chit linh tinh, chuyện trò linh tinh mà mình và em B thấy rất hợp nhau.
    Cũng chưa ý định gặp mặt j cả vì khi đó mình vẫn đang máu cưa em A, sau khi nhận ra mình đang húc đầu vào tường (nhận đc trả lời từ em A) thì mình stop tấn công, chỉ lien lạc bình thường như là bạn cho đến tận bây giớ vẫn thế, một tình bạn theo đúng nghĩa.
    Có lẽ mình là ngưòi không dấu được cảm xúc, bạn bè nó vẫn nói thế, yêu là biết ngay giận cũng thế, đặc biệt trong chuỵen tình cảm. Có lẽ điều đó làm mình luôn lận đận trong chuyện tình cảm chăng.
    Khoảng hơn một thág kể từ khi quen em B thì mình và em nói chuyện thưòng xuyên hơn, nhưng cũng chỉ qua YM và SMS, điện thoại. Cũng chưa gặp nhau. Giai đoạn này mình đang gấp rút làm hồ sơ apply cộng với thi tốt nghiệp nên bù đầu. Em B đã động viên mình rất nhiều.
    Mình từ nhỏ đến khi vào đại học không có nhiều bạn than, thực sự chỉ có vài đứa, lại toàn con trai nên những cái quan tâm ấy luôn để lại ấn tượng khó phai trong mình.
    Trong khi chat chit, mình và em chơi trò đố vui và em đã gọi mình là Đại ca xưng Muội
    Những dòng YM từ hồi ấy mình vẫn lưu lại đến tận bi h, thỉnh thoảng ngồi đọc lại thấy cũng hay hay.
  2. occitane1102

    occitane1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Chúng mình gặp nhau lần đầu tiên vào ngày 27 tháng 4. Mình bị ấn tượng luôn từ lúc đó, cái giây phút ở cổng ki túc DHSP. Đén giờ mình vẫn nhớ như in.
    Lần đầu tiên ấy, mình về nhà em ăn cơm luôn :D hi hi các bác thong cảm, tính mình nó thật thà thế đấy, nhà em gần đó mà thế nên về nhà em nó chơi luôn.
    Đến nhà mình mới biết em ở với U, ba em đã mất và anh trai đang đi du học. Nói chuyện với em và U em mình học hỏi được rất nhiều, cụ là một nhà giáo có học thức uyên thâm và nói chuyện rất duyên. Không biết có phải ngẫu nhiên không ,mà ba em lại học đúng cái ngành mình đang học, vì thế mà câu chuyện tưởng như không dứt.
    Những kỉ niệm sau đó thật khó quên,
    bữa cơm đầu tiên,
    buổi xem phim đầu tiên, mình phóng xe như điên dưói mưa trong khi em ở nhà chạy ra tận cầu thang ngóng, nhà em ở tập thể mà.
    Thực sự là hồi ấy mình quá ngò nghệch, cũng giống như một số bác bây giớ, chắc gọi là gá cũng được.
    Rồi sinh nhật em nó, vì một số lí do công việc em đến muộn. Em nó nhắn tin. Mình vẫn lưu những tin nhắn đó trong máy ?oĐC ơi, sao muộn jậy? sinh nhật tuổi 19 rất cần sự cổ vũ đó?
    Hơn 9h tối mình mới đến đc, em mặc váy đỏ, thật đẹp. em chỉ ở nhà một mình với một cô bạn than, U em đã đi công tác.
    Mình tặng em một bó hoa sao và chúc em những lời chân thành nhất, hoàn toàn trong sang.
    Cuộc sống cứ thế trôi, mình đã có những ngày thật hạnh phúc. Thực ra chỉ khoảng hơn 3 tháng. Em thích hoa sao, thích màu tím. Bó hoa mìh tặng, giờ em vẫn giữ trong phòng. Phơi khô và cất rất cẩn thận.
    Ngày mình bảo vệ luận văn, em cặm cụi từ sáng chuẩn bị, một mình qua trường. Các bạn chắc cũng hiểu BK toàn con trai, nhất là cơ khí như mình, được một cô gái đến chăm nom cho mình nó quan trọng thế nào. Mình tự hào và hạnh phúc lẵm.
    Giờ nghĩ lại mình vẫn nhớ cảm xúc lúc ấy.
    Trong thời gian hơn 3 tháng ấy, do đặc thù công việc của mình. Mình đi làm xa và chỉ rảnh vào cuối tuần. MÌnh làm thêm triển mien và thường về HN rất muộn. Những dòng tin nhắn động viện của em đã giúp mình cố gắng và nỗ lục. Phải ghi chú lại là mình APPLY hụt nên đành phải đi làm, công ti Nhật nên làm them là chuyện thường ngày.
    Những buỏi chiều muộn, tầm 7 đến 8, nhận tin nhắn của em hỏi thăm. Em và mình vẫn xưng hô ĐC và Muội như từ lúc đầu gặp mặt.
    Từ lúc quen em, mình biết em đang chuẩn bị APPLY đi hcọ tiếp, ỏ một nước châu âu, rất xa.
    Những phút giây chia sẻ tử khi em đi thi bằng Ngoại ngữ, cho đến khi em đc điểm cao, và nhận quyết định accept. Những khaỏh khắc đo, em và mình luôn sẻ chia và động viên nhau.
  3. occitane1102

    occitane1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Ngày em lên đường càng gần, tháng 8, cuối thu chớm đông.
    MÌnh đã cùng em chuẩn bị cho ngày lên đường. ĐI mua sắm, cùng về quê mình mua quà việt nam. Quê mình làm thủ công mĩ nghệ mà. Bữa cơm quê hai đứa vơi ông bà ngoại mình, giữa dất quê. Mình là đứa sống vơớ quê từ nhỏ, lớn lên ra hà nội, rảnh tí nào lại về Quê ngay. ở Quê không khí nó thật êm đềm.
    Thực ra thì mình cũng chẳng chú ý nhiều đến cái việc ra mắt jj đâu. Hoàn toàn chỉ mong muốn em có được một tâm trạng thoải mái truớc một chuyến đi xa và dài. Sau này khi em đi rồi, về quê ông bà vẫn cứ nhắc tơi em như một đứa cháu ngoan.
    Em tự lập từ nhỏ nên cũng dễ hiểu là chuyện bếp núc em rất chu đáo. Bà ngoại mình cứ khen mãi.
    MÌnh vẫn nhới khoảnh khắc hai đứa trên triền đê dài thoai thoải trong ánh nắng chiều
    Thời gian này, mình tranh thủ về HN qua nhà em luôn. U em cũgn coi mìh như con, hay tâm sự hàn huyên.
    Mình hiểu them về em, về gia đình em. Em là con người cứng rắn bên ngoài, nhưng thực ra là một ngưòi rất mềm yếu và giàu tình cảm. Em mang những tấm ảnh từ hồi em còn nhỏ cho mình xem, em nói về ba, nói về mọi người trong nhà. Em tặng mình một bản nhạc guitar mà em mới tập được.
    Những giây phút chỉ có hai đứa trong phòng, em làm các món ăn, đơn giản thôi nhưng với mình thì ngon tuyệt.
    Những ngày cuối cùng em ở Vn là những ngày đầy ắp kỉ niệm. Chỉ có điều có lẽ mình quá khờ mà ngay cả đến một lời yêu, cũng không thốt nên được. Nhưng mình không hối tiếc về điều này, mình vẫn luôn quan niệm yêu nhau là quan tâm, nhớ về nhau chứ đâu cần những lời sáo rỗng.
    Sân bay nội bài ngày em lên đường, chuyến bay lúc 0h30 phút. Chuyến xe đông nghịt bạn bè em. Em rủ mình chốn lên ngồi cùng hang ghế trên với bác tài. Mình lúc đó buồn lắm, mình biết em cũng đang cố kìm nén những giọt nước mắt chia tay.
    Nhưng biết làm sao được, cái giây phút cuối cùng, khi cô tiếp viên trên máy bay nhắc em tắt MOBILE, em nhắn mình ở lại mạnh giỏi và qua nhà cho U đỡ buồn
  4. occitane1102

    occitane1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của mình và em nhà mình cũng đã biết. EM đã qua nhà mình chơi 1 lần.
    Nói chung hai bên đều biết nhau vì U mình học cùng trường với U em. lại cùng khối nên nói chuyện là biết nhau ngay.
    Cuối tháng 8 em đi, những ngáy sau đó mình và em nói chuyện rất nhiều, nơi em đến là một thành phó vắng vẻ sát đại tây dương, em kể nhiều về những nơi em đã qua, những người em đã gặp.
    Cuộc sống bên đó rất khó khăn vì em phai tự đi làm đóng học phí nên kinh phí cũng rất eo hẹp.
    Mình vẫn nhớ. Những đoạn VIDEO mình gửi cho em, nhiều khi đơn giản chỉ là góc phố gần nhà em, hay cảnh vật trong nhà em. (Mình vẫn qua nhà em, sửa cái nọ cái kia hoặc đôi khi chỉ là ngôi uống trà tán chuyện với U em)
    Em đã khóc rất nhiều.
    Mình thì chỉ mong làm sao lấp dầy đc phần nào khoảng trống tình cảm trong tâm hồn em lúc đấy.
    Rồi đêm giao thừa, hai đứa hẹn nhau. Mình lên sân thưọng quay cảnh pháo hoa. Chắc mọi ngưòi phải buồn cười lắm vì có thằng vác camera hì hục lên tận tum quay cảnh pháo hoa xong cái lại hì hục convert file để gửi ngay sang bên ấy. Đến tận gần sang.
    Mình cũng đã lên mạng, đã mày mò đọc về những câu chuyện tình của những đôi yêu nhau nhưng bị khoảng cách địa lý ngăn chở. Tranh thủ có ai về là mình gửi cho em vài thứ, có khi chỉ là đôi vớ em đi cho ấm hoặc cân gạo tí đỗ để em đò xôi ăn.
    U em thì cứ khi nào em gửi quà về lại lại tụ họp. có khi chỉ là gói bánh ngọt nhưng vui lắm. Mình chơi cả một hội bạn cấp 3 của em. Thưògn xuyên kéo đến nhà em tụ tập đánh chén, Bọn mình và U em còn lập hội, đặt tên và quỵ định họp hội hẳn hoi. U em là giảng viên nên tính cũng rất trẻ và tâm lý, cách nói chuyện làm bọn mình rất cuốn hút.
    Những ngày đầu xuân, khi đào nở mọi nơi, những thước phim về chợ hoa Nhật tân làm em vui lắm.
    Mình cũng vui lây.
    Nhớ em, mình nhắn tin hỏi thăm luôn. Nhưng những khó khăn bắt đàu xuất hiện. Việc lien lạc bị đứt quảng một thời gian, chỉ con Email. SMS thì bị banned do cuớc phí quá cao. Không thể thaói mái buôn trời buôn đất nhưu trứoc,
    Roi mình apply lần 2 và thành công. Phải nói them là mọi dự định cá nhân về tương lai cả hai đứa đều chia sẻ với nhau thế nên quá trình tiến hành những dự định đó hai đứa vẫn động viên nhau cùng cố gắng.
    1 ngày truóc khi mình lên đường, mình có nhậu chia tay với hội bạn. Cuối buổi mình có nhắn tin cho em trong trạng thái phê phê. Lúc đo mình đã nhắn nhêìu lắm, mình thổ lộ long mình, mình nhớ và yêu em.
    Em hỏi lại có nhớ thật không, rồi khuyên mình nên vè nhà nghỉ để mai còn lên đường. Quả thực đây là lân đầy tiên mình thổ lộ qua câu từ tình cảm cảu mìh với em, nhưng thực sự em không thể hiện rõ tình cảm của em với mình. Một chút hoang mang thoáng qua, sau đó thì mình tĩnh tâm lại và mình coi chuyện đó có lẽ do lúc ấy quá đường đột nên em trả lời vậy. Đó chỉ là phỏng đoán cá nhân mình thôi.
  5. occitane1102

    occitane1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Rồi mình lên đường, đến một đất nước mới con ngưòi mới. Mình trải qua nhưngc giây phút mà có lẽ em đã trải qua. Cô đơn, nhớ nhà và trống trải.
    Gia đình mình, U em, các bạn bè mình và cả nhóm bạn em mình chơi cùng nữa, mọi ngưòi đều động viên mình rất nhiều (truớc hôm đi, hội do U em làm chủ tịch đã làm party chia tay mình và em đã động viên mình nhiều lắm)
    Thời gian này cũng là lúc em chuyển chỗ ở sau 1 năm học tiếng, và lên thủ đô học đại học.
    Không có mạng nên việc lien lạc rất khó khăn, có khi chỉ mươi phút khi em lên thư viện truờng và lén OL bằng YM vì trường cấm mà (em nói thế)
    Mình cũng hiểu là khoảng cách xa thế này, niềm tìn phải đặt lên hang đầu. không có niềm tin sẽ làm cho con ngưòi bị xao động và chán nản.
    Mình thì khác, do làm việc ở LAB nên OL 24/24, thế nên vẫn lien lạc với mọi ngưòi ở nàh đều đặn
    Nhiều lúc mìh cảm giác giữa mình và em không hề bị khaỏng cách ngăn cản, có cái chậu cá mới, có tí hoa tulip vặt trộm ở toà thị chính về trồng em đều khoe với mình.
    EM khoe đôi vớ mình tặng mùa đông rất ấm, chụp cả ảnh nữa. EM gửi mình rất nhiều ảnh về cuộc sống về con ngưòi, mìh cũng thế,sau những chuyến đi đều cùng em chia sẻ những giây phút thú vị đã qua.
    Nhưng mình vẫn có cảm giác gì đó, trong các cuộc nói chuyện, em vẫn giữ một khoảng cách, rất nhỏ thôi với mình về chuyện tình cảm.
    Thế nên hai đứa vẫn chỉ trêu đùa và hỏi thằm trên mức tình bạn nhưng mình nghĩ đó chưa phải là yêu.
    Em nói chuyện với bạn bè em, trên BLOG của em, mình hiểu, em vẫn coi mÌnh là một phàn quan trọng. Những lời mình dặn dò em khi lên đường em vẫn nhớ, vẫn ghi trong BLOG sau mỗi chặng đường em đi qua.
    Gần một năm sau ngày quen nhau, tình cảm mình giành cho em không có j vơi đi tí nào. Chắc chẳng cần nói nhiều. Với em mình luôn tự nhủ thầm, sẽ có một ngày ta gặp lại nhau.
    Và mình vẫn hi vọng đến ngày đó.
    U em thì vẫn luôn coi mình như con cháu, dặn dò đủ điều và vẫn luôn kể chuyện về em với mình.
    Nhưng lúc này, thực sự là mình muốn một cái gì đó more Clear hơn trong mối quan hệ với em. Mình không biết làm cách nào để cho nó không quá gượng ép.
    Mình biết nếu làm thế sẽ gây áp lực, thực sự mình mới chỉ thổ lộ với em một lần như mình đã viết ở trên
    Em thì vẫn thế, luôn vô tư với mình, trong các cuộc nói chuyện, tâm sự.
    Trong lúc này, Mình đang cố gắp APPLY tiếp một nứoc nữa thuộc châu âu. Quả thực nếu tương lai tốt đẹp thì sẽ một ngay mình và em gặp được nhau. Không biết mình có quá mơ mộng không nữa nhưng mình rất quyết tâm trong viêc này.
    Một áp lực nữa mình thấy ngày một rõ nét đó là từ gia đình mình, rồi bạn bè quanh mình họ có ngưòi yêu, họ có thể tự do thổ lộ với mọi người xung quanh, đây ngưòi yêu tôi đây, tôi yêu cô ấy, cô ấy yêu tôi. Nhưng với mình thì ngược lại. chỉ có thằng bạn rất than của mình mới biết chuyện mình và em. CÒn lại mọi ngưòi cứ nghĩ là mình chưa có ai cả (đặc biệt là trong cái cộng đồng nhỏ SV VN ở nước mình đang học này)
  6. occitane1102

    occitane1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Thực sự thì mình chưa khi nào hỏi những câu đại loại như Muội có ngưòi yêu chưa hay Muội có yêu ĐC không, mặc dù mình muốn biết lắm lắm ý.
    MÌnh sẵn sang chờ đợi và nỗ lực, trong quá trình APPLY sắp tới cơ hội đã có và vấn đề chỉ là mình có đủ sức catch lấy nó hay không thôi.
    Nhưng lúc này nhiều lúc mình cảm thấy con đường tình cảm phía truớc hơi bế tắc.
    Các bạn có thế cho mình lời khuyên đc không??
  7. crazy_thug

    crazy_thug Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Lẽ ra anh đã có thể là người yêu của cô ấy rồi, nhưng thời gian .... giờ có lẽ là 1 người anh trai đặc biệt .
  8. ceme86

    ceme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    NGHE NHƯ KIỂU BÁC Ở ẤN ĐỘ ???
  9. occitane1102

    occitane1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Mình không ơ ẤN. Quả thật ngoài những lúc công việc ra, cuộc sống xa nhà luôn sẽ có những phút giây cô đơn, những lúc ấy mình chỉ nhớ về em. Tự hỏi bây giờ em đang làm j.
  10. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    iem đọc đoạn đầu hơi thót tim... may mà đoạn sau ko phải theo iem thì bác cứ từ từ, giữ liên lạc túc tắc thui.. tình cảm nó phải bị kìm hãm thì nó mới phát triển được.. hề hề.. còn mọi chuyện đợi đến lúc gần em nó thì hẵng tính.. giờ bác cứ cố gắng apply đi.. tương lai còn dài mờ
    http://duckychi.myminicity.com/ind
    http://duckychi.myminicity.com/ind
    http://duckychi.myminicity.com/ind
    http://duckychi.myminicity.com/ind
    Các pác hỗ trợ iem đi xây nhà máy nhé.. click vào link trên 1 phát thui ạ.. rùi PM em vote các pác 5* lun

Chia sẻ trang này