1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trải lòng mình! (Giai đoạn đèn vàng lâu quá ah)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi occitane1102, 20/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. auduong_congtu

    auduong_congtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Đành nhảy vào spam vậy
    Thế học BK thì học K45 hay K46. Đang có tương lai đấy!
    Hiện nay theo anh thấy thì do khoảng cách xa nên t/c của đồng chí chưa có cơ hội thể hiện ( Lúc ở Vn thì đã bỏ qua rồi )
    Chụi khó quan tâm em nó và duy trì đến lúc về nc. Chỉ sợ chú ra trường rồi theo lối sống phương tây bỏ quên em nó thôi.
    Mới vào đọc tưởng là đã đi tong rồi giờ hồi tưởng lại hoá ra không phải.
    Cố gắng học sau này về nước có CV ổn định là OK thôi mà>
    Lấy đó làm mục tiêu mà phấn đấu.
    Ở VN còn nhiêu gian nan vất vả, bon chen hơn ấy. Mình cũng BK mà
    Chúc thành công trọn vẹn.
    [​IMG]
  2. occitane1102

    occitane1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    MÌnh học 46, cảm ơn bạn đã góp ý
  3. occitane1102

    occitane1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    "........Cuộc sống vẫn trôi, xoay như một giấc mộng
    Nâng niu ngày tháng bình yên như vô tận
    Cuộc sống cuốn theo thời gian như quá xa lạ
    Hãy trao anh một chút niềm tin
    Xin cho anh được nói
    "Anh vẫn yêu em"............."
    Bài hát này của ROSEWOOD càng làm mình nhớ em nhiều hơn
  4. haianh0604

    haianh0604 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến thực ra mình cũng rất đang hiểu tâm trạng của bạn , khi phải xa người mình yêu quý mà ... chưa kịp có một lời ước hẹn . Mình cũng đã từng ở trong trường hợp như bạn , nhưng mình không phải đi du học mà chỉ đi công tác xa HN thôi , mình cũng là người nhút nhát trong cách thể hiện tình cảm nhưng đến phút cuối ... mình vẫn can đảm nói nên câu yêu em ... cho dù lúc đó mình cũng không biết làm như vậy có đúng hay không ... nhưng cho đến giờ phút này mình nghĩ là mình đã hành động chính xác và việc mình phải xa em có lẽ cũng là một lý do khá hợp lý để mình thổ lộ tình cảm của mình . Con gái trong tình yêu luôn cần có thời gian , hồi đầu mình cũng nghĩ là cô ấy không để ý gì đến mình vì mối khi nhắc đến chuyện tình cảm là cô ấy lại chuyển sang vấn đề khác ... nhưng rồi thời gian trôi đi tình cảm tự nhiên sẽ đến và may mắn là đến bây giờ tình cảm của chúng mình càng ngày càng tiến triển . Mình thấy bạn có rất nhiều ưu thế trên con đường tìm đến trái tim của cô ấy vì bạn được những người thân của cô ấy rất quý mà khi yêu thì những lời nhận xét của những người thân bên cạnh cô ấy rất quan trọng , khó khăn của bạn bây giờ là chuyển từ " DC " sang anh ... thực ra cái này nghĩ là khó mà không khó có điều bạn chưa dám nói ra tình cảm của mình với cô ấy thôi mình thì mình nghĩ là ... yêu mà người đó không yêu mình đã là khổ nhưng yêu mà không dám nói ra tình yêu cúa mình còn khổ hơn nhiều " Cái bạn cần bấy giờ phải can đảm để nói ra tình cảm của mình với cô ấy và cũng đừng quá hy vọng là cô ấy sẽ nhận lời ngay ... vì con gái luôn cần thời gian ... vấy sao mình không dám thổ lộ tc của mình chứ ... Cố lên bạn ạ hãy vì hạnh phúc của mình và người mình yêu quý , còn trong trường hợp cô ấy không nhận lời có thể bây giờ mình sẽ đau đấy nhưng sau này khi nhìn lại sẽ ko phải nói câu " giá như hồi đó ... " và với những gì hai bạn đã có với nhau mình tin là hai bạn sẽ có kết quả tốt đẹp thôi ... chúc bạn thành công nhé !!!!
  5. occitane1102

    occitane1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    cảM ƠN BẠN
    CŨng hơn một lần mình đã thể hiện tình cảm của mình với em. Mình cũng đã đọc về điều bạn viết từ truoc khi em lên đường cơ. Không ai khác em là ngưòi hiểu tình cảm của mình giành cho em rõ nhất. Chỉ có điều tín hiệu từ phía em không đủ để mình tự tin nói là "Yêu".
  6. Halloweenbo

    Halloweenbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã nói với cô ấy rồi, vậy thì nên tiếp tục bày tỏ đi. Bạn có một khó khăn khi không ở gần em, nên việc thổ lộ tình cảm của mình bạn phải hết sức khéo léo và tế nhị. Những lúc buồn, cô đơn ..hãy nói thật lòng mình với em. Bằng Mail. SMS...những ngày đặc biệt ngày lễ..những lúc bạn tặng em nó vật gì, hãy gửi theo những lời nhắn...có bày tỏ tình yêu, sự nhớ nhung của bạn. Có điều kiện bạn có thể qua thăm cô ấy và nói thật lòng mình. Từ đó xem sự phản hồi của em nó. Nếu cứ để tình trạng này, dần dần tình cảm có thể rẽ sang hướng khác, bạn bè, anh em tốt...rất đẹp rất trong sáng nhưng không phải là tình yêu.
    Cô ấy cũng đang buồn. Nhũng chăm sóc kịp thời...chắc chắn sẽ sưởi ấm trái tim cô ây.
    Chúc bạn thành công.
  7. occitane1102

    occitane1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn HALLOWEN,
    Đúng như lời bài hát, cuộc sống vẫn cứ trôi.Mỗi ngày trôi qua mình vẫn luôn hi vọng.
    Nhưng có ai đó đã nói, cuộc sống tưoi đẹp còn cuộc đời thì như XXX, một mặt mình vẫn phải đối mặt với cuộc sống hang ngày.
    Em cũng vậy, đã có những lúc, rất nhiều lúc em ngồi khóc một mình giữa cái thủ đô hoa lệ ấy. Mình thì chỉ biết an ủi chứ biết làm đc j hơn.
    Chẳng hiểu sao bạn bè em thì luôn nghĩ rằng mình và em chắc chắn đã in love từ lâu rồi. Vì thế trong câu chuyên qua YM, mail, blog hang ngày, các bạn luôn cố vun vào cho chúng mình.
    Những khi đọc Comment cảu bạn em trêu đùa mình và em như thế, em cũng chẳng thể hiện thái độ j (???!!!!!!)
    Mình thì ngược lại, luôn thể hiện sự quan tâm với em, bi h nhiều khi chỉ là vài phần mềm cần thiết hoặc hưóng dẫn em cách sửa máy tính, đại loại là những côg việc linh tinh (dĩ nhiên là hưóng dẫn online rồi). Mỗi làn như thế em đều thể hiện sự vui vẻ và sung suớng khi giải quyết đc vấn đề đang vướng mắc. Hoàn toàn thoải mái chứ không hề chỉ là sự cảm ơn xã giao 1 tí nào
  8. occitane1102

    occitane1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Mình mới sang đây đc vài tháng, bắt đầu quen dần với cuộc sống mới mẻ. Những khi tụ họp SV bên này, gặp gỡ nhiều bạn gái mới, nhiều khí thực sự là mình cũng thấy ấm lòng truớc một sự quan tâm bình thưòng cảu các bạn ý. Mình cũng là con ngưòi chứ có phải gỗ đá đâu. MÌnh viết những điều này ra là cảm xúc thật của mình, những j mà mình cảm thấy.
    Chắc chắn mình sẽ có nhiều dịp đi chơi với các nhóm bạn gái đó, hiển nhiên rồi vì giữa cái thành phố này, một nhúm SV VN thì ai chẳng biết ai, co j là lại tụ tập cho đỡ nhớ nhà.
    Nhiều lúc mình cũng muốn làm như thằng bạn. Nó có một em NY ở VN, rồi nó cái SPYWARE khi chat với em ý, và đọc mail của em ý, Sự thật thật phũ phàng, ngay sau khi nó rời VN, em cảu nó đã mail tỏ tinh với một chú khác, chắc jờ đang yêu chú khác rồi. Thế mà khi OL thì vẫn như xưa O. Nó thì khuyên mình rằng hãy cứ tin em của mình đi đừng làm như nó.Vì nó biết vẫn còn nhiều đứa con gái ngoan lắm, không phải tất cả đều là cáo đâu (Nó là thằng yêu nhiều, mọi chuyện mình và nó đều tầm sư với nhau nên mình tin nó nói thật lòng)
    Chuyện cài SPYWARE này vói bọn mìh thì không khó, vấn đề là mình nghĩ mìh làm thế là không hay, là xâm phạm pham vi cá nhân ngưòi khác rồi.
    Rồi những lúc anh em ngồi chuyện phiếm tán em nọ em kia, những lúc như thế là những lúc khó khăn nhất với mình. Chuyện của mình thì chỉ có thằng bạn than biết thôi, thế nên các đồng chí khác thưoừng hay trêu mình là gà, thấy gái mà k biết tán (đấy cái mặt cuộc đời nó thưòng #Q*(&#*& thế đấy)
    Những em gái mới gặp cũng có em mình nói chuyện nhiều, vi hoàn cảnh hay gặp mà, em gái thì mới sang, lạ nước lạ cái, mua cái j hay làm giấy tờ j thì anh là ma cũ cùng em đi làm. Đấy kiểu kiểu thế.
    Mình có điểm yếu như mình đã nói là mình không thể giấu cảm xúc của mình. Nói chuyện bình thưòng thì thưòng làm cho ngưòi khác rất vui vẻ nhưng cú động đến chuyên tình cảm là y rằng, mình không quen dung lối nói hài hước, nên nhiều khi cũng bị cứng họng.
  9. meo_con_xinh

    meo_con_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Đọc chuyện của bác mà chán bác quá. Chuyện của bác là "tình trong như đã, mặt ngoài còn e". Tôi nghĩ cô gái ý cũng yêu bác, nhưng mong chờ 1 sự thể hiện mạnh mẽ hơn từ phía bác -> Nhưng có vẻ cô gái đó đã không có được điều đó.
    Trong chuyện này, tôi thương cô gái đó hơn. Mong bác hãy mạnh mẽ hơn trong chuyện tình cảm của mình.
  10. occitane1102

    occitane1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn, mình đã rút ra được điều này rồi, và cũng thấm thía được điều ấy rồi.
    Nhưng tại sao bác lại nói cái đoạn vàng vàng đó ??

Chia sẻ trang này