1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trải lòng mình! (Giai đoạn đèn vàng lâu quá ah)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi occitane1102, 20/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haianh0604

    haianh0604 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Chuyển mùa,trời đã nổi heo may
    Con tim thêm nỗi nhớ dâng đầy
    Tự trách lòng mình sao khờ khạo
    Cách "dậu mùng tơi",mãi loay hoay
    Giá mình can đảm bước qua "đây"
    Hoa hồng thay tiếng nói tim này
    Giá chiều hôm ấy can đảm chút...
    Thì đâu có bóng lẻ chiều nay
    Chiều vẫn mưa bay, mưa vẫn bay
    Yêu người, chẳng dám nắm bàn tay
    Cũng bởi ... lời yêu chưa dám ngỏ
    Kẻ ở... người đi cuối chân mây...
    Không ai giúp bác được ngoại trừ bác ... hãy yêu như những nguời đàn ông ... thất bại trong tình yêu không phải là tất yếu ... nhưng mà sợ thất bại thì không bao giwò có được tình yêu .
    Được haianh0604 sửa chữa / chuyển vào 07:01 ngày 21/01/2008
  2. haianh0604

    haianh0604 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Chuyển mùa,trời đã nổi heo may
    Con tim thêm nỗi nhớ dâng đầy
    Tự trách lòng mình sao khờ khạo
    Cách "dậu mùng tơi",mãi loay hoay
    Giá mình can đảm bước qua "đây"
    Hoa hồng thay tiếng nói tim này
    Giá chiều hôm ấy can đảm chút...
    Thì đâu có bóng lẻ chiều nay
    Chiều vẫn mưa bay, mưa vẫn bay
    Yêu người, chẳng dám nắm bàn tay
    Cũng bởi ... lời yêu chưa dám ngỏ
    Kẻ ở... người đi cuối chân mây...
    Không ai giúp bác được ngoại trừ bác ... hãy yêu như những nguời đàn ông ... thất bại trong tình yêu không phải là tất yếu ... nhưng mà sợ thất bại thì không bao giờ có được tình yêu .
  3. riofantasy8x

    riofantasy8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Một tình cảm đẹp . Có thể coi là một tình yêu đẹp nếu bác dũng cảm lên một chút . Yêu mà không nói là tự đánh mất cơ hội của mình đấy bác ạ . Hãy nói ra trước khi quá muộn
    Chúc bác thành công
  4. occitane1102

    occitane1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Ợ nghe có chút j ảm đạm quá ah
    Hiện tại bây giờ mình có thể tạm kết luận situation của mình:
    --Em sau hơn 1 năm sang đó chắc chắn là chưa có NY, đây là cái quan trọng nhất giúp mình luôn nỗ lực S. Qua tâm sự, qua Blog, qua bạn bè em thì mình có thế chắc chắn điều ấy. Tất nhiên là có vệ tinh rồi vì em của mình không phải level thấp mà S
    -- Mình vẫn giữ được thái độ lạc quan, chỉ một chút ưu tư thoáng qua.
    ---Em và mình hiện tại vẫn giữ đc cách nói chuyện không bị gò bó (một thờigian sau khí mình thể hiện tình cảm lúc mình sắp xa VN, có vẻ hơi gượng gạo nhưng bi h thì lại hoàn toàn bình thưòng rồi)
    --Dịp 14/2 sắp tới, mình sẽ tặng em một món quà thật đặc biệt (đang nghĩ đây, và phải gửi sớm, từ chỗ mính sang đó chắc phải hơn 2 tuần, Mình ở châu á mà)
    Cái này chắc các bạn sẽ tư vấn nhiệt tình cho mình chứ??
    -- Hoàn cảnh thuận lợi, hè này 2008 mình sẽ rủ em về VN. Em ý hơn 1 năm rôi chưa về, mình thì là gần 1 năm.
    Đấy dự định tương lai gần của mình là thế. Nghĩ cũng khổ, cưa cẩm nhau qua hơn nửa vòng trái đất, cầu trời khấn phật phù hộ độ trì cho chúng con.
  5. beeandhoney

    beeandhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    cầu giời khấn Phật phù hộ độ trì cho bác, cho cả iem nữa
  6. hpdonso

    hpdonso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    1.267
    Đã được thích:
    0
    Đời có bao lâu mà hững hờ Đừng sách vở quá hãy mạnh dạn với lời mách bảo của con tim mình đi
  7. Halloweenbo

    Halloweenbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Học nhiều quá lên ..ngơ ngơ mất rồi. Đã bảo nhanh nhanh kẻo mất mà..cứ kế hoạch 14-2..với hè năm sau...
    "Hè năm sau em về Việt Nam lấy chồng.... ANh nhớ đến chúc phúc cho em nhé. Anh trai"
  8. thubuont10

    thubuont10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Theo mình là con gái, nếu là người con gái đó khi đọc những dòng chữ này nếu yêu bạn sẽ ok nhưng nếu k yêu ban thì mình sẽ trả lời luôn. Nên nếu bạn muốn biết tình cảm thật của người ta thì cách tốt nhất bạn gửi luôn cái topic này cho người con gái đó đọc.
  9. occitane1102

    occitane1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    HI Nói như bạn thì dễ quá, thế thì tất cả các bác trên TOPIC này chỉ cần lập topic xong gửi cái link là xong
  10. haianh0604

    haianh0604 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Đang coi là anh trai nên đương nhiên là dễ dàng tâm sự rồi ... bây giờ chuyển sang khó nói mới khó tóm lại là cứ phải đi thẳng vào vấn đề ... kẻo em nó đợimãi mà chẳng thấy tc của nó với bác chăng tiến triển được tý nào nó cũng nản ... mà đợi đến 14/2 khéo thằng khác nó lại tặng hoa mất thì tiêu .

Chia sẻ trang này