1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trải lòng mình! (Giai đoạn đèn vàng lâu quá ah)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi occitane1102, 20/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. occitane1102

    occitane1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hêh các bác cứ nghĩ mà coi.
    bây giờ mình đang rất máu, uh thì dĩ nhiên rồi
    Em nó thì ẹ ẹ chưa biết thế nào, ... thực tế hơi phũ phàng.. vẫn vui vẻ đấy, thoải mái đấy
    Bi H khoảng cách xa cách nên chỉ PHONE, MAIL, CHAT BLOG, thư giấy, WEBCAM
    Không bàn về những kiểu rặng mùng tơi không dám sang hay k dám tỏ tình ngày xưa nữa. vì mình đã thẻ hiện tình cảm của mình 1 lần rồi, nhưng em ý đồng ý thì không mà REJECT thì cũng không...,
    Mình mong các bác cho mình lời khuyên làm sao một cách tự nhiên, Những bác đi trước đã ai gặp hoàn cảnh giống mình chưa????
    Viết một email thể hiện tình cảm của mình thì khó j. Trong những email chúng mình viết cho nhau, mình luôn úp mở tình cảm của mìh với em qua những câu hỏi thăm. Những lời chia tay khi dừng bút. thỉnh thoảng vẫn lôi ra đọc lại
  2. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Đọc chuyện này hay và tình cảm,như mình là hè này về Vn là tính cuới luôn ko có lằng nhằngĐọc chuyện có loáng thóang thấy mình trong đó vì mình cũng apply hụt nên dang đi làm ,năm nay cũng apply tiếp
    Được a_li_bo_bo sửa chữa / chuyển vào 17:15 ngày 21/01/2008
  3. occitane1102

    occitane1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    hơ bác 83 thì cũng cùng lứa với mình
    Cũng Lợn cả
  4. occitane1102

    occitane1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Cái mình cần bi h có lẽ là những lời khuyên cụ thể cho những bước đi ngắn sắp tới nhằm nói lên tình cảm của mình với em.
    Chiều nay đi ăn cơm tối về,giữa dòng người tấp nập của cái thành phố sầm uất này.Trời mưa lất phất và rét. nỗi nhớ như dâng đầy..........
  5. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Chẹp, đi du học, thiếu thốn tình cảm nhiều khi phát cuồng.
  6. occitane1102

    occitane1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Vâng, cuồng thì cũng không đến mức cuồng nhưng đúng như ai đó đã nói
    " đi du học giống như vào cái nhà vệ sinh, kẻ ở trong thì muốn nhảy ra, người ở ngoài thì muốn nhảy vô"
  7. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Bạn cho Juri nick chat đi. Juri ko giỏi nhưng cũng đang rảnh rang có thể giúp bạn đôi chút được.
  8. occitane1102

    occitane1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    CẢm ơn bạn, mình đã PM cho bạn rồi đó
  9. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    hêh,chỗ nào cũng thấy mặ chị Juri
  10. occitane1102

    occitane1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn Juri rất nhiều. Chúc bạn luôn gặp may mắn

Chia sẻ trang này