1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trải lòng mình! (Giai đoạn đèn vàng lâu quá ah)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi occitane1102, 20/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haianh0604

    haianh0604 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Ông này ... người ta nói dậu mồng tơi ý nói đến sự nhút nhát của ông ... ông lại nghĩ ngay đến chuyện ngày xưa ... người đâu mà ... thảo nào ... Ông mới tỏ tình một lần mà cũng chẳng rõ ràng vì ông tỏ tình trong lúc uóng quá chén riêng cái khoản này ông đã mất điểm trong mắt em rồi ... lúc ở gần chẳng dám nói giờ thì ở xa lại tỏ tình kiểu email ... nghĩ cũng nản ... nhưng thôi thi do hoàn cảnh có thể chấp nhận được , nhưng tui vẫn thấy ông nghĩ cho ông nhiều hơn ... muốn đạt được cái gì đó cũng cần có một cái giá ... trai mặt nên tý ít nghĩ đến rủi do ... chúc vui.
  2. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    bác viết dài thế mà cuối cùng vẫn chưa ngỏ lời à phải thử chứ
  3. occitane1102

    occitane1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    @HAIANH" cảm ơn bác, mình đã nhìn thấy một chút ánh sáng le lói phía truớc rồi, giờ chỉ tiến tới thôi
    @CLICK_LETTER: HIi không phải là thử mà là thật lòng mình với em. Bác nói thế hoá ra mình ....
  4. occitane1102

    occitane1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Ẹ đọc cái dòng vàng vàng của bác em lại nghĩ đến anh chàng tội nghiệp
    trong Phim *** IS ZERO, giống VCD, không biết các pác xem phim ý chưa?? Nhưng mà kết thúc có hậu phết các pác nhể
  5. vanhoivanbinh

    vanhoivanbinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    2
    Try YOUR BEST!!!!
  6. occitane1102

    occitane1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    LAB 3a.m
    Cuộc sống vẫn trôi, dòng đời cuồn cuộn, thời gian
    Đã gần 1 tuần nay em không OL,
    Anh nhớ đến em, những lúc thế nàym anh chỉ muốn có một phép màu
    Giúp chúng ta gần nhau......
    Ngồi xem lại những bức ảnh của chúng mình, ngày chia tay nhau, mới thế mà hơn 1 năm rồi
    Không biết giờ này em đang làm j, bên dó giờ là 9h tối
    Chắc em vừa rời thư viện, như mọi lần anh gặp em, và trở về nhà sau một ngày mệt mỏi
    Hôm nay, anh đã biết Hoa oải Hưong là j, hoá ra ở đây cũng có em ah
    Anh đã mua một chậu nhỏ, để ở ngay bàn học chỗ anh ngồi..

Chia sẻ trang này