1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trái mùa

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HacDongLan, 24/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Trái mùa

    Vòng xoáy

    Tưởng rằng trái đã chín cây
    nào hay hoa đậu mùa gày gió mưa...



    Ngửa mặt trời trưa
    nắng hanh khô thế
    hoa tung sắc trái mùa
    anh tình vun tay thưa


    Đêm đầm sương
    trăng kéo nước cường
    gió trời giá
    Thương lại càng thương


    Vòng xoáy
    cả đời này đấy
    nhức lòng ai đây?

    Mùa đơm trái lạ
    môi thèm mặn nồng
    gió giông một thuở
    lại thành hư không
  2. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Biết vừa thì đủ
    Nghèo
    Bao nhiêu thứ bận nó treo lên đầu
    Sầu
    Đời bao nhiêu trái góc gai nực mùi
    Khuất kỷ cầu tới cầu lui
    Đạo không tới lượt người ngồi chờ Sung
    Vừa thì biết đủ riêng chung
    Giầu chi cho khổ cực cùng lo toan.
    Chẳng vội vui, chẳng vội buồn
    Đời như cánh mỏng chuồn chuồn trời râm .

    Được hacdonglan sửa chữa / chuyển vào 10:07 ngày 24/11/2005
  3. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    ''''có những cây chỉ ra quả trái mùa
    quả ngọt lịm sau 1 mùa thương nhớ
    em đã xa anh sau bao ngày nông nổi
    chỉ ước mình là quả trái mùa chứa cả giấc mơ hoang''''
  4. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Lá giãy
    Chả để làm gì
    khi trái lỡ chín cây
    không người hái gió ẩy ào xuống đất
    mùa sau nữa mưa dầm thấm mặt
    nảy chồi xanh để trái tiếp mùa sau
    Giấc mơ hoang đâu phải những nỗi đau
    cứ lần tược như lá chiều thu úa
    người vô tình dẫm vào nơi nương tựa
    một bờ vai chẳng đỡ nổi thân mình

    Được hacdonglan sửa chữa / chuyển vào 11:55 ngày 24/11/2005
  5. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Em ăn quả trái mùa
    Khẽ nhăn mặt vì chua
    Anh cốc đầu em, mắng:
    Cứ giả vờ ngây thơ
    Chuyện yêu đến tình cờ
    Quả trái mùa đơm vội
    Dù cố công vun xới
    Trái mùa, nên vẫn chua...
    Bây giờ chuyện đã qua,
    Trái cuối mùa đã rụng
    Mùa đông về, tê cứng
    Lưỡi không còn vị chua!
    nếu thơ không hay Anh Hacdonglan đừng đuổi em nha, tội nghiệp em, tìm mãi mới có 1 chỗ để em vào ngồi chơi được, ngoài kia rét lắm.
  6. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Thơ HĐL hay. Từ ngữ giản dị là bậc cao nhất của nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ. Tôi phục
  7. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ ! Ở bên kia anh chửi tôi, ở bên này lại phục phiếc vớ vẩn, tôi đã chẳng thèm trả lời anh. Thôi thì vào đây rồi thì thế này nhé, tôi chẳng cần bố con thằng nào phục mình, phục tôi anh có cho tôi đồng nào không? hị hị ! Không thì .....jì nhỉ ? Rẻ tiền lắm. Chính xác thế.
  8. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Thực ra em thắc mắc nếu cả hai anh cãi nhau, có ai cho các anh tiền không nhỉ?
    Thôi, em xin các anh, em vừa có chỗ chơi, đã rộn lên là sao
    EM post thơ đây, cấm tranh luận nữa đấy nhé!
  9. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Gió chướng
    Khô rát cả dạ dày,
    Tay em gầy guộc
    Môi anh nẻ tướp.
    Nắng hanh hao thiêu đốt mảnh sân hoang
    Chiếc khăn len mới đan một nửa
    Suốt mấy mùa vẫn chửa xong
    Bởi tình chẳng đi hết được một mùa đông
    Em náu vào Phật điển
    Vẫn chông chênh lòng giữa sắc
    sắc
    không
    không
  10. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Anh ko quan tâm tôi cũng chả màng. Tôi thấy ở thơ thì anh hay, ở cái việc chửi nhau thì anh dở. Tôi đâu có nghĩ ngợi chuyện anh có để ý tôi nói gì, tôi thấy thích đọc thơ anh thì tôi khen, vậy thôi. Nếu anh (tỏ ra) chấp nhặt mấy cái đó thì quả thật tôi rất tiếc.
    Tôi có biết chị CODET, nghe nói anh cũng lớn tuổi rồi, ít nhất là hơn tôi, nên tôi tôn trọng. Những gì người khác hơn mình (tuổi chẳng hạn) mình tôn trọng.
    Chúc anh vui và làm thêm được thơ cho tôi đọc.

Chia sẻ trang này