1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trái mùa

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HacDongLan, 24/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
  2. holytrang_green

    holytrang_green Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    này, sao cái deck gi` cũng lôi hồ ly ra thế nhở
    anh de_la bảo tên hồ ly nguy hiểm là sao
    deck hiểu
    báo cáo là hôm qua em có va đầu vào người đằng trước(tức anh nào đấy) 2 lần , nên đầu óc em cũng hơi có vấn đề, nên thơ em cũng hơi lảm nhảm.
    Đụng đến ai người đấy nhớ bỏ qua cho em nhớ
    Đừng mang hồ ly ra rủa nhớ, xin tí thịt về bồi dưỡng đấy, dạo này cấm gà, mình đói hẳn.
  3. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Thằng ấy nó nhát , không dám ăn thịt thú, tha cho nó đi em , rồi anh về bảo ban dạy dỗ nó sau. Lừa nó ăn thịt mèo một lần nó quen là biết ngay không còn tý nguy hiểm jì nữa ấy mà , lo jì mà vội . nhá nhá ?
  4. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Không phải đâu cưng.
    Anh muốn nói:
    Khi ôm em trong tay anh nghe ngọt ngào: Nếu đời là một giấc chiêm bao? Xin yêu em thiết tha như yêu lần đầu! Em- Anh muốn yêu em dài lâu! Em- anh muốn yêu em đậm sâu. Em- anh muốn yêu em dài....
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    anh này.. hôm nay có hạt giống trái mùa.. hạt giống muộn màng của năm ....
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 11:56 ngày 04/12/2005
  6. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Thế nào CODET, chị định khi nào TẶNG tôi một cái LAN?
    Ông anh ko tin nhà tôi ở ĐỐC NGỮ hả, tôi còn quen thuộc từng cái ghế cho thân nhân người qua đời tại hai nhà tang lễ Viện Lao và Viện 354 cơ. :)
    Này CODET, có khi mùa xuân năm sau chị mua hộ tôi một cái trước Tết, tặng bà già, thế nhé. Còn bây giờ là mùa đông, phải ủ nhau cho ấm đã. Hố hố.
  7. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    nói chung là gần giống thơ tiếp vậy .
    Chuốt tơ
    Đàn Cò ai kéo đứt một dây
    Trời buông duyên nợ dở dang này
    Ai góp hồn ai vào sương gió
    Để chiều thắm nặng cả màu mây
    Điệu đàn kéo hồn lá trên cây
    rơi xuống che sương kín đất dầy
    gieo hết mầm xuân trên đất ấm
    để mùa trỗi rực nhớ vào say.
    Gió buồn thôi chẳng dám heo may
    em cứ sầu đi với tơ gày
    đàn cò tiếng ướt lời lơi lả
    Một dây vừa đứt mất điệu cay.
    Sau cứ không vui mà đoạ đày
    tuổi hồn đá mấy lúc nào hay
    mai mốt gió sương về bụi cát
    khổ hết tâm can nhọc lòng này?

  8. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    À quên ! Chúc một Tuổi mới Vuông Tròn... cho chúng nó thèm nhé em.
  9. holytrang_green

    holytrang_green Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Em tin nhà anh ở ĐỐC NGỮ , mỗi tội không tin ở đó không có gái.
    Hị hị
  10. holytrang_green

    holytrang_green Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Test chữ ký mới, hị hị (trả điệu cười cho Hacdonglan)
    Gió ào ào,
    Lá lào xào,
    Thân cao cao
    Chó nhốn nháo
    Người hoá cáo...

Chia sẻ trang này