1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trái mùa

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HacDongLan, 24/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Thịt mèo vẫn thế
    Nếu thiếu rau má
    mất ngon ....hị hị...! Cáo mà giả cầy - tốt hơn!
  2. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Lạnh quá, mùa đông đã về mất rồi
    Em đang nghe " vầng trăng khóc" ,hẹ hẹ, ( khác kiểu cười của Hacdonglan). tay em tê cóng vì lạnh và gõ phím 1 cách khó nhọc
    Hôm nay em đã làm được vô khối việc, và cảm thấy thật thoải mái, nhất là lại sắp có thóc để ăn, hẹ hẹ
  3. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Trái mùa trái cả cơn mưa
    Hoa đào nở sớm đợi chờ gió đông
    Chúa xuân áo ngực phập phồng
    Ai đi trên những con đường mưa bay
    Trái mùa trái cả lá cây
    Lá sấp lá ngửa lá bay vội vàng
    Còn mỗi chàng Hắc đông lan
    Ngẩn ngơ đứng giữa chợ đang vắng người.
  4. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Giời ạ ! Vẫn thơ được cơ à ? Chát chít spam sít chỗ này cho vui, hị hị !
    Hôm nay nhân buổi ế hàng
    mang thơ anh í gói nàng cho xong
    bao giờ chợ nó lại đông
    nàng có lòng vòng đi chống tình yêu ?
    Anh thì ít khi nói nhiều
    nhưng nếu đặt điều chắc bố người ta
    Bao giờ chùa hết lá đa
    xin sư một góc kiệu hoa anh mời
    Này này cái em jì ơi ...!

  5. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Nước chảy từ cao xuống thấp,
    Lửa bốc từ thấp lên cao
    Em là nước biển
    (Đại Hải Thuỷ)
    Anh là lửa trời
    Thiên Thượng Hoả
    Ngùn ngụt, mông mênh
    Tuy có tình
    mà nợ ít
    Duyên không thành
    Đường em, đường anh
    Bất chợt gặp những người quen
    Lại nhớ, lại nghĩ
    Đêm về chong đèn
    Đọc tâm Thiền
    Vô lượng...
    Được greenlily2505 sửa chữa / chuyển vào 11:01 ngày 09/12/2005
  6. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Oái, đại hải thủy là của cún tớ, hồ ly kém tớ 1 tuổi cơ mà?
  7. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
  8. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Sa trung Thổ
    Đất pha cát mịn
    Nước xiết,
    Cát mềm
    Anh hút em...
    Và cố tình lãng quên
    Cũng chỉ là 1 nút nợ, duyên
    Không tới cùng bởi có duyên không nợ!
  9. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    thôi mợ ạ !
    mợ về cho cháu nhờ . mợ cứ thế này thì ngọc thể làm sao bảo trọng he he he
  10. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Rõ khéo cái con bé này, ngoài đời thì già dặn, vào đây lại cứ thích cưa sừng làm nghé, ừ, khi nào mợ tìm được cậu thì mợ về, em nhé, em cứ về trước đi
    Tiếp này
    Đại Khê Thuỷ
    Khe nước lớn
    Mát trong bình lặng
    Em là đại dương mênh mông
    Là ầm ào bão tố
    Không muốn ai đau khổ
    Nên tự bắt mình
    Dứt bỏ nước từ khe...

Chia sẻ trang này