1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trái mùa

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HacDongLan, 24/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu thế nào nữa.
  2. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Cứa vỡ
    Khoác lên mình trời mây
    cứa vỡ thành giọt nước
    trải xuống đất khô gày
    cho ruộng mềm xanh cây .
    Tự vắt cuộc đời này
    bằng say cuồng men nóng
    đuổi gió mưa lật đật
    cứa vỡ hồn phân vân
  3. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Đồng lúa chiêm giữa vụ
    Sấm giật, chớp loè
    Thân lá xanh
    Em, Anh
    Hai mảnh ghép
    Ghép hoài không được
    Thôi thì đành chia tay.
    Nhân vừa nói lời chia tay cách đây 20 tiếng đồng hồ qua điện thoại, thơ em rất thẩn,
  4. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    à à , tớ hiểu rồi , bây giờ mới có thời gian đọc kỹ . ĐỒNG Ý PHẢI KIỆT TẬN GỐC (NHƯNG TRỪ TỚ NHA!)
  5. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Luận hồn
    Sống trên đời đã là chuyện điên rồ
    sao còn muốn lên tận trời xanh

    Chuyện xưa một thuở
    mộng đời **** hoa
    tháng năm bất tận
    làm sao để gần?
    Ước nguyện hao mòn sương gió
    bàn chân ai bước mệt mê
    đôi tay cung sầu cứ ngỏ
    hồn vương tan tác bụi tro
    Thân xác hồn quên về
    Tình yêu vẫn cuồng mê
    say cho đời như thể
    Đông chao chát ê chề
    Đời lữ khách
    Sầu tơ vương
    Miết đoạn trường
    Mộng hồ điệp.
    Uyên ương
    Cánh ****
    Hồn hoa
    lòng sao cứ muốn tìm xa để gần?
  6. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Bụi đường
    Không chia nổi anh và em
    Không cắt trái tim ra làm nhiều mảnh
    không khổ đau bất hạnh
    không gió giông sớm tối đường về
    Chẳng gì chia cắt nổi
    xa vời vợi cũng gần
    chẳng gì dứt hết đoạn tình
    Đâu phải lá diêu bông
    Bụi đường xa mà gần
    tháng năm còn cách biệt
    còn mỏi lòng chờ tin
    để biết yêu mê mệt
    Bụi phá dưới chân
    đường lầy cuộc sống
    Anh lấy gì làm bằng
    Cho đời thôi long đong?

  7. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Núp dưới bóng bà ấy để làm gì thế? Chán thật, tôi đã trả lời anh rất dài nghĩ nào xoá ********* đi, vì anh chẳng đáng xu mẹ nào cả.
    Được hacdonglan sửa chữa / chuyển vào 19:40 ngày 25/11/2005
  8. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Thôi, nhờ deny me gửi vậy.
  9. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    trái mùa
    trái mùa
    quả khế cứ chua
    khé vào ngực buồn con gái
    bâng khuâng em xoè tay hái
    những chiếc lá già
    trái mùa
    gió bấc thổi qua
    anh không trở về sau câu thơ em viết
    nắng chiều rưng rưng nuối tiếc
    câu thơ em
    không thể trái được lòng mình
    Được hoavangoi sửa chữa / chuyển vào 20:54 ngày 25/11/2005
  10. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Giao mùa
    Em tập viết khúc giao mùa
    Bằng vài chữ cái đang lạnh run
    Chúng chẳng đứng yên...
    ... nên chui vào chăn đòi lời tình tự
    ...đòi môi hôn...
    Em tập viết khúc giao mùa
    Bằng gió đông bằng mây bay lãng đãng
    Gió dỗi hờn vì lời quá khô khan
    Mây dừng lại rồi che môi khúc khích
    Ý thơ nghiêng !
    Em tập viết khúc giao mùa
    Vào giờ thứ 25 - giờ em đấy !
    Giờ 24 ngọ nguậy
    Chừng như muốn làm rơi cả chiếc đồng hồ !
    Em đang viết khúc giao mùa...

Chia sẻ trang này