1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trái mùa

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HacDongLan, 24/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Nhờ vả...
    Em gửi Đông cho mùa Xuân
    Nhếch môi chẳng chịu nhận
    Bởi Đông lạnh quá - hoa đóng băng
    Tội lắm !
    Em gửi Đông cho mùa Hạ
    Hạ bẽn lẽn cười
    Nồng nàn thế Đông tan mất thì sao
    Tiếc lắm !
    Em gửi Đông cho mùa Thu
    Thu ngúng nguẫy
    Lá không rơi sao viết được thư tình
    Nhớ lắm !
    Thôi thì thế này vậy
    Đông vẫn giữ lại mùa - rất Đông
    Để em biết đôi môi anh ấm áp
    Yêu hơn ....
  2. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    Uất làm thơ hay nhờ
    Vả lại không thua văn chút nào...
    Thế chắc chẳng phải nhờ vả đâu nhỉ ?
  3. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Còn cô nào nữa ko mày vác nốt lên đây anh xem , để anh sợ một thể?
  4. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Chỗ của người đi bộ
    Có những người già
    run run dẫm qua
    có những thằng trẻ
    Tránh lé
    có những em bé
    chậm chững bíu tay mẹ
    Đốt đoạn sơn trắng
    Phần chỉ đèn đỏ mới được đi qua
    Anh ngu ngơ tựa mình lên cột biển báo
    chờ đèn đỏ
    Dòng người vô tình
    Vượt cả lúc cấm qua
    Phần anh chỉ những đoạn dành cho người đi bộ
    Những dải trắng nhợt nhạt từ lâu phu đường quên kẻ lại
    Em bụi bặm dưới chân
    Oằn mình dưới vết bánh
    ám khói .
    Phần đường dành cho anh
    kẻ đi bộ cuối cùng
    chờ hết xanh mới bước
    Tất cả những con đường
    nơi về em sao có lúc vô tình bịp mất
    vô tình tróc sơn
    vô tình không gì dẫn hướng.
    Anh tự tìm mình
    tự tìm con đường chỉ dành cho riêng anh
    người đi bộ cuối cùng.
    Ngày cuối tuần
    Ám muội cả giấc mơ anh.

    Được hacdonglan sửa chữa / chuyển vào 17:38 ngày 26/11/2005
  5. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Dù như ku MS nó nói rất giống cái jì đấy ko phải thơ. Nhưng không sao , cứ anh hiểu nó thế nào là được rồi. Kệ nó em nhé, hôm nào ngộ nhỡ có gặp nó đừng sợ mà hỏi nó là: Thế anh đã châm thuốc lá chưa... hi hi !
    MS : sắp có thêm một nắm xu nữa mà đánh đáo rồi đấy, dạo này bận, ít hỏi thăm, uki , luôn vui !
  6. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay người dậy sớm
    Để đưa em đi làm
    Người đòi giá " xe ôm"
    Em lắc đầu, không trả
    Nhưng nghĩ lại, bạc quá
    Nên cũng bảo thử đòi
    Ai ngờ đòi nắm tay
    Thôi, cho em xin kiếu
    Nói hoài, người chẳng hiểu
    Em, người, chỉ bạn thôi
    Nghĩ cũng buồn cho người
    Nhưng biết làm sao được.
    Ôi, chán thật, thơ càng ngày càng nhạt, rượu càng ngày càng phê, hê hê hê.
  7. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Nhìn buồn
    Bỏ buồn mà vui
    Ai lôi ta lại
    ai cời lửa than
    ai đốt đêm lạnh
    để sớm mai tàn?
    VỌng sầu
    Gió cũng khác màu
    bàn chân khác bước
    bàn tay thôi mượt
    tìm vết xước ngày xưa
    Trời sắp đổ cơn mưa
    mai thôi gió mùa
    không còn lạnh nữa
    tiếng ngày xưa than thở
    khóc đời lỡ dở muộn màng.

  8. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
  9. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Cô này cô này,
    Đã nói là không cãi nhau nữa
    chán thật
    thôi từ nay mình làm thơ mắng (chửi ) hai ông này, cho thích
    hai ông quay ra mắng mình, thế mới vui
    hi hi
  10. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Sẽ mai không được cầm tay người ấy nữa
    không hôn vụng về lên làn da non thơm mộng
    anh người luôn đi bộ cuối hàng.
    Có nỗi buồn vừa nhói lên
    lập tức bị vùi dập mất
    Người con gái xưa trong ảnh
    môi gợi tình doạ dẫm hồn anh
    Có rất nhiều người đang khóc ngon lành
    con đường chỉ dành cho người già và một vài em bé
    Không phải cho anh.

Chia sẻ trang này