1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trái mùa

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HacDongLan, 24/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    '''' trái chín cây biết đâu mà hái
    quả trái mùa biết ngọt hay chua?''''
    (phỏng ca dao)
    hi hi
  2. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    hjì! Lại thấy đỏ tưởng chín rồi.
  3. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    hi hi , ông anh hacdonglan đã tưởng lầm thế bao giờ chưa?
  4. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Ước nguyện 12
    Tháng lạnh
    mười hai
    tháng anh chào đời
    Âm lịch
    Tính cứ cũ mãi
    người cứ cũ mãi
    chưa gì mới
    Đời chưa gì mới
    lòng chắc vẫn thế
    chưa gì mới hơn
    Bàn tay để lạnh
    cũng chưa ấm nổi
    Lòng vẫn thế mãi
    ước nguyện chưa lúc nào thôi
    Mười hai
    Nguyện cả đời tháng lạnh
    một lần hay nhiều hơn bên người.
    Mười hai tháng lạnh
    Ước nguyện cả đời
    chỉ riêng cho mười hai
    một người luôn ở lại
    Anh đã say
    qua hết đắng cay
    sao cứ vẫn đoạ đày ?
    Chưa jì mới
    không jì mới
    lòng vẫn thế
    hồn vẫn thế
    Mười hai
    Ước nguyện
    hết một năm dài
    Hết gần nửa đời
    Yêu ơi!
    Ước nguyện cũng chỉ thế mà thôi
    đêm về vẫn lạnh
    chiều về vẫn quạnh
    chưa jì mới hơn
    Nhủ lòng một lần thôi hết buồn
    nhủ đời một lần dư tồn
    Niềm vui?
    Cũng vẫn chỉ thế mà thôi
    anh cứ ước cả đời
    cứ ước rồi trôi
    Nếu chân không chịu bước
    nếu lòng cứ yên
    nếu đời chẳng jì phiền
    nếu mình
    lặng im?
    Đã muốn bàn tay em
    đã muốn bờ môi em
    đã muốn gục đầu trong ả êm
    một giấc
    Lòng chưa lúc nào yên
    chân chưa lùc nào dừng
    sao mình chưa tới nơi?
    Gió mưa đeo đuổi mãi
    bão giông vẫn ập tới
    nước mắt chưa lúc nào rơi
    sao mình vẫn thế em ơi
    Thương yêu đã từ lâu ngập lối
    Mười hai lời nguyện
    chân dù trần dẫm phải gai sắc
    Đi nào nguời ơi
    tháng năm trước sau vẫn mặc
    Mười hai tháng này đã biết lạnh
    anh đã thèm một bờ môi.

    Được hacdonglan sửa chữa / chuyển vào 21:56 ngày 29/11/2005
  5. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Lạ jì?
    Còn jì lạ nữa không em
    trong ngày say , anh say mềm
    còn jì lạ nữa tình yêu
    Môi em giờ vẫn mến trừu
    Lạ jì em , lạ jì không
    trái tim phải chăng mềm yếu ?
    lòng anh phải đã tiêu điều
    hồn ngu ngơ phải không yêu?
    Lạ jì nhau lạ jì đâu
    một ngày ta biết yêu nhau
    một ngày lòng cồn con sóng
    một ngày một đời nước cường
    Ta thương nhau phải không em
    ta yêu nhau bến này cuối
    Ta say men rượu lự môi
    Tình ta muôn hoa ngập lối
    Lạ jì nữa mình hiểu nhau
    xua hết đau, đuổi hết sầu
    mình vui , khát cháy yêu đời
    Mình thôi không còn biết đau
    Lạ jì không em
    Hạnh phúc
    lạ jì không em
    ngàn trùng
    Xa mấy cũng gần
    phải không
    lạ jì em , lạ jì không?

  6. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Trìu mến - mến trìu thì cũng có thể có
    trừu mến thì chưa nghe thấy bao giờ, anh HDL ạ
  7. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Tức là chú chẳng bao giờ sống thế. Biết thế quái nào được nó. Học nhiều cũng phí cái chữ. Đi bụi với anh có khi mấy thằng đầu đường xó cầu nó dạy cho có khi hơn mà đỡ tốn tiền bu bá. Uki! Chú không nói thì không ai bảo chú mày câm đâu. Nếu ngọng hơn anh thì anh xin bái vọng mày vài cái cho nó khí thế.
  8. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Tôi sai. :)
    Xin lỗi làm rác topic anh.
    Được DE_LA_FERE sửa chữa / chuyển vào 08:09 ngày 30/11/2005
  9. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Hai anh dễ thương thật, hị hị
  10. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Ồ không ! Anh chưa nói chú sai câu nào cả, mà chỉ là có trìu mến nhưng anh *** bao giờ dùng, lại cứ thích dùng Trừu mến cơ. Như cái kiểu thằng ăn cơm thích cá đồng thằng thích cá biển ấy mà. Mới lại rác chó jì đâu, chỗ này anh thấy mỗi chú hơi bị sạch còn thì có mấy ai chịu tắm đâu, hỏi mấy đứa em gái coi có phải thế không? Chưa gần đã sặc mùi cha nó rồi. Mà anh nói thật cũng chẳng cần chú xả thêm rác thì anh cũng là cái loại rác nhất rồi. Đừng tự nhận tiếng xấu vào người như thế chú nhé. Mà hình như chú hay ưa bỡn cợt, anh thấy thế ko tốt cho lắm, nhưng không có sao đâu. Gieo cái jì gặt cái đấy thôi. Chú cứ thử sống tiếp mà xem. Còn ngộ nhỡ mai đột tử mà chết anh cũng xin rỏ tí nước mắt nước mũi gọi là thương xót. Em Liên xinh gái box Văn với thi ca có thấy thế đúng không? Mà Liên này, khen thô vừa thôi ko có người lại đau đầu tưởng anh em mình tý táy tý mẻ với nhau thì bỏ bu anh, anh chưa được tị nước non nào.. hít hít ...

Chia sẻ trang này