1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trái mùa

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HacDongLan, 24/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Callalily

    Callalily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Những cái râu ria tớ chả wan tâm, tớ cũng đoán ra việc loại đó, chả có gì, đơn giản là chơi đàu thì chả ngại gì mấy cái khích vớ vẩn. Tớ vẫn thấy tớ dễ thương như thường, hơn ối đứa mơ dễ thương cũng chả được
  2. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Bạn làm thế rất đúng. Khi mình đã góp ý tử tế mà người ta lại cư xử lại như vậy thì không nói làm gì là tốt hơn. Tôi hiểu cái xin lỗi của bạn là cái xin lỗi của người lịch sự, không muốn dây dưa .
  3. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân bạn mps với bạn Oanh Oanh.
    Hị hị, bạn Li Li chạy chơi khắp nơi, bị mắng chửi đánh đuổi nhưng vẫn không bị khoá nick . Vì bạn Li Li dễ thương, lại hướng Phật, ăn chay tu dưỡng đạo đức, ngoài ra còn có ô dù che chở, hị hị.
    Cái có giới hạn là cái không giới hạn
    Cái không giới hạn vẫn có giới hạn.
  4. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Thì em cũng thấy rõ như thế mà nị. Lịch sự như anh Giothu25 í. Hít hít. Em vốn thất học, vô văn hoá từ nhỏ không biết cái lịch sờ sự của người Thủ đô. Mà em cũng lên đó học hỏi nhiều lắm mà vẫn *** lịch sự được. Chắc tại bởi em chịu khó ăn bánh đa cua ,cũng nên chăng?
    Được hacdonglan sửa chữa / chuyển vào 18:17 ngày 30/11/2005
  5. Callalily

    Callalily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    đã vào đây chơi còn đem cái tính lịch sử gàn thì chẳng khác gì con ma gàn. Chơi là chơi, việc là việc, và diễn đàn thì ko có việc gì khác ngoài chơi. với em
  6. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Chắc bạn kia cũng biết TA vô học, thiêú văn hoá cho nên không dám góp ý gì nữa. Chỉ vội vàng xin lỗi cho qua?
    Theo tôi thì bạn ấy nể sợ bạn TA, vì bạn TA là một đấng anh hùng cái thế ở Thi Ca. Chả thế các cụ dạy
    Thứ nhất sợ kẻ anh hùng
  7. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Bác bảo em anh hùng bác có cho em tiền không?
  8. Callalily

    Callalily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Thật, chẳng khen được bạn li đâu,
    Đưa ra 2 mệnh đề phủ định nhau thế còn lấy làm mừng thì đúng là hơi bị ám ảnh tôn giáo đấy.
    tớ biến
  9. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Em rất khoái bánh đa cua.
    To Pthuy. topic là nơi chúng ta vui đùa, tớ cũng ko trầm trọng hóa vấn đề. Chúng ta chờ đợi HĐL những bài thơ tiếp theo.
    To HĐL: Cho hỏi nick anh nghĩa là gì, Hắc Đông Lan ??
    Hắc Động Lan ???
    Chưa luận ra, vì chả biết gì về Lan
    tôi thích hoa hướng dương.
    Nói tới bánh đa lại nhớ Mỳ Quảng. Ngày xưa thích ăn phở nhất, giờ vẫn thế nhưng đôi khi lại thèm Mỳ Quảng. Ngày nào lang thang đất Đà Nẵng được một đồng nghiệp mời ăn ở quán Mỳ Quảng ngon nhất Đà Nẵng. Nhớ mãi khôn nguôi. Trưa nay vừa làm cái ở Láng Hạ. Đúng là ấn tượng ban đầu, ăn dù ko ngon lắm nhưng ôn lại cảm giác ăn bát Mỳ Quảng ở Đà Nẵng nên thấy trôi ghê. Nhiều lúc cũng thích mình có thể làm thơ, tất cả vì mục tiêu đong hàng. :)
    Hải Phòng, quê HĐL ở HP hả. Tôi khoái dân HP phết, nhiệt tình và chịu chơi. Nhất là gái HP hí hí. Đợt xuống công tác ở đó được một bạn chiều hết mình nuôn.
  10. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Đại khái là lan, địa lan, nó Hắc đông Lan <---- tôi đen như nó với tất cả mọi thứ. Nói chung là chẳng làm quái jì cả nhất là một cái nick tên thế bu nào chẳng được. Khéo vẽ chuyện. Vừa nãy có người bảo nó tức thằng De còn trẻ con lắm đừng chấp. Mà tôi chả biết mình đã chấp cái jì chưa?
    Thì nó tên là Bạn, mà ko nói rõ là bạn trai hay gái? Không tôi lại tưởng muốn hết mình phải trả nhiều tiền. Vì chúng nó lao động hết mình cũng mất công sức lắm.

Chia sẻ trang này