1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trai mùng một, gái hôm rằm! Nơi hội tụ của Anh hùng - Thuyền quyên hay Tướng cướp - Giang hồ!?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi doinat, 20/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doinat

    doinat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Trai mùng một, gái hôm rằm! Nơi hội tụ của Anh hùng - Thuyền quyên hay Tướng cướp - Giang hồ!?

    Theo truyền thống người Việt và PHật giáo thì ngày mùng một 01 và ngày rằm 15 (lịch âm, lịch duới) hàng tháng là những ngày rất có ý nghĩa. Mùng một là ngày bắt đầu cho một tháng, một năm, ngày bắt đầu của vạn vật, còn ngày rằm là ngày trăng sáng, thanh cao, trong lành. Hai ngày này đều là những ngày ăn chay niệm phật, thắp hương, đi chùa của phần lớn người dân VIệt Nam. Vậy có thể coi 2 ngày này là những ngày tương đối đẹp và có ý nghĩa.
    Thế nhưng, theo Đại từ điển tiếng Việt thì "Trai mùng một, gái hôm rằm" là để chỉ những người được sinh vào ngày này, nếu con trai là những người ngỗ ngược, còn con gái thì lẳng lơ. Còn theo dân gian truyền thống thì những người sinh vào ngày này đều có vấn đề cả, mà toàn là cái xấu.
    Tôi được sinh vào ngày này: 01 tháng 9 năm Mậu Ngọ.
    Ngay từ nhỏ và cho đến bây giờ, thỉnh thoảng tôi vẫn được mẹ tôi nói một câu rất đau lòng : Trai mùng một, gái hôm rằm. Nuôi thì nuôi vậy nhưng căm dạ này! Và bất cứ ai sau khi biết tôi sinh ngày mùng một đều đưa ra một số câu nhận xét ít thiện cảm.
    Tự nghiệm lại cuộc đời mình thì tôi thấy đúng là mình có nhiều cái hư, ngỗ nguợc, ngang bướng, phá hoại, nhiều cái xấu... nhưng tôi cũng đã làm được rất nhiều việc tốt và nhiều việc có ích cho xã hội, cho gia đình và tôi luôn có 1 cái tâm tốt.
    Vậy thực tế về những người sinh vào 2 ngày này như thế nào, họ là người tốt hay kẻ xấu, họ là anh hùng thuyền quyên hay tướng cước giang hồ?
    Rất mong các bạn sinh vào 2 ngày nay hay có bạn bè sinh vào 2 ngày này có thể vào đây chia sẻ, đánh giá, nhận xét, kể về bản thân mình hay bạn bè của mình để chúng ta có thể hiểu rõ hơn những trai mùng một, gái hôm rằm trong thời đại này là những người như thế nào, họ nên vinh dự hay phải xấu hổ vì đã được sinh vào ngày này!?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này