1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trái ngang thay ... cuộc đời này ...

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi phatdancuoi, 04/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phatdancuoi

    phatdancuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Trái ngang thay ... cuộc đời này ...



    Hôm nay qua VPS đọc vài tin thấy một tin sau:

    ...khi ở trong rừng ,chúng tôi sống bên nhau va chia nhau từng hạt muối cọng rau. khi ở trong thành , chúng tôi lại chia tay nhau. Các bạn ơi? Tạiiii vì sao vậy hả? ...

    Vì sao lại thế nhỉ ? Vì sao họ lại thay đổi nhở?

    [blue]Củ cải thì vẫn mãi là củ cải[blue]

    Được phatdancuoi sửa chữa / chuyển vào 04/12/2002 ngày 19:09
  2. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0

    Ừ thì lúc họ đói khổ thì họ đùm bọc nhau, sau này ở thành phố, no nê rồi thì thân ai người đấy tự lo. Với lại ở trong rừng thì làm gì còn ai nữa nên chẳng lẽ lại ghét, nó cấm vận thì chết hehehe.

    Nhi_Ca_Bang_Dang_DCMT
  3. cold_cold_heart

    cold_cold_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Bạn chưa thấy nhiều chuyện trong cuộc sống sao. Họ chỉ có thể sống cùng nhau trong hoàn cảnh lần đầu họ gặp nhau mà thôi, khi hoàn cảnh thay đổi thì con người cũng thay đổi theo. Nếu như gặp nhau trong đói khổ thì con người luôn đùm bọc và cùng nhau thoát khỏi đói khổ, nhưng khi sung sướng rùi thì lại sợ kẻ kia sẽ vượt mặt mình và nhiều cái khác thành ra họ chia tay nhau và có thể giết lẫn nhau, những kẻ đã cùng mình vào sống ra chết. Nhưng những kẻ gặp nhau trong hoàn cảnh sung sướng đến khi thất bát thì chẳng thấy chúng đâu hết. Đó là lẽ đời mà. Những cái mà tôi vừa nói không hẳn là hoàn toàn đúng trong mọi hoàn cảnh nhưng nó cũng đúng tới hơn 80% trong cuộc đời này đó
  4. omega_blueknight

    omega_blueknight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Chắc mình ở 20% còn lại !
  5. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    trong cuộc sống vẫn có nhiều nhiều điều hơn thế nữa kia
    con mắt nhìn thấy tất cả,nhưng không bao giờ tự nhìn thấy nó

Chia sẻ trang này