1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

trai nghệ an tìm gái quê minh đây!

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi thanhtrk, 28/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. camtu_mh01b

    camtu_mh01b Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    nét niếc thì can chi mô, bác là trai thì bỗp chát với trai nhiều đâm ra dễ quen, gái có cái khó của gái, có phải ai cũng quen nhiều quê mình ở ngoài ni! bạn của em bi giờ đầy người từ mạng mà ra.
  2. dongphuong21

    dongphuong21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Không lo bài vở hay ngủ ngáy để có sức mai học! Cứ lên mạng miết, học sút bây giờ! Chuẩn bị tốt nghiepj chưa cháu!
  3. camtu_mh01b

    camtu_mh01b Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    @dongphuong: chú đó! gần sáng rồi còn chưa ngủ nè! hư quá!
  4. dongphuong21

    dongphuong21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hơ...! Chú hư hồi nào đâu! Công việc của chú bắt buộc phải dậy sớm, cháu ah! Thường thì 2:30'' thì chú đã phải dậy làm rồi. Như cháu mới là hư đó: cứ chát chít miết tới tận khuya, bỏ bê việc học, coi chừng chú oánh đòn đó!
  5. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ hơ . Không biết là thật không nữa. cái vàng vàng ấy. Em chỉ tô đậm thêm thôi không biết gì đâu nhá
  6. phongtan86

    phongtan86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Anh. 23[​IMG]
    Quan điểm của mình là chỉ cưới gái nghệ an, tôt nhất là cùng huyện. Đơn giản vì không muốn con mình lớn lên nó tiếng bắc, mà mình thấy chỉ có con gái nghệ an mới hiểu mình thôi, cùng lớn lên trong sự nghè khó của quê hương, cùng vào đại học phấn đấu và ở lại Hà Nội bươn trải không về quê vì không muốn nói từ " chạy" quen thuộc.
    về quê càng buồn vì chính sách quê hương.

Chia sẻ trang này