1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trai Nghệ quyết giữ lấy gái Nghệ!

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi tackedoimau, 12/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tackedoimau

    tackedoimau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Trai Nghệ quyết giữ lấy gái Nghệ!

    Chắc các bác cũng có nhiều người có tư tưởng như em là thích yêu con gái dân mình hơn,nên khi nhìn thấy con gái Nghệ xinh xinh,giỏi giỏi tí để dân khác cua mất thì thấy tiếc tiếc.Có tật hay tia biển số xe,khi đi trên đường Hà nội,thấy mấy con 37 đèo người ngồi sau xinh xinh nhất là dân Nghệ mình là em cảm thấy fấn khởi .....Vì vậy em có lời kêu gọi các bác hưởng ứng fong trào "trai quê ta quyết giữ lấy gái quê ta"(à chỉ giữ người xinh thôi nha!)
  2. thinhxa

    thinhxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Nhân loại đang bước vào ngưỡng cửa nền văn minh trí thức, thế giới đang đổi thay từng ngày từng giờ, quan hệ quốc tế đang rộng mở hơn bao giờ hết mà ông anh vẫn giữ cái tư tưởng "trai làng gái bản" "trâu ta ăn cỏ đồng ta" của anh nông dân chân đất mắt toét hay sao? Chúng ta được sinh ra và lớn lên trên đất Nghệ, tự hào về vùng "địa linh nhân kiệt" nhưng cũng phải có tầm nhìn rộng mở, trái tim yêu thương không bờ bến. Con gái Nghệ cũng có người xinh thật, dịu dàng và chung thủy thật đáng để chúng ta yêu nhưng k phải vì thế mà bó hẹp con tim mình. Con người ta yêu nhau chỉ vì sự rung động con tim mình. Con gái vùng khác cũng có vẻ đẹp tâm hồn và hình thể riêng cũng đáng để chúng ta yêu. Các bạn thấy thấy đấy, trong lịch sử: trai Tiền điền Hồng Lĩnh (Nguyễn Nghiễm) đã đem lòng yêu cô gái Kinh Bắc và sinh ra cho dân tộc một thi sĩ thiên tài bậc nhất_ Nguyễn Du. Với riêng tôi nếu tôi yêu hai cô gái_ một người Bắc và một người Nghệ như nhau thì tôi sẽ chọn người đồng hương. Nghĩa là sẽ ưu tiên cho quê quán nhưng k phải vì thế mà bó hẹp trái tim mình.
    Còn các bạn? Có ai nghĩ như tôi k?
  3. lamagun

    lamagun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Oe...định vào Box Nghệ làm quen. Thấy ngay cái chủ đề này em hãi quá.Bác làm như vậy dù muốn hay không em nghĩ ngay đến câu:Cục bộ! bác ạ.Em có tật hay thẳng,các bác thông cảm!!
  4. thinhxa

    thinhxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn lamagun!
    Chào đón bạn đến với box xứ Nghệ. Mình nghĩ tackedoimau chỉ nói đùa thui. Nếu thực sự bạn yêu mảnh đất của núi Hồng sông Lam hãy đến đây bàn luận nhé. Nói thật, là dân Nghệ cũng có tính xấu là hơi cục bộ nhưng bạn đừng ngại. Khi chơi với dân Nghệ lâu bạn cũng sẽ được xem là người nhà đó. Rất mong bạn đóng góp cho ngôi nhà của chúng ta.
  5. tackedoimau

    tackedoimau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    bác thinhxa lên tiếng dạy đời ghê quá,tui chỉ đưa cái ý kiến chủ quan lên bà con bàn luận cho vui.Thực ra dân ta có cái cục bộ thật,nhưng đâu fải là ko biết tiếp thu tinh hoa bên ngoài,ko hiếu khách,không giao lưu mở rộng tầm nhìn.....mà tính cục bộ của dân ta một góc độ nào đó ko tốt lắm nhưng nó tạo nên nét riêng của người xứ Nghệ như có tính đoàn kết giúp đỡ nhau!Còn bác lấy ví dụ"trai Tiền điền Hồng Lĩnh (Nguyễn Nghiễm) đã đem lòng yêu cô gái Kinh Bắc và sinh ra cho dân tộc một thi sĩ thiên tài bậc nhất_ Nguyễn Du" sao không để ý tới cụ ông Nguyễn Sinh Sắc lấy cụ bà Hoàng Thị Loan sinh ra chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại là ví dụ "trai làng ta yêu gái làng ta".
    Còn cái yêu 2 cô một người Bắc một người Nghệ như nhau thì tui tin ko chỉ bác mà rất nhiều người chọn đồng hương,nếu khác nhau thì ai chả biết cân nhắc chọn lựa!
  6. motmang

    motmang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Người xứ nghệ vốn nổi tiếng là cục bộ mà lị nếu bác muốn làm quen với những con người mà suốt ngày phải hứng chịu cái nắng nóng khô cháy của gió Lào, thì mong bác hãy nhớ, bất cứ người nào của xứ nghệ đều có tấm lòng cả nhưng chỉ có điều họ không nói ra = lời đâu vì vậy không hiểu được con người xứ nghệ thì rất khó thân thiết với họ đươc sau này bác chơi thân với mọi người rồi nhớ mời em vậy nhé.
  7. tv_fan

    tv_fan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0

    Hic hic mở cuộc thi chấm ảnh đẹp từ ý tưởng của Tắc Kè
    Ai đồng ý thì dơ tay nào ??

  8. vankiemquytong

    vankiemquytong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Mừng bác cốc bia hầy
  9. thoidahet

    thoidahet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    nói thiệt ..chưa đọc nội dung mà chỉ ngước nhìn cấy chủ đề là thấy yêu rồi
    ko hiểu răng ở cấy thời đậi ni lại có người có kiểu nghĩ " đáng yêu " rứa nhỉ...yêu ai thì kệ,yêu dân mô thì mặc..răng cứ phải ..ờ mà nghĩ cũng đúng...muốn giũ gái Nghệ thì trai Nghệ phải làm răng nhỉ? đừng có nói "thằng mô dân khác mà bén mảng đến tán gái Nghệ choa,choa giết chết " hix
  10. lamagun

    lamagun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi cái bác chủ topic này trước.Bác này theo em nghĩ hình như đang còn tuổi tung tăng đến trường..làng.Này nhé,bác xuất ngôn không những em mà còn làm phần đông chị em xứ Nghệ không vui(à,chỉ giữ người xinh thôi) là 1 dẫn chứng.Còn nếu bác thực tài,tất nhiên sẽ có nhiều em xinh đẹp theo tuốt luốt.Còn nếu ngược lại thì chỉ đành Nhìn-Ước+Thèm theo những bóng hồng xứ Nghệ.Lạm bàn tí nữa,các bác sung sướng và cho mình cái quyền đc cưa những em gái xứ khác.Tại sao lại chơi kiểu rào làng-hoa thơm để nhà hưởng,như vậy ngoài không công bằng thì theo thiển ý của em là còn hơi hèn hèn với mấy bác có ý nghĩ như vậy.Hữu xạ tự nhiên hương-cạnh tranh công bằng với đáng mặt anh tài.Các bác tha lỗi cho em cái tội hơi nhiều lời.Thân!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này