1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trải nghiệm điểm đến thiên đường của Đà Nẵng - Bà Nà

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tourdulich, 17/01/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tourdulich

    tourdulich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2016
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Một trong những kỉ niệm không bao giờ quên của tôi với thành phố biển xinh đẹp Đà Nẵng đó là Tour Bà Nà 1 ngày. Và tôi cũng nghĩ đây là địa điểm đáng để đi nhất ở thành phố đáng sống này
    [​IMG]

    Bắt đầu cho chuyến hành trình Tour Bà Nà 1 ngày lên Cabin, chúng tôi bắt đầu tận hưởng cảm giác vô cùng thích thú khi nhìn xuống dưới là một màu xanh rì của núi rừng bạt ngàn xen đâu đó là vài khối đã nhô lên cộng thêm với làn nước trắng xóa mà anh HDV gọi với cái tên mĩ miều đó là thác Tóc Tiên.
    Thấp thoáng đâu đó, tôi còn nhìn thấy vài màu hồng nhạt nhạt của vài loại hoa đan xen lẫn trong màu xanh bạt ngàn đó. Đi lên một đoạn nữa, khi càng lên cao thì sương mù bắt đầu che kín cảnh vật thì tôi bắt đầu ù tai và hơi khó chịu, anh HDV liền bảo chỉ cần nuốt nước bọt thì sẽ dễ chịu hơn. Quả thật vậy, chỉ cần nuốt nước bọt vài lần thì cảm giác đó đã biến mất và khi đó dần xuất hiện trước mặt tôi cũng là cảnh vật như tiên cảnh của Bà Nà dần hiện ra.
    Cuối cùng chúng tôi cũng đáp xuống ga. Chúng tôi bước lên tàu hỏa leo núi để bắt đầu chuyến hành trình khám phá Bà Nà mà tôi hằng mong đợi.
    Đáp xuống ga, chúng tôi không thể rời mắt trước khu vườn hoa lung linh màu sắc,có rất nhiều loài hoa chúng tôi không biết tên, ngay cả những loài hoa quen thuộc cũng trở nên đẹp đến lạ với cái không khí ở đây. Chúng tôi không thể ngừng trầm trồ trước vẻ đẹp đầy màu sắc sặc sỡ, một không gian tôi cứ nghĩ mình sẽ lặn lội sang châu Âu, một khung cảnh tôi chỉ nghĩ mình chỉ được xem trong các bước hình, giờ đây nó đang hiện diện ngay trước mặt tôi. Mỗi loại hoa mang một màu sắc, một ý nghĩa riêng, làm chúng tôi thích thú vô cùng với cái Vườn hoa tình yêu này.
    [​IMG]

    Bị cuốn hút bởi khu vườn hoa này một lúc khá lâu với vô vàn bức ảnh thì chúng tôi di chuyển đến chùa Linh Ứng. Đứng trước Đức Phật tâm hồn tôi bỗng nhẹ nhàng thanh thoát đến lạ. Mọi bộn bề xô bồ của cuộc sống như dần trôi đi, ngay chính lúc này tôi như bị đưa vào một thế giới khác, một thế giới vô định mà tôi không phải chạy theo những ồn ào xã hội. Đứng trước bức tượng Phật ngồi được xem là lớn nhất Việt Nam, tôi bắt đầu cầu nguyện cho những người tôi yêu thương, tôi gửi gắm những mong ước của mình cho thế giới tâm linh trong sâu thẳm con người.
    Tiếp đến chúng tôi đi tham quan hầm rượu Pháp “ Đây là khu hầm rượu pháp – công trình duy nhất còn tồn tại nguyên vẹn ở Bà Nà ” .Ngay từ khi bước chân vào tôi đã có một cảm giác mát lạnh rất dễ chịu, càng vào trong thì cảm nhận càng rõ rệt, sự mát lạnh nhẹ nhàng làm cho da nó khoan khoái, khiến cho con người ta muốn thả lỏng và hít một hơi thật sâu. Không gian bên trong mang đến một nét cổ điển kì lạ, toát ra được vẻ sang trọng của giới thượng lưu nhà giàu với những loại rượu hảo hạng.
    Mải đắm chìm trong không gian mà chúng tôi chẳng hay biết buổi trưa đã đến từ lúc nào, rời khỏi hầm rượu chúng tôi đến với khu nhà hàng để thưởng thức buổi trưa với tiệc buffee của mình. Ăn xong bữa trưa. Chúng tôi ngồi nghỉ ngơi tại đó khoảng nửa tiếng. Để cái dạ dày tiêu hóa bớt . Sau đó chúng tôi được đưa đến chỗ công viên Fantasy Park để chúng tôi tự do vui chơi thoải thích. Có lẽ đây chính là địa điểm thích hợp nhất cho các cô các cậu thanh niên tuổi mới lớn trải nghiệm với hàng loạt trò chơi cảm giác mạnh. Bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in rằng chắc tim của tôi đã để lại ở chỗ trò chơi Thác rơi tự do. Một cảm giác mà tôi chưa từng có ở bất kì trò mạo hiểm nào tôi đã chơi trước đó.
    [​IMG]

    Trong khu vui chơi này, có đến vô vàn trò chơi không kể xiết như Dark ride, cuộc du hành vào lòng đất, cối xay gió, miền tây hoang dã, đua xe, người nhện,....
    Sau khi chơi xong chúng tôi cùng nhau đi đến công viên kỷ JuRa để đi sâu vào thế giới khủng long, tận mắt chứng kiến những con khủng long khổng lồ, nghe những tiếng gầm rú của chúng, những ánh nhìn… những hình ảnh rất thật đôi khi khiến tôi cảm thấy chúng đang đứng trước mặt mình mà thấy sợ hãi.
    [​IMG]
    Tiếp theo chúng tôi đi đến vui chơi trong công viên Fantasy Park vẫn chưa hết trò chơi thì đồng hồ đã điểm 15h30 . Chúng tôi đến điểm hẹn để gặp lại anh chàng HDV vui tính. Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao về chuyến đi nào là chỗ này đẹp chỗ kia đẹp, muốn ở lại nữa, rồi nào sẽ quay lại. Ai ai cũng muốn nán lại với Tour Bà Nà 1 ngày thêm chút nữa
    Rời công viên Fantasy Park, chia tay Tour Bà Nà 1 ngày , chúng tôi theo chân HDV xuống núi bằng hệ thống cáp treo đạt 4 kỷ lục thế giới nhưng trong lòng vẫn còn đầy tiếc nuối và mong rằng sẽ có 1 ngày trở lại đây để khám phá cho bằng hết.
    Hy vọng những chia sẻ về Tour Bà Nà 1 ngày sẽ giúp bạn có thêm sự lựa chọn cho kì nghỉ lễ của mình thêm phần hấp dẫn. Chúc các bạn đi chơi vui vẻ!!!
  2. tourdulich

    tourdulich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2016
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    đúng đấy bạn :) chúc bạn sắp đến có chuyến du lịch vui vẻ nhé
  3. toiyeuvn0808

    toiyeuvn0808 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/05/2015
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    66
    vẻ đẹp đầy màu sắc sặc sỡ, một không gian tôi cứ nghĩ mình sẽ lặn lội sang châu Âu, một khung cảnh tôi chỉ nghĩ mình chỉ được xem trong các bước hình, giờ đây nó đang hiện diện ngay trước mặt tôi
  4. LangTu116

    LangTu116 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2015
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    72
    Mỗi loại hoa mang một màu sắc, một ý nghĩa riêng, làm chúng tôi thích thú vô cùng với cái Vườn hoa tình yêu này.
  5. minhkhang01279

    minhkhang01279 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2017
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    5
    Bà Nà đẹp thiệt, khí hậu mát mẻ, dễ chịu, cảnh đẹp mê hồn.Nhà e đến đây chụp ảnh nhiều quá hết cả thẻ 8G đấy các bác ạ

Chia sẻ trang này