1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trai Ninh Bình yêu gái thành Nam đi......

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi wohhung, 30/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Em í nói đúng đấy!
    Mà hành động cái gì vậy cô bé???!
  2. haiyen_nd85

    haiyen_nd85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu không vào thăm diễn đàn mà các Bác ở Ninh Bình lấn lướt quá mức nghe.Các Bác đã nói vậy để em cho các Bác vài thông tin nóng,chắc do các Bác không nắm được những thông tin này nên em thấy các Bác toàn nói bừa,mất cả hay.
    Thứ nhất:các Bác nói mấy năm nay hầu như Nam Định không đi lên là sai,nếu như so với trước kia thì đúng là Nam Đinh không còn cái thời thịnh vượng ngày nào nữa,nhưng các anh đã đi hết NĐ để thấy rằng NĐ cũng đang từng bước chuyển đổi cơ cấu kinh tế đó sao,có rất nhiều khu CN được xây dựng,các Bác có thấy là đặt chân tới ngay cả vùng nông thôn thôi cũng đã thấy sự phát triển của NĐ sao,chính một người bạn của tôi ở NB đã công nhận NĐ phát triển mạnh hơn rất nhiều sao với NB.
    Thứ hai: tôi cũng biết từ nay tới 2010 NB sẽ lên thành phố,nhưng các bạn có biết là NB còn thiếu một điều kiện để có thể lên được TP không,đó là thiếu dân,và NB đang xin NĐ cái huyện Ý Yên để có thể lên thành phố,nhưng có lẽ không được,NĐ chắc chỉ có thể cho NB khu dân mấy xã giáp danh đó thôi,vì vậy NB phải cám ơn NĐ chứ.
    Một điều nữa đó là: dù NB có lên thành phố đi nữa nhưng cũng không thể bằng NĐ được vì NB chí phát triển ở trung tâm TX còn các nơi khác thì lại ngược lại,cứ để ý mà xem.Tới NB lúc đầu thấy cũng phát triển đấy,nhưng cứ đi khỏi TX khoảng 6 KM là không còn gì cả...hơn nữa từ trước tới giờ NB chỉ có thể đáp ứng cho nhu cầu của tỉnh là đã thấy khó khăn,chưa bao giờ đóng góp gì cho đất nước cả.
    Thế nên các Bác không được nói bừa,cái gì cũng phải nhìn vào thực tế chứ.
  3. haiyen_nd85

    haiyen_nd85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu không vào thăm diễn đàn mà các Bác ở Ninh Bình lấn lướt quá mức nghe.Các Bác đã nói vậy để em cho các Bác vài thông tin nóng,chắc do các Bác không nắm được những thông tin này nên em thấy các Bác toàn nói bừa,mất cả hay.
    Thứ nhất:các Bác nói mấy năm nay hầu như Nam Định không đi lên là sai,nếu như so với trước kia thì đúng là Nam Đinh không còn cái thời thịnh vượng ngày nào nữa,nhưng các anh đã đi hết NĐ để thấy rằng NĐ cũng đang từng bước chuyển đổi cơ cấu kinh tế đó sao,có rất nhiều khu CN được xây dựng,các Bác có thấy là đặt chân tới ngay cả vùng nông thôn thôi cũng đã thấy sự phát triển của NĐ sao,chính một người bạn của tôi ở NB đã công nhận NĐ phát triển mạnh hơn rất nhiều sao với NB.
    Thứ hai: tôi cũng biết từ nay tới 2010 NB sẽ lên thành phố,nhưng các bạn có biết là NB còn thiếu một điều kiện để có thể lên được TP không,đó là thiếu dân,và NB đang xin NĐ cái huyện Ý Yên để có thể lên thành phố,nhưng có lẽ không được,NĐ chắc chỉ có thể cho NB khu dân mấy xã giáp danh đó thôi,vì vậy NB phải cám ơn NĐ chứ.
    Một điều nữa đó là: dù NB có lên thành phố đi nữa nhưng cũng không thể bằng NĐ được vì NB chí phát triển ở trung tâm TX còn các nơi khác thì lại ngược lại,cứ để ý mà xem.Tới NB lúc đầu thấy cũng phát triển đấy,nhưng cứ đi khỏi TX khoảng 6 KM là không còn gì cả...hơn nữa từ trước tới giờ NB chỉ có thể đáp ứng cho nhu cầu của tỉnh là đã thấy khó khăn,chưa bao giờ đóng góp gì cho đất nước cả.
    Thế nên các Bác không được nói bừa,cái gì cũng phải nhìn vào thực tế chứ.
  4. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đấy! Mấy đứa kia ăn nói hồ đồ quá!
    Mà Hải Yến này, hi` hi`! Nhớ em quá chừng!:D
  5. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đấy! Mấy đứa kia ăn nói hồ đồ quá!
    Mà Hải Yến này, hi` hi`! Nhớ em quá chừng!:D
  6. wohhung

    wohhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bây giờ NĐ hơn NB, nhưng trong tương lai không xa NB sẽ phát triển lên là 1 thành phố du lịch, lúc đó thì NĐ sẽ thua xa nhé..
    Ở NĐ đâu có khu du lịch nào nhỉ....À quên, có biển Hải Thịnh.....Hiiiiiiiiic
  7. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Hồ đồ! Thậm hồ đồ! Chưa bao giờ NB có thể vượt lên trên NĐ được! Nhìn nhận một cách khách quan thì cả về trình độ quản lý, cả điều kiện cơ sở hạ tầng, nhân lực,...NĐ luôn vượt xa NB! Dù NB có tiềm năng fát triển lớn, nhưng còn quá nhiều bất cập... Túm lại là nếu muốn vượt NĐ thì fải cho NB thêm 50 năm nữa! Chừng đó con cháu chúng ta có thể sẽ hơn được! Tương lai còn dài, và chúng ta cần fải sống với hiện tại, với một sự thật là NĐ vượt xa NB!
  8. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Hồ đồ! Thậm hồ đồ! Chưa bao giờ NB có thể vượt lên trên NĐ được! Nhìn nhận một cách khách quan thì cả về trình độ quản lý, cả điều kiện cơ sở hạ tầng, nhân lực,...NĐ luôn vượt xa NB! Dù NB có tiềm năng fát triển lớn, nhưng còn quá nhiều bất cập... Túm lại là nếu muốn vượt NĐ thì fải cho NB thêm 50 năm nữa! Chừng đó con cháu chúng ta có thể sẽ hơn được! Tương lai còn dài, và chúng ta cần fải sống với hiện tại, với một sự thật là NĐ vượt xa NB!
  9. duyhiep1984

    duyhiep1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu chỉ đến với những người vẫn còn niềm tin khi đã từng bị thất vọng. Nó chỉ đến với những người vẫn còn muốn yêu khi họ đã từng bị tổn thương. Chỉ cần thời gian một phút thì bạn đã có thể cảm thấy thích một người. Một giờ để mà thương một người. Một ngày để mà yêu một người. Nhưng mà bạn sẽ mất cả đời để quên một người.Chính vì thế mong bạn đừng bao giờ đi yêu một người chỉ vì bề ngoài diện mạo đẹp đẽ của họ tại vì cái đẹp đó rất dễ bị phai tàn. Và đừng bao giờ yêu người ta chỉ vì tiền tài danh vọng, tại vì những cái đó đều sẽ tan theo mây khói. Bạn hãy chọn một người mang lại được nụ cười trên môi của bạn tại vì chỉ có nụ cười mới có đủ quyền lực xua tan màn đêm
    Thú thật Mình không muốn biến cái Box này thành nơi đấu đá rùm beng giữa các Bạn NB và NĐ nhưng các ban NĐ đã tự tạo ra điều này .Các bạn có cái tật đã không biết tự lượng sức mình .Để chứng minh NB còn kém xa NĐ về mọi mặt như vậy mà các bạn đưa ra những thứ vớ vẩn đó mà các bạn gọi là chứng cứ sao ? thật nực cười , chẳng lẽ các bạn không biết được gì hơn hay sao . Tất cả những lời Tôi nói trên đó đều hoàn toàn là sự thực , không ai có thể phủ nhận được .
    Hãy tự lượng sức Mình ..........Đời biết Mình là ai ......?
  10. duyhiep1984

    duyhiep1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu chỉ đến với những người vẫn còn niềm tin khi đã từng bị thất vọng. Nó chỉ đến với những người vẫn còn muốn yêu khi họ đã từng bị tổn thương. Chỉ cần thời gian một phút thì bạn đã có thể cảm thấy thích một người. Một giờ để mà thương một người. Một ngày để mà yêu một người. Nhưng mà bạn sẽ mất cả đời để quên một người.Chính vì thế mong bạn đừng bao giờ đi yêu một người chỉ vì bề ngoài diện mạo đẹp đẽ của họ tại vì cái đẹp đó rất dễ bị phai tàn. Và đừng bao giờ yêu người ta chỉ vì tiền tài danh vọng, tại vì những cái đó đều sẽ tan theo mây khói. Bạn hãy chọn một người mang lại được nụ cười trên môi của bạn tại vì chỉ có nụ cười mới có đủ quyền lực xua tan màn đêm
    Thú thật Mình không muốn biến cái Box này thành nơi đấu đá rùm beng giữa các Bạn NB và NĐ nhưng các ban NĐ đã tự tạo ra điều này .Các bạn có cái tật đã không biết tự lượng sức mình .Để chứng minh NB còn kém xa NĐ về mọi mặt như vậy mà các bạn đưa ra những thứ vớ vẩn đó mà các bạn gọi là chứng cứ sao ? thật nực cười , chẳng lẽ các bạn không biết được gì hơn hay sao . Tất cả những lời Tôi nói trên đó đều hoàn toàn là sự thực , không ai có thể phủ nhận được .
    Hãy tự lượng sức Mình ..........Đời biết Mình là ai ......?

Chia sẻ trang này