1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trai SG 30t chưa vợ đi du lịch Hà Nội thì nên đến những nơi nào ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi bill_ghet, 25/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MaDog

    MaDog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Xuân Mai Hà Tây đi bác. Không đi phí đời giai (Bác đi về khéo năm sau lại có topic " trai 1 vợ 2 con đi du lịch..")
  2. ThuyDuong_manhde

    ThuyDuong_manhde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Lịch đi chơi HN 5 ngày:
    Ngày 1:
    - Vào trung tâm HN làm cốc bia HN cho tỉnh người
    - Gọi cho người quen nếu có, kiếm thêm ít nhất một bạn (quen ở diễn đàn cũng đc)
    - Kiếm chỗ nghỉ (trung tâm TP 3-400k/ngày đêm tiện nghi tốt; vùng ven đô từ 200k/ngày đêm trở xuống có điều hòa tủ lạnh TV TH cáp), nếu chỉ ở đêm (không cho thằng bạn kia ở cùng, nó có nhà, nhg phải mượn đc xe máy )
    - Đi lòng vòng trong TP, ăn lảm nhảm phở cuốn Ngũ Xã, miến lượn chợ hàng Da hay phở Thìn chi đó...
    - Tối đi cà fê Hàm Cá Mập một mình ngắm hồ Gươm về đêm, chịu đắt một bữa không uổng cả chuyến đi.
    - Ngủ lấy sức.
    Ngày 2:
    - Dậy 7h sáng đi Bắc Ninh- Hà Nam- Hà Bắc(nhiều đình chùa làng nghề... có thể có mua một chút quà tặng, uống thử rượu dân tộc nếu có thể), đến tối 6h dừng lại ở Gia Lâm ăn thịt chó, có thể ngủ đem lại Gia Lâm (rất nhiều phục vụ xinh tươi trẻ đẹp giá tầm 150k over đêm + 100k tiền phòng- nhớ đi ủng!) Thịt chó và thịt người là 2 đặc sản vùng này. (hỏi thêm anh nhà nghỉ Quỳnh Lâm trong box GDGT hay gì đó, ảnh ở đó)
    Ngày 3:
    Cố gắng chọn đây là ngày thứ 7 đi lòng vòng các phố của HN, tham các di tích như Lăng cụ Minh, Chùa Một Cột, Văn Miếu, Phủ Tây Hồ... ăn thêm một số dặc sản khác như Chả Cá LÃ Vọng, uống bia HN, mua ô mai hàng Đường về cho em gái (có thể bớt ra một chút hằng tối nhấm). Tối dạo phố HN bằng xe máy hoặc xe 2 cẳng
    Về phòng ngủ- gọi điện về nhà- ngủ.
    Ngày 4:
    Dậy 7h sáng, ăn no đi về phía Hà Tây gần thì thăm chùa Thầy, chùa Tây Phương, Trăm Gian, xa hơn ở hướng hơi khác tí thì là chùa Hương và tiện thể ghé quan Vân ĐÌnh ăn thịt vịt (tất nhiên chỉ kể đây một số địa danh chính, nếu đi theo các hướng này thì có ối thứ để xem). Nếu kô kịp thì về Hà Đông ăn, ở đây cũng có phố thịt chó, ăn xong cũng có thể thuê trọ ngủ lại, giá gái như ở Gia Lâm.
    Ngày 5:
    Đặt vé về
    Nếu vẫn ở Hà Đông thì vào làng lụa Vạn Phúc (sành sỏi hơn thì sang La Khê) mua lụa về tặng phụ nữ và chè Thái Nguyên tặng đàn ông (uống chè ăn ô mai Hàng Đường thì tuyệt)
    Lên trung tâm HN mua thêm một số quà như bánh ngọt Hàng Than, ăn thêm một chút đặc sản- nhiều lắm và uống thêm bia hơi HNội
    Về khăn gói chào HN zô Nam.
    Chú ý:
    Tất cả các đặc sản, chè, ô mai, thịt chó, gái, nhà nghỉ,... nói chung là tất tật nên có thổ công ma xó dẫn đường, không là dễ tiền mất tật mang.
    Vào nhà hàng lịch sự thì nên ăn mặc lịch sự, tiếp viên HN không dân chủ như SG, hay trông mặt bắt hình dong tiếng nói mà chưa cần biết túi tiền sao cả.
    Có gì sẽ nói thêm sau
    Được ThuyDuong_manhde sửa chữa / chuyển vào 12:38 ngày 26/11/2006
  3. bivanga

    bivanga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    hị hị, như thuỳ dương nói thì có mà đi 5ngày xong vìe tới sài gòn phải cho vô bịnh viện hồi sức cấp cứu! hehe
    tốt nhứt là kiếm 1 cạ dân HN, rùi nó dẫn đi! thế là xong béng!
  4. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Chưa vợ thì cố mà kiếm lấy 1 cạ là con gái HN để em ý dẫn đi chơi mấy ngày, về sẽ có vợ. Theo tôi cứ nhờ cô Thuỳ Dương ở trên dẫn đi theo đúng lịch trình của cô ý viết là hay nhứt
  5. Voodoo_Child

    Voodoo_Child Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.065
    Đã được thích:
    0
    Đến đó xem tắc đường và hít bụi. Đặc chất HN.
  6. herohero

    herohero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Nếu em không nhâ?m thi? phố cuf la? nhưfng phố do ngươ?i Pháp xây như Hoa?ng Diệu,Cư?a Bắc,Phan Đi?nh Phu?ng...,với đặc điê?m la? 2 ha?ng vi?a he? rất rộng va? ha?ng cây bên đươ?ng gô?m toa?n nhưfng cây thuộc loại cô? thụ:to lớn va? tán lá rậm rạp.A? co?n có đặc trưng la? nhưfng ngôi nha? 2 bên đươ?ng phâ?n lớn la? mang kiến trúc Pháp ( do ngươ?i Pháp xây ma?? )
    Co?n phố cô?,như nhiê?u ngươ?i biết,la? mạn 36 phố phươ?ng gô?m các con phố đaf nô?i tiếng như Ha?ng Ngang,Ha?ng Đa?o,Ha?ng Đươ?ng,Ha?ng Bạc...( trong đó thi? Ha?ng Bạc la? phố co?n lưu lại nhiê?u đặc trưng nhất cu?a các phố nghê? xưa )
    Gâ?n đây cufng có 1 số tranh cafi giưfa 2 khái niệm phố cô? va? phố cuf,nhưng em u?ng hộ kiê?u phân chia cuf,như trên...pha?i tội gia?i thích cho ngươ?i nước ngoa?i thi? hơi khó...1 cái la? old,1 cái la? ancient..thấy cufng xêm xêm

  7. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Em nay chỉ được cái xui dại người. Ông bạn 30t thì thăm thú cảnh quan làm đếch gì, tớ ở HN này mãi mà có thấy cảnh đẹp gì đâu , HN chỉ đẹp về đêm, mà đi đêm thì phải có gái mới lãng mạn, và nên thuê ôtô đi cho an toàn. Còn gái ăn liền thì trên 1000K hẵng đổ nước sôi, dưới đó thì .. hehe, mang tiếng đặc sản HN lắm.
  8. thanhdqu

    thanhdqu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    4.065
    Đã được thích:
    0
    À, tiện thể lúc nào bác giải quyết xong cái vụ đi vòng quanh Hà Lội thì bác ghé xuống Đồ Sơn chơi nhé bác. Đồ Sơn nằm ở Hải Phòng, cách Hà Lội 120km tính theo đường chuột chạy, nghe nói ở đoá hấp dẫn lém bác ạ, hihi, ko đi phí cả cuộc đời, em thề á
  9. hiepsi1975

    hiepsi1975 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Xem:
    - Lăng Hồ Chủ Tịch
    - Nhà sàn Bác Hồ
    - Bảo tàng cách mạng
    - Bảo tàng quân đội
    - Chùa Một cột
    - Cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn
    - Chợ Đồng Xuân
    - Cầu Thăng Long, cầu Chương Dương
    - Hồ Tây, đu quay công viên nước
    Ăn:
    - Chả cá Lã Vọng (đắt, không ngon)
    - Chí mà phù, Lục tào xá, bánh trôi, bánh chay
    - Phở (bây giờ dở lắm)
    - Xôi chè
    - Ốc luộc
    - Cố gắng kiếm được bưởi Diễn ăn ngon tuyệt vời, nếu dịp Tết có cam Canh.
    Giải trí:
    - Hội nghệ sĩ VN ở Trần Hưng Đạo (dở ẹt)
    - Nhà hát lớn, dàn nhạc giao hưởng VN (rất đáng thưởng thức)
    - Xiếc (tạm được)
    - Phim nổi Ngọc Khánh (xem cho biết, không hay)
    Đa số người gặp ở HN là người "sống ở HN" chứ không phải người HN gốc (tạm gọi HN gốc nếu 3 thế hệ sinh ra, lớn lên và sống ở HN). Nếu quen được người HN gốc thì rất hay. Phụ nữ HN gốc rất tình cảm, vị tha, dịu dàng, tế nhị, thật thà...
  10. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Chính xác ! y hệt mẹ em
    Em xin chú thích là Hà Nội gốc thường sống ở các làng như : Xuân Đỉnh, Thanh Trì...
    còn ở phố cổ thì là đa phần từ nơi khác đến buôn bán như đúc đồn Ngũ Xã, Bắc Ninh, vàng Định Công...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này