1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trai tài gái sắc, những cặp uyên ương tuyệt vời

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi quyen_my, 04/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. than93

    than93 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Hú hú, sướng quá, sướng quá, sướng sướng quá các bác 7x ui, có vẻ như em đã lọt vào cặp mắt xanh (hay mắt bồ câu trâu hả các bác) của nàng rùi, các bác ủng hộ em nha. Em sẽ đãi các bác 1 chầu kem xả láng cuộc đời, ăn rồi nhớ mãi không quên.
    To QM: Anh tự nhận là khá đẹp giai, nhưng khó tả lắm có lẽ nếu em muốn biết thì mình phải gặp nhau thôi. Cao khoảng 1m73 (nhưng không sao em ạ, anh sẽ lấy ghế cho em), mắt đen không cận, tóc cũng thế. Hiện đang là quản lý đội ACM_AT hùng mạnh. Sự nghiệp của anh chả có gì đáng nói ngoài chuyện vừa rồi năm 93 bị người yêu gửi trả về cho phụ huynh. Tưởng đời anh thế là xong ai ngờ lại gặp em, khà khà, hậu sự của anh giờ phụ thuộc vào em đấy.
    P/S: mà em ơi hình như nhà em ở đâu đó gần Ngọc Khánh phố hả em, nhà anh cũng ở gần đó, càng hay sau này các vị phụ huynh sang nhà nhau tiện hơn.
  2. sad-eye_lady_new

    sad-eye_lady_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, xem ra trò cúc cu online vẫn có tác dụng hơn hay sao ý mà nhiều đôi thể hiện trên này hơn là offline!!?? Thực tế cuộc sống bao giờ cũng...không như ta tưởng, nhỉ!??....
    Ta cũng đã quá quen thuộc với cái trò cúc cu qua những dòng chữ như thế này, wao, wow, chẳng dẫn đến cái gì cả....QM ơi, tỉnh táo một chút nha!!!
  3. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Sad-eye ơi là sad-eye, khổ thân you quá, chắc tại you đã từng hi vọng cho nên mới thất vọng khi "chẳng dẫn đến cái gì cả"... Cũng khổ thân mình quá, tại mình tỉnh táo quá cho nên đến giờ vẫn chửa "xỏ mũi" được ai. Đang trông cậy vào Than93, trông cậy vào Than đây, anh có nghe thấy em nói giè không... anh có nghe thấy gió nói giè không...
    To Tiny: Không được cãi Đài nghe chưa? Không được chống lại ý Chúa nghe chưa? Bây giờ, hãy ngồi ngoan nghe theo sự sắp đặt của số phận...
    American Quyen
  4. than93

    than93 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Em gái Mắt Buồn ơi, em chán đời thì em lấy rượu mà giải sầu, khoảng 1 chai thôi thế là lên tiên ngay em ạ, chứ đừng bắt người khác phải chán đời cùng em nha.
    Cuộc đời như giấc mộng hạnh phúc được là bao, gắng mà sống em ạ. Khà khà.
  5. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    híc híc, đang định đi ngủ, vào gửi cái thư....
    Híc, lạc qua chốn này, thấy vui qué..... hic hic.... ha ha... cười đứt ruột....
    Em Quyen_My ui, khi nào iem đi gặp, cho anh đi ké với, để anh... ngó bọn em (học tập tý kinh nghiệm chút xíu).... híc híc....
    Còn iem Sad-Eye, híc, hôm nào đi gặp anh nha.... Đảm bảo... thất vọng lun.... kekekekek.....
    What are we living for?
  6. TMHuong

    TMHuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Này nhé, QuynhNguyen nhé, chị Sad_eye_Lady bi chừ là có nơi có chốn rồi nhé. Bác không được lăn tăn như thía nhé.
    Thích ăn 1/2 viên gạch vào đầu à.....
  7. Goat

    Goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Quỳnh Nguyễn đau nhỉ?Mà vớt vát làm gì nữa nhỉ?lúc người ta cô đơn còn không làm ăn gì được,giờ cố làm gì nữa.


  8. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    Hehe, em QM dạo này chịu khó rắc thính câu thật, thế đã câu được con nào chưa vậy hay toàn để cá chạy mất cả.
    Khi anh đi bao người đưa tiễn
    Khi anh về có tám thằng khiêng
    Trên quan tài tám chữ thiêng liêng
    Tổ quốc sẵn sàng cắt cơm đồng chí​
  9. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ
    Chị Store ui, em chỉ ghen khi có ai đó ghép nhầm người đươi đây với người khác thui.
    Truongdu
    Còn lại nhường cho QM tuốt.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
    Được tu_dinh_huong sửa chữa / chuyển vào 05:27 ngày 30/05/2004
  10. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Com trông thế mà kém thông minh quá trời. Những con cá nhỏ và ươn thì không thả bỏ giữ lại làm kí giè? Hì hì hì . Thỉnh thoảng lên mạng bắt chiếc người ta rắc thính chơi chứ đâu có nghĩ tới chuyện "làm thịt" cá như cánh đàn ông các anh. Eo ơi, những kẻ làm như chả câu kéo mà cuối cùng... con cá nào chít con cá ấy, Com nhể?
    Cá câu cần, cần câu cá đê...
    American Quyen

Chia sẻ trang này