1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trai tài gái sắc, những cặp uyên ương tuyệt vời

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi quyen_my, 04/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, bé landai sai rồi.
    Cái nhau thì rõ ràng là không được.
    Tranh luận thì cũng không ổn lắm, đã tranh thì không có sự khoan nhượng.
    Hê hê, phải gọi là Thảo luận thậm chí là đóng góp ý kiến.
    Mà đôi tử tế thì có rồi, còn đôi thứ hai e rằng cũng sắp có chăng .
    Hê hê, bé tu_dinh_huong ơi, hay anh em mình làm một đôi gần tử tế đê.
    ... ta giờ không cần ai bên đời, hê hê ...
    truongdu

  2. tuanklkh

    tuanklkh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này xem ra hay đây. Thế nào rồi cũng có vài vụ đánh ghen cho mà xem.
    phen này là em quyết định đi buôn AXít.( H2SO4 70% )
    bác nào có nhu cầu cứ liên hệ với em nhá
    Kết quả đê !
  3. BIANCO

    BIANCO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Hehe! Còn tui sẽ buôn "nồi cơm điện". Bác tuanklkh ế hàng rùi nhá!
    BIANCO
  4. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, thế gần tử tế xong thì sẽ tiến tới tử tế á. Nếu tiến tiếp tới tử tế thì em xin rút.
    Còn nếu cứ dậm chân tại cái gần tử tế thì em đồng ý
    Sự thòm thèm luôn thú vị hơn sự no đủ
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  5. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, bé chỉ được cái hiểu ý anh là nhanh thôi, . Thế là bé đồng ý rồi nhé.
    ... ta giờ không cần ai bên đời, hê hê ...
    truongdu

  6. Boong76

    Boong76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Hehehe, Bé Ly nghịch ngợm đồng ý gì thế hả, có về nhà nấu cơm không hả,
  7. tuanklkh

    tuanklkh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    híc híc
    Đề nghị cạnh tranh lành mạnh nhá
    mà chúng ta cùng chung chí hướng thế này thì tranh thủ làm một cặp trong này chứ nhỉ
    chả mấy khi.
    Tặng bạn bông hoa để dãi bày tình cảm nhá
    Kết quả đê !
    Được tuanklkh sửa chữa / chuyển vào 12:47 ngày 02/08/2002
  8. Randuoichuong

    Randuoichuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, rắn đuôi chuông đây. nó là một thằng cha sống ở sa mạc, thuộ họ nhà bò sát. Đây là một loại rắn độc, nhưng chưa cắn đã kêu. Lần này thì nó rung đuôi mạnh quá nên người ta vác gậy gộc ra lùa hắn trước khi hắn kịp cắn.
    Còn bây giờ, hắn lại chui vào bụi rậm chờ cơ hội rung đuôi tiếp.
    Hê hê, còn nữa, tuy là rắn thật nhưng mà chuyện riêng của người khác ai lại đem ra đại chúng cho bàn dân thiên hạ thế nhỉ.
    Keng Keng
    Chưa biết thì tìm
    Biết rồi thì im
  9. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    hic, những đôi gần tử tế thì không phải nấu cơm muh. Sáng quán, chiều quán, tối quán, đêm mỳ tôm...
    Anh Truongdu có bắt em nấu cơm đâu.
    Hơ hơ, mà Boong76 sao lại chạnh lòng vậy nhờ.
    Cả nhà ơi có đôi mới kìa, họ còn làm ăn chung để cùng nhau xây tổ ấm nữa kìa
    Tuanklkh và BIANCO
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  10. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, kể ra bé tu_dinh_huong với anh hợp kạ phết nhẩy, tiếc là anh và em đều không muốn làm một đôi tử tế. Cả ngày cơm bụi, thú vị phết
    ... ta giờ không cần ai bên đời, hê hê ...
    truongdu

Chia sẻ trang này