1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trai tài gái sắc, những cặp uyên ương tuyệt vời

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi quyen_my, 04/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, bác này tham như quạ í nhỉ. Đề nghị bỏ qua tên tớ nhá. Tớ đã giải fóng cho bác từ lâu rùi muh. Hay là thuốc giải ko công hiệu.
    À mà muốn nhắn tới bác một câu: Thực sự rất kính trọng bác đấy, và nể cái cách xử sự của bác.
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  2. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, mạo hiểm thể em, cẩn thận thổi phù phù lâu quá rách mồm nhé. Hay là mang quạt máy ra cho chắc đi, StoreKeeper làm chứng nhé


    Yêu thì nhiều mà cưới chẳng được bao nhiêu
  3. than93

    than93 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Hu hu hu. Cả vợ lớn lẫn vợ bé đều bỏ iem đi lấy chồng mới hết rùi. Hic..... huyentrang ơi, em đừng bỏ anh nữa nghe.
    Đành quay về chế độ 1 vợ 1 chồng vậy, cho nó kế hoạch hoá.

    Đập vỡ đàn Dao, đuôi phượng lạnh
    Tử Kỳ đã mất, gẩy ai nghe?
    Gió xuân khắp chốn đều thân thiết
    Song kiếm tri âm, khó vạn bề!
  4. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    to varity : hehehe tình hình này chắc chả thổi nữa ạ :D

    Nhi.
  5. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Có một câu chuyện khá cổ như sau: con gà mái (hì hì) đuổi con gà trống chạy vòng quanh sân, con gà trốngchạy, nhưng vừa chạy, vừa ngoảnh lại lẩm bẩm: Không biết mình có chạy nhanh quá không nhỉ.


    Yêu thì nhiều mà cưới chẳng được bao nhiêu
  6. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Cặp uyên ương tuyệt vời nhất???​
    Xin trân trọng giới thiệu:
    ATC X31​
    Bằng chứng: Họ đi với nhau suốt đêm giao thừa. Vầng, nếu chỉ thế thôi thì chưa đủ, họ còn tầu ngầm nữa, trong khi những người bạn bè và trong sáng thì ngồi tụ tập với nhau.

    Nào chúng ta cùng chúc mừng cho họ!


    L'homme le plus froid dans 7XHN

    Được coldman sửa chữa / chuyển vào 17:01 ngày 03/02/2003
  7. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Hic, coldman viết thế thì chết. Tuy có gì nhưng cũng phaỉ vào đính chính phát:
    ATC gặp X31 lúc 1h15 phút sáng tại Rạp chiếu phim nổi! Không có vụ gì đằng trước cả.
    Sau khi chia tay mọi người, thì trên đường về trực đã dừng lại quán Trà quen thuộc đầu NCT trong 15 phút để cụng ly đầu năm mới!
    Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm đến ATC và X31 nhé!
    ATC
  8. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Em thích câu này của bác!
    Kính chúc các Bác mạnh khoẻ, hạnh phúc!

    L'homme le plus froid dans 7XHN
  9. thewintersongs2003

    thewintersongs2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Bao năm không trở lại mái nhà xưa.Không ngờ mọi việc đã xảy ra như một giấc chiêm bao.Không biết người con gái năm xưa tôi từng tỏ tình có còn nữa không????
    Từ khi TTVNOL xảy ra sự cố,tôi tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại em nữa Quyên My ơi.Bây giờ em lưu lạc nơi nào,hãy trở về đây để nghe anh nói một lời đầy yêu thương nhất.

    Changtraitocbac của em đây.Em có còn nhớ không.

    Tôi tìm em, em tìm ai
    Để đôi khi tiếng thở dài hoà chung
    Gần nhau mà chẳng yêu cùng
    Đơn phương tôi vẫn thuỷ chung một mình
    Trái tim tôi vẫn để dành
    Cho em - Người vốn vô tình với tôi
    Còn em lại đến với người
    Tôi không ghen, chỉ buồn thôi, thật buồn
    Cái bông hoa nở giữa vườn
    Hương thơm nhiều lúc lại thường bay xa ...
    Thôi đành em đó, tôi đây
    Không yêu nhau được dẫu đầy thương yêu
    Mong em yêu và được yêu
    Đừng như tôi, chỉ một chiều tương tư
    Bản tình ca mùa đông kính bút.
    bản tình ca mùa đông.
  10. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Changtraitocbac, cái tên nghe thật xa xôi... dường như tận trong sâu thẳm ký ức nhạt nhoà... sao em cứ quên quên, chả thể nào nhớ nổi...
    Lục lọi trí nhớ, đào xới kỷ niệm, chợt mắt em ngân ngấn nước xúc động vì đích thị trang 16 hay 17 gì đó của topic này, em đã được đón nhận 1 bài thơ của changtraitocbac, một bài thơ mà để đáp ứng quy tắc trên 6 dưới 8 cho nó có vần có điệu, tác giả đã phải hì hục lắp ghép từ ngữ làm em đọc lên mà thấy choáng váng. Cơ mà cũng có vẻ chân thành. Thơ cốt ở những trái tim đang thổn thức.
    Hôm nay, lại 1 bài thơ nữa. Giấc mơ hay là giâc mộng đây?

    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...

    American Quyen

Chia sẻ trang này