1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trai tài gái sắc, những cặp uyên ương tuyệt vời

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi quyen_my, 04/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thewintersongs2003

    thewintersongs2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Lời cảm tạ đó mong người vui cất giữ
    Là tượng buồn tôi còn có gì hơn
    Trên bệ cao trọn kiếp này đứng rũ
    Từng đêm nghe gió lạnh thổi trong hồn.
    Có phải tôi là người yêu đơn phương nhất trên mạng ttvnol này không????Tại sao tôi chỉ toàn yêu hình bóng người nào đó nơi xa thẳm thế kia.Mặc cho cuộc tình tôi đơn lẽ cơ chứ.
    Buồn qúa.Sao tôi lại vào đây,nơi đây chỉ là để dành riêng cho những đôi lứa đang hạnh phúc bên nhau thôi kia mà,mình chỉ là một con kỳ đà cản đường đi đến bến bờ hạnh phúc của họ mà thôi.
    Thôi thì ta hãy như mây khói tan vào hư vô để trả lại một bầu trời trong xanh cho mọi người.Để từng cuộc tình được chấp cánh bay xa.
    bản tình ca mùa đông.
  2. Zippo

    Zippo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Anh với em thì sao nhỉ...Có ai phản đối không đấy?

    I say...Hi - You say...No - You say...Why? - I say I.. don't...Know...
  3. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Thông báo:
    Tình hình là một năm trước kia do Thượng Đế uống rượu say bí tỉ nên đã an bài nhầm nhọt một số đôi. Đến nay, trải qua bít bao thăng trầm của lịch sử 7X, trải qua những thổn thức khổ đau lẫn hạnh phúc của đời người, những trái tim đầy rẫy những thương yêu đã tự sắp xếp lại đội hình, phá vỡ toàn bộ công thức cộng trừ của Thượng Đế...
    Và lại nữa, có vài cặp tim sau khi thất lạc từ kiếp trước, đến kiếp này, thời điểm quý 4 của năm 2002 và quý 1 của năm 2003, đã tìm thấy nhau, quyết chí đầu bạc răng long.
    Olala + Lingling
    Coldman + Sweet_fa
    Varity_xyz + Hoaquynh
    Store ơi, vào hội Dancing đê...

    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...

    American Quyen
  4. commerce

    commerce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Ặc Ặc... hu hu hu... anh chết cười vì chú mất. Sao mà ra nông nỗi này cơ chứ! Yêu đơn phương đa phương gì cũng phải máu lên, sao ngồi đó ủ rủ nhìn thiên hạ yêu nhau. Thế có mà tức nổ con mắt ra à? Đối tượng của chú cũng là đối tượng của anh và còn là đối tượng của nhiều vô số tay trong này nữa, Nguoicuoicung đã cảnh báo anh rồi. Thế thì đã sao nào, thời buổi kinh tế thị trường, cạnh tranh lành mạnh, việc gì chú chùn bước sớm thế. Chú làm anh buồn quá đi mất ( vì vắng một đối thủ nặng kí biết làm thơ)
    Ném đá dò đường... Nghệ thuật đến trái tim ....
  5. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Cái này hay đây, cá kiếm cô 7x nào đó để được xếp vào hàng ngũ các đôi đẹp. Mà nói chung mình mà đi với em 7x nào thì quên đi về độ fê.
    ==========================
    Don't believe anything !!!
  6. than93

    than93 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Đây nữa nè, mấy em quên à:
    than93 + quyenmy, tu_dinh_huong, huyentrang
    Một trong 2 bé trai ngoan nhứt 7x
  7. Guest

    Guest Guest

    Ối ối, cho hoidongbaoan tham gia với. Xin đừng ai nói: NO, THANK YOU nha, tội nghiệp HĐBA lắm. Nghe câu này nhiều quá rùi mừ.... Hic hic....
  8. Becky_Sharp_new

    Becky_Sharp_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    ặ....Thỏ ruỏằ't cuỏằTc ra nà quó mỏƠy 'ôi gỏĐn tỏằư tỏ, mỏƠy 'ôi tỏằư tỏ và mỏƠy 'ôi quĂ tỏằư tỏ thỏ nhỏằfy GỏĐn ba chỏằƠc cĂi trang roài mà chỏằ? thỏƠy toàn nà bòng bong dỏằng nà bòng bong thuôi

    KH"NG C" GO QUÍ HặN Đỏằ~C LỏơP Tỏằ DO !!!
    HfY Đỏằ, CHO T"I YSN !!!
  9. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
  10. thewintersongs2003

    thewintersongs2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn lời động viên của bạn.Mình bây giờ đã thức tỉnh rồi và quyết sẽ dành lại cho bằng được Quyên My của mình từ tay than83.
    Mình tặng bạn bài thơ này nha.
    Cứ mỗi buổi chiều khi lớp tan
    Tôi đứng nơi đây cũng quen dần
    Ðón bước em về trong ánh mắt
    Ðể nỗi nhớ, ngày bớt trào dâng
    Nơi lối em đi, bao mùa qua
    Con đường bóng xế, nắng lói lòa
    Nên giữa hồn tôi còn nao núng
    Ôm ấp nỗi lòng "nhớ người ta"
    Hồn tôi như muốn hỏi cùng mây
    "Cớ sao vương vấn đã bao ngày?"
    Tình yêu tôi hiểu bằng thơ dại
    Nên chẳng bao giờ có ai hay.
    Tôi nhớ em vì đôi má xinh
    lung linh đôi mắt ấy hữu tình
    Lòng em trong trắng, hồn nhiên quá,
    "nụ cười như tiếng vỡ thủy tinh"
    Bao lần tôi muốn vờ hỏi tên
    Tôi nhớ thế mà tôi vẫn quên
    Vô tư em đến làm ngớ ngẫn
    chẳng dám mở lời, bởi thế nên:
    Tôi vẫn mình tôi với dại khờ
    Bao chiều tan lớp đứng bâng quơ
    Ánh mắt tôi đây còn soi bóng
    Ðể lối em về mãi còn thơ
    bản tình ca mùa đông.

Chia sẻ trang này