1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trai tài gái sắc, những cặp uyên ương tuyệt vời

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi quyen_my, 04/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Một đôi tai trài gái sắc của 7X mới xuất hiện :
    Harukaze + Copyright_by_Me
    -------------------
    Tình đẹp dù xa mấy vẫn trông
    Ví như Ngọc Nữ với Tiên Đồng
    Người đi thương nhớ nhiều nên nhớ
    Kẻ ở chờ mong mãi mới mong

  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Ôi roài, ông anh ở xa thía thì nàm sao mà dành bà chị QM của em từ tay ông chồng đáng kính được, he he, ông anh thua la cái chắc roài.
    Chồng đâu roài, có người định chiến kìa.Có cần em dội bom hông?
    Manchester United_Inter Milan
  3. thewintersongs2003

    thewintersongs2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Có một người vẫn yêu một người
    Vẫn đợi chờ dẫu cho người ấy không về.
    Tháng ngày buồn ấp ôm kỷ niệm
    Hát một mình hát cho nỗi nhớ đong đầy.

    Người ta cứ nói đừng quá yêu
    Người ta cứ nói đừng quá tin
    Tình yêu dẫu có cũng chỉ là ước mơ trong mỗi cuộc đời
    Đừng nên cố gắng tìm thấy nhau
    Đừng nên cố bước cùng nỗi đau
    Tình yêu có lúc tự tìm đến chúng ta trong đêm tối cô đơn.

    Có một người bước qua biết bao cuộc tình
    Ngỡ rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời
    Đến một ngày,bước chân mõi mệt.
    Mới nhận rằng không còn ai đứng bên ta.
    bản tình ca mùa đông.
  4. thewintersongs2003

    thewintersongs2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    bản tình ca mùa đông.
  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Chồng em , rm hông ủng hộ thì ủng hộ ai
    Manchester United_Inter Milan
  6. than93

    than93 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Giời ạ, đang ngủ quay đi quay lại đã biến đâu mất rồi. Hoá ra là lên trên này tí tởn. Bóng với bánh, có muốn bị tét đít không hả em yêu.
    Chú nèo mún giành lại em quyen_my từ tay tớ thì nên bỏ ý định đó đi. Cưói nhau có hôn thú cưới hỏi đàng hoàng, lơ mơ là kiện ra Toà vì vi phạm luật hôn nhân gia đình đấy.
    Không lôi thôi rì hết. Đôi tiếp theo vưỡn là :
    than93 + quyen_my, tu_dinh_huong, huyentrang​
    Một trong 2 bé trai ngoan nhứt 7x
  7. thewintersongs2003

    thewintersongs2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    E thèm,hình như là huynh đài đang vi phạm luật hôn nhân và gia đình đó.
    Luật phát VIệt Nam chỉ được phép một vợ một chồng thôi.
    bản tình ca mùa đông.
  8. toichiyeutoi

    toichiyeutoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Không biết bây giờ các cặp "trai tài gái sắc" ra sao nhỉ? Liệu tác giả topic có thể tiếp tục cập nhật không ?
    Chờ hồi sau sẽ rõ.
  9. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Híc...
    Lâu lắm rồi, đã lâu lắm rồi, 7X không còn xôn xao bởi những vụ tầu chìm tầu nổi. Nhớ thuở ban đầu đầy lưu luyến, những topic à ơi ngọt ngào, những cuộc hẹn hò lén lút, những conference lúc nửa đêm... là môi trường thật thuận lợi cho những cuộc kiếm tìm đâm chồi nẩy lộc. Có biết bao đôi uyên ương đã nảy nòi từ đất ấy... Họ tán tỉnh nhau, thầm kín có mà trắng trợn công khai cũng có... tạo nên một phong trào rầm rội, không thua kém gì cuộc cách mạng về 1/2 viên gạch cũng như những tệ nạn ăn chơi sa đoạ khác...
    Thời gian như nước trôi qua cầu... Mấy mùa hoa tàn hoa nở, mấy độ trăng non trăng già... Cuộc rượt đuổi và săn bắt nhau của những trai anh hùng gái thuyền quyên không còn ám ảnh tâm trí mỗi người nữa. Có lẽ, người ta đã quá mệt mỏi bởi tìm hoài mà chẳng thấy, đi mãi vẫn vô cùng... Cũng có thể, người ta đã tìm thấy những niềm đam mê khác, ví như những cuộc chiến online đẫm máu, cái sự chọc ngoáy nhau... Cũng có thể do người ta coi cuộc săn đuổi tình yêu chỉ là trò phù phiếm, thà làm một giấc cho sướng cái mắt còn hơn, hoặc đi ăn ốc ăn kem cho đã cái miệng... Cho nên, cho nên, topic này đã bị lãng quên, bụi thời gian phủ kín, rong rêu mọc đầy...
    Chả biết bây giờ, người ta có còn cúc cu nhau? Ôi, cái từ "cúc cu" đậm màu huyền thoại, lại gợi cho iem nhớ về một thời 7X đá đưa nhau đầy oai hùng và bi tráng...
    Hoàng hôn đã tàn, bình minh thức dậy. Lại có đôi nào chết nhau chưa?

    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...

    American Quyen
  10. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Chị QM làm gi` mà than thở ghê thế.Cái vụ trai tài gái sắc này chìm xuồng chẳng qua là vì có 1 đôi "nổi" lên đánh bật mọi đôi khác thôi.
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....

Chia sẻ trang này