1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trại tập trung Treblinka trong WW2 (Vasily Grossman - A writer at war)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi maseo, 07/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hamilo

    hamilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn bác matseo đã gửi một bài rất hay và có giá trị. Em có mấy suy nghĩ sau khi đọc, các bác có thể giải đáp giúp em?
    1. Trại Treb là nơi thủ tiêu, các nhân đưa tới bị thủ tiêu luôn ko qua lao động cưỡng bức như ở trại Aus, như vậy bọn quốc xã đã phân loại nạn nhân cho hai trại thế nào? (theo quốc gia, chủng tộc...)
    2. Những cư dân sống ở gần trại Treb có "cảm giác tâm linh" hoặc "mơ hồ nhận ra" sự có mặt của các lò giết người? thái độ của bọn quốc xã đối với chư dân xung quanh (đánh lạc hướng là môt cơ sở sản xuất, cũng giết sạch trong 1 bán kính an toàn...)
  2. bananamod

    bananamod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    thank bác Má sẹo ! vote 50*
    Bọn Quốc xã này điên loạn, quái đản ngoài sức tưởng tượng. Không hiểu Hitler, Himmler làm thế nào mà đào tạo được những cố máy giết người tàn bạo đến vậy.
    Quá khủng khiếp !
  3. hungtranbt

    hungtranbt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Sách này là của người Nga viết hở Maseo?
  4. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
  5. hungtranbt

    hungtranbt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    - Oh sorry nhé! Lúc đầu có đọc nhưng ko chú ý, bây giờ pro nói mới nhớ. Pro dịch như vậy là good rồi.
    - Cám ơn vì đã trả lời!
    - Đang đợi hồi tiếp theo đây.
  6. NURANIUM

    NURANIUM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    chỉ có thể thốt lên 2 tiếng: Kinh hoàng!
  7. smash1979

    smash1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Khủng khiếp, không thể tưởng tượng ra................
  8. tolic87

    tolic87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    đọc truyện này thấy sợ quá, em đang học ở Đức và thấy với tính cách người Đức thì hoàn toàn có thể tạo ra SS máu lạnh như vậy, một khi đã thực hiện việc gì thì sẽ làm triiệt để đến cùng

  9. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
    Tính cách Đức có một nét đặc biệt là bọn nó tôn thờ kỹ thuật, máy móc. Đọc qua đoạn tù binh Đức sửa máy cho Hồng quân của Bác Maseo thì thấy rõ bọn nó trách nhiệm với máy móc như thế nào. ngược lại, thằng bạn tớ xây nhà đối đãi với thợ khá tử tế nhưng do chửi thợ làm ăn ẩu, khi nhận nhà xong thì phát hiện ra ống thoát nước có vài mẩu gạch to tướng làm tắc mất, lại phải đục ra để thông ống.
    Tuy nhiên tỷ mỷ và cẩn thận quá nhiều khi lại dở. Tớ có lần nói chuyện với một con bé Hy lạp và một con Italia bọn nó kể là có thằng Đức đến chỗ chúng nó thuê nhà mang theo cái thước dây. Đo phòng xong rồi lấy tiền thuê chia cho diện tích và kết luận rằng giá thuê đắt quá không thuê nữa. Nói chung là mất điểm đối với chị em.
  10. NURANIUM

    NURANIUM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    maybe đó là tác phong công nghiệp

Chia sẻ trang này