1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trai Thái Nguyên muốn biết về HP

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi xuanson1980, 24/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hoacuoi

    Hoacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Thế đồng chí vìa chưa ....tớ tiễn .
  2. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc. Iem Congai19 định làm cái gì đây? Ban đầu thì ngọt như là đương phèn. Lão ngoclong80 này quen viết kịch ..... câm cũn tưởng tượng ra một cô ... hèm cũng xinh gái (khen rào trước).... "Anh cứ viết 150 bài trên HPC rồi có ...người có nhã ý". Hớ. Cứ như thật ấy. Xém chút nữa lão ngoclong già cũng định mua vé máy bay để vìa .... công tác một ...ngày.
    Nhắc nhở đồng chí XuânSơn: Hề. Bằng tuổi nên tặng một vài lời. Đồng chí làm wen kiểu thế thì đúng là người ta nên hiểu nhầm. Cái khó là cái người có "nhã ý" nên là người đã quen. Ít ra thì cũng một vài câu chuyện. Chứ cứ ... hơ hớ ra thía thì còn gì là con gái HP nữa.
    Này nhé, con gái HP mạnh mẽ có, năng động có, nhiệt tình có và cả hiểu biết nữa. Nhưng cũng nên nghĩ đến là như iem congai19 là một trong những người trung bình .... hiền. Ka ka ka.
    Thoai. Trêu chọc đủ roài. Chúc đồng chí an toàn tập huấn. Chẳng cấn hẹn trước nhưng đến đó cũng sẽ có người hướng dẫn du lịch. (Khen đó nhé. Trông đẹp trai thế cơ mà. Khà).
  3. xuanson1980

    xuanson1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Cam on ngoclong80 nhac nho, lan sau thì tôi rút kinh nghiệm. Đúng là khổ sở, tập huấn ở Đồ Sơn đến chiều thứ 5 ko chịu đc nữa tôi bắt taxi ra HP lên mạng cầu cứu, cuối cung sau khi mất 2h ngồi SOS và 100.000 tiền ĐT và taxi tôi đã đc congai19 đưa đi ăn bánh đa cua ở Cầu Đất, ăn sữa chua ( đi bằng xe đạp) vui phết, 9h tối em ấy phải về tôi đi lang thang một lúc đến 11h30 vào sàn nhảy Hoàng Gia đến 1h30 về đg Thiên Lôi vào nhà nghỉ Ngọc Minh ngủ sáng hôm sau về luôn (vì cũng nhớ cầu lông quá) Thế là biết HP về đêm thế nào rồi. Hen gặp lại Hp
    Tiên đây nói luôn, nếu bạn nao lên TN chơi mà chưa biết gì về Thì nhắn tin cho tôi, tôi đưa đi luôn(bất kỳ giờ nào, bởi vì tôi phải lang thang ở HP tôi thấy khổ quá rồi) , không cần phải lăn tăn đâu , anh em một nhà mà vô tư đi
  4. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Lộ hết bí mật của người ta rồi,làm ăn thế có mất khách không cơ chứ?Mấy hôm thấy im hơi lặng tiếng thì tưởng lặn mất tăm ai dè còn quay lại đâm sau lưng chiến sĩ 1 phát cho hoành tráng đến thế này cơ chứ?
    Chỉ vì một dòng chữ Người HP chán quá mà congai có "nhã hứng" đưa Trai TN đi chơi.
  5. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Hơ hay quá , mình đang định lên đó chơi nè . Đang lo lên đó ko có ai huớng dẫn , giờ thì khỏi lo rồi . Tiếc là đợt bạn về Hải Phòng tôi lại ko có ở nhà , ko thì tôi giấy thiệu cho bạn một vài chỗ baỏ đảm bạn sẽ còn nhớ Hải Phòng nhiều hơn nữa , hihi...
  6. yann

    yann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Thôi đi cô, nói phét quá ..... anh đây thân như thế, mà còn kô được cô <giới thiệu cho một vài chỗ bảo đảm sẽ còn nhớ Hải Phòng nhiều hơn nữa> hihi, huống hồ cái anh nào lạ hoắc ở TN. Cái bánh bèo nghìn rưỡi một cặp còn không được mời ăn .... Cái anh gì gì TN chớ có mà cảm tấm lòng tốt của mấy cô nhé, rồi lại chưa được cái gì đã cám ơn rối rít. Toàn bãi bôi thôi.
  7. muathu_phale

    muathu_phale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    1
    Người ta là khách , bác này hay chửa nhờ ....có nghe câu vui lòng khách đến , vừa lòng kô đi chưa ? Bác một điều con HP , hai điều thân HP vậy mà còn đòi ..... mất gốc rồi thì nói hẳn ra để bọn trẻ ở nhà biết đường tiếp đón .... bày đặt ( bác chỉ được cái lắm vẹo )
  8. yann

    yann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Thân còn chưa được xơ múi gì nữa là không thân. Còn không thân mà vồ vập niềm nở, hihihih, chắc là có ý đồ cưa cẩm ....hihii.
    Mất gốc thì anh đây chưa đâu. Có kiểm chứng bởi HPC rồi. Vài thì dụ nho nhỏ nhé : thịt chó, lúa mới mê tít này, đú tốt này, lê la quán cóc vỉa hè giỏi này ..... hihih, có khi còn việt nam hơn cô em đấy. Mà cô em là ai mà xiên xỏ anh thế, anh cũng biết xiên xỏ đấy, vì kô mất gốc như cô em tưởng đâu.
    Cái câu <vui lòng khách đến vừa lòng khách đi> các em gái HPC không thích đâu. Các em còn trẻ, con nhà lành, lại không phải là nữ sinh NQ, hihihi, không biết làm vui lòng khách đâu, không biết đi khách đâu .....hihih, xá tội, xá tội, vì bài lạc chủ đề,
  9. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Bác là .. bác cứ hay suy bụng ta ra bụng người thôi nhé !! Toàn nghĩ xấu cho người khác thôi , chuyên gia bóp méo sự việc . Đầu óc thì đen ngòm , xi` , đúng là già mà ko lên nết . Đổ điêu cho bọn em hả ? Mời đi ăn thì kiêu , kiêu thì các bổn cô nương cũng kiêu luôn . Bây giờ còn cạnh khoé bọn em nữa hỉ ? cận thận ko là bọn em xử lý bác ngay bây giờ đấy . Đang cực kì bức xúc đấy nhé !!
  10. xuanson1980

    xuanson1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Nếu lên Thái NGuyen mà chưa biết ai thì chỉ cần gọi điện cho tôi vào bất kỳ giờ nào tôi cũng sẽ đón tiếp, nếu tôi ko ra đc thì cũng sẽ cử nguoi ra đón tiếp. Đi đâu mà *** có bạn khổ bỏ mẹ nên ý, chẳng biết gì.
    Xin lỗi congai 19 nhe, hôm đáy về có gọi cho nguoi yêu không, ông ấy có nói gì không

Chia sẻ trang này