1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trai Thai Nguyen

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi quehuongtn, 08/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    em thấy dân miền trung đoàn kết lắm, cứ thấy tiếng chọ chẹ là họ bảo vệ nhau chẳng cần biết là đúng hay sai, không giống cá bác TN nhà mình, không có tinh thần đoàn kết, bảo vệ nhau gì cả , Rôi có rất nhiều người oai, sỹ không fải lối
    em đã nói là đúng mà
    Trai TN như sao buổi sơm
    Long lanh nhiều nhưng sáng chẳng bao nhiêu

    Nói vui vậy thôi, em thấy trai TN đi học ở dưới Hn(những trường TOP của VN ý ạ ) tuyệt lắm ạ, có tri thức, có trình độ , có hiểu biết,nói chung là tuyệt lắm ạ ,rất tiếc là các anh ấy không trở về Thái Nguyên để xây dựng quê hương
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 09:19 ngày 13/06/2004
  2. pecperin

    pecperin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Trong chuyện Tam quốc có câu: " Chim khôn chọn cây mà đậu, người không chọn chủ mà thờ" . Trai TN cũng vậy thôi, đất TN không lành nên chim không đậu
    Ở TN có một cái lệ là những ông to đầu toàn là cựu BONXEVICH, thằng nào mới về mà có trí thức là các ông ấy dìm cho chết sặp, phải bỏ quê hương mà đi, chính vì thế Trai TN không dám về quê nửa
    RỒNG XA SÔNG CẠN TÔM GIỠN MẶT
    HỔ LẠC ĐỒNG BẰNG BỊ CHÓ KHINH
  3. tamvnit

    tamvnit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tiên trách kỉ , hậu trách nhân chứ.
    Các bác thử nghĩ xem, có bác nào học xong muốn về thái nguyên không. Chỉ có những ông học hành chẳng ra gì, bất tài mới về thái nguyên thôi.
    Mà đã ngu thì chớ lại mang được cái tiếng học ở hà nội về nên lại tinh vi, ra vẻ ta đây.Thế các ông ấy mới ghét.
    Các bác nghĩ lại đi rồi hãy trách người khác chứ.
  4. kien7749

    kien7749 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng ở TN, tôi thấy không phải là chỉ riêng ở TN đâu, mà ở đâu cũng thế thôi, chẳng ai muốn về khi đã cất công ra đi, vì tương lai con em chúng ta cả mà
    Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, nhưng khi vê VN cũng có về Nghệ An sống đâu, mà toàn sống ở đâu ấy chứ, cúng do hoàn cảnh cả thôi mà.
    Những Thằng nào trở về quê hương thì toàn là con ông cháu cha cả thôi, về mới có cơ hội mà ngóc đầu. Còn ở Thành phố thì công bằng hơn, chứ trên răng duới .... thì về quê chắc là con sãi ở chùa lại quét lá đa thôi
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    trích nhận xét của bạn @nguyenthiquynhnga <------con gái Lạng SƠn nhận xét về con trai Thái nè

  6. muaphuongdo

    muaphuongdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    tui nghĩ nếu nói về trai thì phải lấy gái ra mà so bì chứ . chỗ nào thì cũng co cái tốt cái xấu tồn tại cả . không co chỗ nào là chỉ co tốt mà không thấy xấu và ngược lại cũng vậy thôi . và tất cả các nơi đều vậy cả . khác mỗi chỗ là chỗ nào co nhiều cái tốt hơn và chỗ nào co nhiều cái xấu hơn thôi . mọi người chỉ biết đưa mặt xxấu lân mà không đua mặt tốt của nó liệu co công bằng không ?mà tui cũng thấy lạ trai TN bao anh tài mà chịu bị nói vậy thì ................khâm phục thật đo ! hhỏ danh quá ! oan ức không biết đường minh oan thì ................chẳng nhẽ các lời nói trên alf đúng !?
  7. DNB

    DNB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Thời bây giờ mà vẫn quan niệm thế này à? Đi đâu làm gì có ích là được, quan trọng gì về hay không về.
    Cũng phải hỏi mấy em gái TN xem thế nào cứ để cho trai làng phải bỏ cả quê hương mà ra đi? Có người giữ chân thì còn ai đi được nhỉ.
    Có em nào giữ .. anh đi!
  8. phuongtim999999999

    phuongtim999999999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nào để nghĩ coi cái đã ,con trai TN à?
    À ,thấy rùi .tôi chỉ thấy có mỗi cái ân tượng nhất là.......tửu lượng của các chư vị đó, kinh quá thôi ,uống gì mà quên trời quên đất ,quên ngày quên tháng và ....đên nỗi quên cả ng iu đang o bên cạnh nữa chứ......hỡi các chàng trai thái nguyên ơi?
    Tôi nói chung chung thế thôi chứ ko phải tất cả con trai thái nguyên đều ..rượu một bên va em một bên nhỉ? nhưng nói gì thì nói chứ tửu lượng của các vị sao chọi lại dc với Bố tui chứ,chắc các vị phải bái bố tôi làm sư phụ thôi .
  9. muaphuongdo

    muaphuongdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    chủ đề này của anh guehuongtn ma mãi không thấy anh ấy ló mặt vào coi , không hiểu anh trốn đau ? hay chắc xấu hổ không vào ?!. báy DNB nói chí lí ! đúng là mấy nàng TN không co cách nào giữ nổi mấy tràng " ưu tú " để họ ra đi rồi " nuối tiếc không ngôi !. thế thì mấy nàng đừng co trách mấy tràng nữa nghen .
  10. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    ôi trời ,nhìn thấy cái tiêu đề tưởng nhẩy zô mình sẽ được khen lây ai dè trai thái nguyên trong mắt mọi người lại yếu thế nhỉ .
    hì hì tuy là boy thái nguyên nhưng mà đành câm nín vì những điều họ đưa ra đều đúng quá
    Được cái nói là dân thái nguyên thì ngươi nghe có vẻ kính nể (như kiểu mình là đầu trộm đuôi cướp , và theo họ dân thái nguyên uống rượu kinh lắm .

Chia sẻ trang này