1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trai tim anh nhỏ máu vì em...Em biết không?

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Nguyen_TranMaiAnh, 09/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyen_TranMaiAnh

    Nguyen_TranMaiAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Trai tim anh nhỏ máu vì em...Em biết không?

    Em nói sao đời trễ muộn rồi sao?
    Nhưng mắt em,mắt em những gì chan chứa vậy?
    Như em vẫn là em của ngày xưa ấy
    Của bao nhiêu xao xuyến thuở ban đầu
    Như hai tâm hồn sinh ra để cho nhau
    Bàn chân cứ vô tình trên dấu chân đặt bước
    Sau mọi nỗi truân chuyên cùng cực
    Một khoảng diệu kì không mất vẫn chờ nhau

    Bạn thân mến!
    Người ta đã bỏ tôi để đi theo tiếng gọi của tình yêu mới.Tôi buồn quá,bạn có thể sẻ chia với tôi không?Hãy nói với tôi bạn sẽ làm gì nhé,và nếu có thể thì hãy tặng tôi một bài thơ(thất)tình nhé.Còn tôi sẽ vẫn mãi đợi chờ người ta "Một khoảng diệu kì không mất vẫn chờ nhau"

    NTMA
  2. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Thơ 7 tình ha, có ngay đây.
    Thơ tình ngày không em
    Nếu biết rằng sẽ chẳng gặp lại nhau
    Anh đã chẳng buộc em bao tội lỗi
    Em đứng lặng mặt úp vào bóng tối
    Khổ thân em có nói được gì đâu
    Nếu biết rằng sẽ chẳng gặp lại nhau
    Anh đã chẳng hẹn em đêm ấy nữa
    Để quá khứ chỉ còn là thương nhớ
    Và tương lai chí ít cũng ngọt ngào
    Nếu biết rằng sẽ chẳng gặp lại nhau
    Anh đã chẳng trách em yêu người khác
    Điều đơn giản bây giờ anh mới biết
    Thì em xa, em đã quá xa rồi.

Chia sẻ trang này