1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trái tim băng giá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi coolheartboyvn, 03/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. i1

    i1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Sến vãi như HQ vậy
  2. coolheartboyvn

    coolheartboyvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Trưa em gọi điện báo rằng, chiều nay em đi không được, hẹn tôi vào ngày mai. Vậy là cảm giác chờ đợi kéo dài thêm một ngày nữa. Em hỏi tôi đêm qua có mất ngủ không, em thì có vì nằm suy nghĩ về chuyện hai đứa và ngủ lúc nào không hay. Khi nghe em nói, lòng tôi lại dấy lên niềm hy vọng, em đã có nghĩ về tôi, về chuyện hai đứa. Chợp mắt một lúc, lòng lại nao nao nhớ đến em, gọi điện thì không gặp, chắc em cũng như tôi, chợp mắt một chút, nhắn cho em dòng tin nhắn, rồi tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tỉnh dậy đã là 4h30 chiều, lòng trống trải, xách xe chạy đi những chỗ sẽ dẫn em đến, những nơi mà hai đứa đã từng trải qua những phút giây vui vẻ, đến chỉ để nhìn rồi đi ngay, không dám đứng lâu. Nơi cuối cùng tôi đến cũng chính là nơi tôi chính thức xin em làm bạn gái tôi. Nơi có ánh trăng vàng, có ánh đèn đường, có đôi má hồng của em. Nơi tôi ngỏ lời xin em làm bạn gái, nhưng lại gượng gùng nói tiếng yêu. Ngày mai, nhất định tôi sẽ nói tiếng yêu ấy, tiếng yêu đã kiềm nén lại, tiếng yêu mà cho đến giờ tôi đã nhận ra em quan trọng với tôi biết nhường nào, rồi tôi sẽ quỳ xuống xin em tha lỗi. Nghe thì uỷ mị như phim Hàn, nhưng thật sự, em là báu vật của lòng tôi, tôi chẳng nề hà làm việc gì mà khiến em lại bên tôi.
    Em đã từng trách tôi không nói yêu em, đơn giản vì tôi muốn chứng minh bằng hành động. Em nói rằng bản chất anh là ích kỷ. Anh biết điều đó làm em buồn, và từ khi mất em, anh mới biết rằng em là một phần cuộc sống của anh, làm sao một con người lại có thể ích kỷ với chính bản thân mình. Ngành CNTT của anh có một câu nói, năng lực của người nhân viên thay đổi sau 6 tháng. Vả lại con người luôn luôn thay đổi, và anh thay đổi vì anh biết rằng anh yêu em, anh không thể sống thiếu em, em là một phần của anh. Em đã từng gửi cho anh bài viết về Tonic và ly socola nóng. Anh nghĩ rằng, em nghĩ chắc anh là ly socola em đã quen uống, còn người kia là ly Tonic có vị lạ, mặn và chua, gây cho người uống cảm giác nhớ. Em có từng nghĩ rằng, anh là ly Tonic không ? Chuyện chúng ta đã trải qua rất nhiều sóng gió, có vị mặc của nước mắt em rơi, có vị chua chát khi anh bỏ rơi em, nhưng rồi giờ đây, nó lại thăng hoa thành vị ngọt, thì chính lúc này đây, em lại bỏ anh ra đi. Em nói rằng người kia cho em niềm vui và hợp với em, phải chăng anh ta là ly socola nóng, hợp với em, mọi người đều thích uống. Bài viết rất cảm động, anh thật sự muốn mình có cái kết như vậy, muốn anh được làm ly Tonic của em. Miên man với suy nghĩ, chạy đến nhà em lúc nào không hay. Gọi điện rủ em ra đi dạo. Em đồng ý.
    Lần gặp em này ngoài dự tính của tôi vì "kịch bản lời thoại" là dành cho ngày mai, nhưng không hiểu sao bên em, anh lại nói tất cả, nói hết những nỗi lòng của anh dành cho em và cũng có cái khoản phim Hàn là quỳ xuống xin em tha lỗi. Em khóc và tôi cũng khóc. Em trả lời rằng mọi thứ với em đã qua, em sợ phải trải qua những chuyện mà tôi đã từng làm với em. Em vẫn "sắt đá" với anh ngay cả khi anh quỳ xuống xin em tha lỗi cho lỗi lầm của anh. Lỗi lầm đã hắt hủi em, để rồi giờ đây, lòng em lại hướng về người khác, người đã an ủi em khi em không có anh. Anh có nói rằng đó là lẽ tự nhiên, khi một người con gái đang tuyệt vọng, thì người nào đó an ủi cũng sẽ để lại tình cảm. Em chỉ cười, nụ cười của em nhẹ nhàng, mà sao giống như hàng ngàn con dao nhọn đang cứa vào tim tôi. Bởi vì chính tôi, không ai khác đã đẩy em cho người khác, chính tôi đã từ chối tình cảm em dành cho tôi, và cũng chính tôi, đánh mất luôn niềm tin vào tình yêu của em.
    Em ơi, em có biết rằng, khi anh mất em, anh hụt hẫng, bơ vơ. Anh thậm chí tin rằng, mình sẽ không thể nào chịu đựng được sự thật là sẽ mất em. Anh hối hận với hành động lúc trước của minh, chỉ mong em hãy cho anh một cơ hội, hãy tin rằng em là báu vật của anh, anh sẽ trân trọng em, sẽ không lần nào làm em buồn, không lần nào làm em phải khóc vì anh. Diễn biến câu chuyện lại đến lúc cao trào khi người ấy gọi điện cho em, và anh nói chuyện. Anh chỉ muốn người kia biết tình yêu anh dành cho em là như thế nào, nếu thật sự người ấy chỉ mới bắt đầu với em, chưa có tình cảm gì sâu nặng thì hãy quay lui, vì dù sao trước đây anh và người ấy cũng từng là bạn.Chính anh đã đẩy em về phía người ấy, chính anh không ai khác hơn đã tạo điều kiện cho em và người ấy gặp nhau. Thậm chí, khi người ấy gặp chuyện gia đình không người sẻ chia, anh đã khuyến khích em gặp và đi chơi cho người ấy vui lên. Nếu lúc đó anh nói vài câu ngăn cản thì giờ đây, sự việc đâu tiến triển như vậy. Anh thật chẳng biết lúc ấy mình nghĩ gì, nhưng anh biết một điều rằng, bởi vì anh tin tình yêu em dành cho anh sẽ không có gì có thể phá vỡ được. Nhưng cũng chính anh, đã phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác để rồi giờ đây, anh phải gánh lấy hậu quả.
    Em nói rằng nước tràn ly thì không thể hốt lại được. Anh thì nghĩ rằng, gương vỡ lại lành, nếu hai người sau biến cố, hiểu nhau hơn, trân trọng nhau hơn thì tình yêu hai đứa sẽ bền chặt. Em lại mỉm cười, một lần nữa tim tôi như thắt lại. Tôi biết rằng giờ đây có nói gì cũng vô ích. Lòng em đã nguội lạnh rồi, khó có thể mà làm trở lại như xưa. Tôi xin em hãy đối xử với tôi như một người bạn, vẫn trò chuyện và đi chơi những khi tôi cần gặp em, chỉ có điều đó mới giúp tôi gượng dậy được, mới giúp tôi đến với em bằng một tình cảm mới, bởi vì tình cảm xưa của em với tôi đã không còn, nên tôi chỉ trông mong vào tình cảm mới sẽ phát triển trong tương lai giữa em và tôi, tương lai không thể biết trước được, tôi và em đến với nhau sẽ không suy nghĩ nhiều, chỉ đem lại niềm vui cho nhau mà thôi, còn tình cảm thì tự nó sẽ tự quyết định. Em đồng ý.
    Cuối cùng, anh chỉ muốn nói với em rằng, em vẫn luôn là báu vật của lòng anh. Và anh muốn làm ly Tonic của em.
  3. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    hê hê, khổ chủ này theo như ý anh quarker là gà nhất quả đất. Và theo như lý thuyết đó thì anh chàng này sẽ thất bại. Đây quả là một dịp tốt để kiểm chứng cho lý thuyết của anh. Chúng ta hãy chờ xem truyện tình sẽ đi đến đâu. Vì càng van xin, càng níu kéo thì cô ả càng cho rằng người này quả thật không xứng với mình. Và mình yêu hắn thì quả là làm ơn, làm phúc cho hắn, hơn nữa hắn lại ích kỷ, bao lần làm mình tổn thương. Không biết ý anh qua ker thế nào nhỉ ? Mời anh vào cho nhận xét và cứu khổ chủ chứ nhỉ ?
    Theo ý em: áp dụng tinh thần anh quắc cờ: bạn trái tim sắt đá này đi tìm người khác đi, đời thiếu gì gái mà phải bi lụy như vậy. Tóm lại: bạn này càng van xin, càng quỳ lạy, càng ... thì kết quả càng đi ngược lại mong muốn thôi. Thế nhưng không hiểu là: nếu muốn giữ lại tình yêu này thì bác quắc cờ sẽ làm như thế nào nhỉ ?

    Được boy_da_gia_con_xau sửa chữa / chuyển vào 03:38 ngày 04/09/2006
  4. love_with_heart

    love_with_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    trách gà như trái đất nàm gì chớ nhể.ngừi ta đang có dòng tâm sự bùn ,mà lại viết văn lai láng như thế thì kô nên làm cục hứng chứ.thay vào đó là phải động viên anh ấy có thêm nhìu nỗi bùn để có cảm hứng viết văn,nghiêm túc đó nha .
    nếu tái tim băng rá có đủ bản lĩnh thì hãy viết cho thiệt là xúc động rồi gửi báo tủi chẻ ,thanh liên ... tờ này kô đăng bài thì gửi tờ khác.kè kè.sau đó mua tờ báo (nếu đc đăng àh nghen) đó gửi cho nàng (vô tình hay cố ý cũng đc).thể nào cô ấy cũng suy nghĩ nại thui .
  5. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Động viên anh ấy để có thêm nhiều nỗi buồn ? Không hiểu ý bạn có phải là: bạn muốn có thêm thật nhiều bài văn hay để đọc ??
    Vấn đề ở đây là: Làm sao để anh ấy có thể nối lại tình xưa, mình chỉ muốn nói:(theo đại ý của anh quắc cờ) nếu bài văn này hay thì hay đấy, nhưng ủy mị quá, không gửi được thoai. Gửi đi thì chỉ có tác dụng ngược. Còn cách gửi báo thì có khi được đấy. Nhưng có lẽ làm sao cho cô ấy vô tình đọc được thì tốt- không thì kết quả cũng giống như gửi trực tiếp thoai. Còn ai có ý kiến khác hay hơn không nhỉ ?
  6. coolheartboyvn

    coolheartboyvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Sáng gọi điện rủ em đi ăn sáng, anh lại được nghe giọng nói ngái ngủ của em. Nhớ có lần anh đã từng nói, anh thích nghe giọng ngái ngủ của em, nghe giống như giọng em bé nhõng nhẽo đòi quà, rất dễ thương. Anh nhớ em, không lúc nào tâm trí anh ngừng nghĩ về em, sáng mở mắt ra, em là người anh nghĩ đến. Sáng nay cũng vậy, anh chạy ra in danh sách các chỗ ăn ngon mà có lần em gửi cho anh. Cũng vì cái danh sách này hai đứa mình đã cãi nhau. Em biết vì sao không, có những chuyện anh biết nếu làm, em sẽ vui, nhưng anh lại không làm, lại vì những định kiến xã hội mà anh đã biết qua những truyện kiếm hiệp. Anh mê truyện kiếm hiệp, thậm chí cái tính quân tử , anh hùng, gia trưởng anh thấy mình cũng có một phần nào, nhắm mắt anh cũng có thể viết ra một nội dung kiếm hiệp chẳng hạn như : "bị truy sát, rớt xuống núi, gặp cao nhân , học võ công, lên trả thù nhưng cuối cùng không giết kẻ thù vì đã lỡ yêu con gái của hắn ta...". Anh cũng chẳng phải là người uỷ mị, ướt át kiểu phim Hàn. Trước đây anh nghĩ làm gì có người nào đòi sống đòi chết vì yêu, không yêu thì thôi, níu kéo làm gì. Anh biết chứ, biết hết, nhưng giờ đây, đứng trước em, đứng trước hoàn cảnh này, anh không còn biết gì nữa. Chẳng cần biết gia trưởng là như thế nào, chuyện lưu giữ lại danh sách các quán ăn em phải làm, đó là chuyện con gái, hay chuyện đó em làm được cho anh, nhưng sao anh không chịu làm cho em, những chuyện như thế sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Anh làm bằng cả trái tim mình, không cần biết câu nệ chuyện này con gái hay con trai, không cần biết những việc làm, những lời nói của anh ủy mị, ướt át như phim Hàn, anh chỉ biết rằng, anh muốn thấy khuôn mặt em rạng rỡ nụ cười, mỗi khi em cười, lòng anh ấm áp lắm, hạnh phúc ngập tràn.
    Ngồi trong quán, đưa danh sách các quán ăn cho em, nhìn em rồi hai đứa lại nói chuyện. Em kể lại những bực dọc mà người kia đã làm với em hôm qua. Anh nghe mà xót xa. Em đã từng nói người đó hứa rằng sẽ không làm em buồn, trân trọng em, nhưng chỉ mới đây thôi, vậy mà anh ta nỡ lòng nào để em phải nặng lòng. Báu vật của anh mà người ta lại nói như vậy, lại suy diễn này nọ lung tung, gây cho em cảm giác mệt mỏi. Anh nghe, chỉ im lặng lắng nghe em tâm sự, anh muốn ôm em vào lòng, muốn thủ thỉ với em rằng, hãy về với anh, chúng ta sẽ xây dựng lại, anh trân trọng từng phút giây bên em. Nhưng anh phải kiềm nén lại, anh muốn là người sẻ chia, anh muốn xây dựng lại hình ảnh của mình trong trái tim em. Em đã từng nói, tình yêu của em dành cho anh lúc trước đã không còn nữa, thì giờ đây, anh muốn em hãy yêu con người anh hiện tại và mãi mãi về sau, người sẽ luôn trân trọng em, luôn yêu quý những phút giây bên em, luôn làm cho em rạng rỡ cười hạnh phúc. Không có gì hạnh phúc bằng khi thấy người mình yêu cười lên sung sướng, cảm giác đó lâng lâng khó tả.
    Anh viết lên những suy nghĩ, tình cảm của mình để tự nhắc nhở mình rằng, phải cố gắng giành lại em, giành lại báu vật mà anh đã từng đánh mất. Nếu em không còn yêu con người trước đây của anh, ích kỷ, gia trưởng, không quan tâm đến cảm xúc của em, thì giờ đây, bằng tình yêu anh dành cho em, anh đã thay đổi. Có thể nhiều người cho rằng đó là bản chất làm sao có thể thay đổi được, anh nghĩ đó chỉ là những câu nói khuôn sáo, lý thuyết. Đó là những người chưa từng trải qua tình huống này, những người chưa từng trải qua cảm giác mất mát cái mà mình yêu quý nhất. Giờ anh chỉ biết chứng minh rằng mình đã thay đổi như thế nào, và mong rằng em cảm nhận được điều đó. Cảm nhận và có chút gì đó nghĩ về anh, nghĩ về những thay đổi của anh. Và biết đâu một ngày nào đó, em lại yêu con người hiện tại của anh, một người luôn dành trọn trái tim mình cho em.
    Chiều nay mình sẽ lại gặp nhau.......
  7. coolheartboyvn

    coolheartboyvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Trưa nằm coi tivi, vô tình anh coi được một bộ phim tình cảm của Mỹ "From Justin to Kelly", đúng ra là một đoạn của phim. Đoạn kể về hai người yêu nhau bị người thứ ba chia rẻ, để rồi cuối cùng cả hai nhận ra, rồi cô gái cất tiếng hát. Lời ca khi cô gái biết được sự thật, hiểu được tình yêu của chàng trai dành cho mình. "Khi anh cần sự an ủi, em sẽ luôn bên anh, khi anh cần sự sẻ chia, em sẽ luôn bên anh, anh là ngọn lửa thắp sáng tâm hồn em...." Anh không nhớ chính xác lời ca, nhưng bài hát với giai điệu bay bổng, lời ca đầy ý nghĩa khiến anh xúc động. Rồi chàng trai xuất hiện, "trong vũ trụ này, chúng ta xuất hiện cùng một nơi, cùng một thời điểm, chúng ta bên nhau điều đó là định mệnh". Khi nghe đến hai chữ định mệnh, anh nghĩ chuyện giữa hai chúng ta có thể coi là định mệnh được không ? Anh nghĩ đến chuyện hai đứa mình, em từng nói người kia có những nhận xét không hay về anh, rồi khi em đau khổ vì anh, anh không biết liệu rằng người kia, vốn từng là bạn anh, có châm dầu vào lửa hay nói bóng gió điều gì không. Lâu dần, tình cảm em chắc cũng bị ảnh hưởng. Em có nhớ những lần sau này, em gặp anh hay cáu gắt, phải chăng những lời nhận xét, những câu chuyện người đó đưa đẩy đã khiến em cáu gắt với anh. Anh lại nghĩ đến chuyện lần anh nói lời chia tay với em, lần đó em đã rất cáu gắt với anh, anh cảm giác em không kiềm nén được, em bảo do tại lần đó mà em không còn tình cảm với anh, nhưng nếu lần đó em không cáu gắt thì liệu rằng chúng ta có như thế này không. Thôi thì coi như là định mệnh, trong trái tim anh luôn tràn đầy tình yêu. Anh sẽ cố gắng không bao giờ mắc sai lầm. Chuyện đó thì thời gian sẽ trả lời, nhưng trước mắt, anh sẽ mua hai đĩa phim "From Justin to Kelly" , chúng ta sẽ ở hai nơi khác nhau, nhưng xem cùng nội dung bộ phim, sẽ cùng bình luận về bộ phim đang coi, sẽ có nhận xét và nói cho nhau nghe cảm nghĩ của mình về bộ phim. Tuy anh chỉ mới coi một đoạn, nhưng anh nghĩ, chắc đây là bộ phim hay và anh muốn chúng ta sẽ chia sẻ cùng nhau. Nghe thì có vẻ lãng mạn như một bộ phim tình cảm, nhưng anh muốn chia sẻ với em những gì làm trái tim anh rung động.
    Chiều nay anh sẽ gặp em, hy vọng rằng trong vài tiếng đồng hồ, anh chạy khắp SG sẽ kiếm được. Biết đâu chuyện hôm nay anh vô tình coi được đoạn phim này sẽ là định mệnh trong cuộc tình của chúng ta.
    "Chợt thấy
    Tia sáng cuối đường hầm
    Loé lên
    Bừng sáng"
  8. dining_phylosopher

    dining_phylosopher Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, hồi mình bị từ chối lần đầu tiên, mình còn sáng tác thơ nữa kia. Như anh này thì chưa là gì đâu. Sến chưa từng thấy.
    Giờ thì khác rồi, được không được thì thôi. Ai cũng như ai cả, lúc đầu thì rất hay, một thời gian thì chán.
  9. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Thật không ngơ? trong giới CNTT Saigon lại có thê? sx ra được.. 1 cây bút lông, có biệt ta?i bông hoa văn chương đến thế, đến ca? chú Long ta?i tư? nô?i tiếng trong box na?y chắc cufng không la? đối thu?. Nhưng thôi anh xin chú ly Tonic, chú đư?ng có nghe lơ?i xúi dại cu?a gái trong topic.. ke?o lại cha?y ri? ra hết nước la?m ngập luf lụt ca? box. Riêng anh nhận thấy ră?ng.. đứa con ti?nh ứa ma? cô chú đe? ra nó rất chi la? e?o uột, suy dinh dươfng nặng nê?, lại mắc thêm căn bịnh đau ban khi? nưfa. Nhưng qua ba?n tay ta?i hoa nha?o nặn bóp méo cu?a chú, cộng với biệt ta?i điện a?nh sân khấu hoá bâ?m sinh.. thă?ng nhóc e?o uột đau ban khi? kia nó đaf biến tha?nh hoa hậu nhi đô?ng ti?nh ứa.
    Chú nên bi?nh tifnh tâm lại, có thêm lai láng nhiê?u nước nôi nưfa thi? cufng chă?ng giúp ích gi? cho bé nhi đô?ng ti?nh ứa ghe? lơ? cu?a cô chú đâu.. co?n bă?ng không thi? chú nên move qua nha? hộ sinh Tâm Sự la? hợp phong thô? nhươfng nhứt. Bên đấy toa?n các vị đang ơ? va?o giai đoạn cuối cu?a thai ky?, vị na?o vị nấy khóc lóc om so?m mufi dafi cha?y lo?ng tho?ng.. thi đua nhau rặn đe? ra 3 cái được gọi la?: hối tiếc nuối, nô?i nhớ the?m, nội ngoại tâm, một nga?y không có bô?, sống cho thă?ng khác, 10 năm ti?nh cuf,..
    Nhưng chú la?m gi? thi? la?m, la? thă?ng giai ma? lại quy? gối, lê lết lăn bo? xưng tội trước gái anh thấy nó hom hen he?n he?n thế na?o ấy.. xưa kia Câu Tiêfn dám chịu nhục nhaf nếm phân cu?a ke? thu?, mụt đít cufng la? vi? đánh lạc hướng Phu? Sai chơ? cơ hội báo thu? phục quốc => sư? sách có ghi va? ca? tha?y ngươ?i trong thiên hạ điê?u khen. Co?n chú cufng với ha?nh vi trên nhưng vê? ba?n chất thi? khác hoa?n toa?n, mụt đít nêm nếm cu?a chú nếu có.. cufng chi? la? đê? phục vụ cho mưu đô? đen tối la? được sơ? gái ma? thôi.
  10. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Bác coolheartboyvn viết ghe như Hàn sến ấy nhỉ? À mà dạo này rất vui là Hàn Sến ko được chiếu nữa. VTC, VTV,... có film, nhạc Hàn Sến đều cut phụt. Còn mấy đài HTV cố gắng chiếu nốt mấy film trót dại mua về. Rạp chiếu bóng cũng ko còn chiếu mấy film hài của Hàn Sến nữa. Nghe đâu do ta bảo bọn Hàn sến này cho dẫn độ thằng Nguyễn Hữu Chánh (có phải thằng di dân Tây Nguyên sang Campuchia ko nhỉ) mà ko được nên quyết định cut hết. Dạo này nhẹ cả đầu.

Chia sẻ trang này