1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trái tim băng giá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi coolheartboyvn, 03/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Troài ơi, có cố gắng viết thật hay, thật mùi mẫm nhiều cũng chẳng có tác dụng gì. Nó đã không thích thì càng nghe càng thấy tức, càng thấy khó chịu bực bội.
    Con gái đã không thích thì có chết trước mặt nó cũng chẳng thèm liếc qua, cuối cùng thì chỉ có vác thiệt vào bản thân. Thôi thì cứ yêu lấy bản thân mình trước các bác nhỉ
  2. coolheartboyvn

    coolheartboyvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Khởi hành lúc 1h chiều, quyết tâm dạo khắp SG kiếm cho được đĩa phim, anh đi với tâm trạng phấn khởi. Vào tiệm đầu không có, tiệm thứ hai không có, tiệm ba, bốn, năm, cũng không. Chưa gì mà đã thấy không thuận lợi rồi, thôi thì để từ từ kiếm vậy, lần này không được để em chờ.
    2h45 xách xe chạy lên chỗ hẹn, ngồi đợi mới hiểu được nỗi lòng của người đợi, trong ngóng em từng phút. Đúng 3h30 em đến. Anh và em bắt đầu đi đến những nơi mà hai đứa có những kỉ niệm......Điểm dừng cuối cùng là nơi anh đã tỏ tình xin em hãy làm bạn gái anh. Hôm nay thật hạnh phúc, em luôn vui vẻ, nói chuyện thoải mái, bộc lộ những suy nghĩ và những việc làm mà em đã trải qua. Anh cảm nhận được sự thoải mái vui vẻ của em, điều đó làm anh rất vui. Khi lựa chọn một người, ngoài cảm xúc còn rất nhiều yếu tố khác, và anh nghĩ rằng anh có nhiều cơ hội. Anh biết, giờ em vẫn chưa có sự dứt khoát, nhưng điều đó có quan trọng gì đâu, em là "báu vật" của anh, đi bên anh em cảm thấy vui vẻ thoải mái, nói ra những suy nghĩ của mình, vậy là anh rất hạnh phúc, chờ đợi thì có gì ghê gớm. Anh chờ đợi trong niềm hạnh phúc.
    Những chuyện đã qua, hãy cho nó trôi vào quá khứ, anh và em sẽ bắt đầu với những niềm vui mới, bắt đầu bằng sự trân trọng nhau, yêu nhau thật sự, hiểu nhau. Và em ơi, hãy nhớ câu thần chú mà anh đã nói với em, nếu sau này, hai đứa mình quen nhau, em có làm điều gì khiến anh giận, hãy đọc lên "Vậy mà anh nói em là "báu vật" của anh" chỉ cần vậy thôi, trái tim anh lại rộng mở, bao nhiêu giận hờn sẽ bay đi mất. Làm sao anh có thể giận "báu vật" của mình được, em nhỉ ?
    Được coolheartboyvn sửa chữa / chuyển vào 21:57 ngày 04/09/2006
  3. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Ông này không biết ngoài đời có lã chã ướt thế này không ? chứ cứ cái kiểu sến thế này chỉ có đi với trẻ con, rồi 3,7 hôm nữa chèo kéo xong lại đâu vào đấy.
    Bây giờ ông này đang sướng đâm ra chất lượng kém sến hẳn.
    Mai có khi còn không đẻ ra được cảm xúc ấy chứ.
    Lúc nào lại bị nó đá thì lên đây, bọn tớ dỗ tiếp.
  4. chouchounov13

    chouchounov13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Bác này có vẻ là tâm sự chứ đâu có cần tư vấn gì đâu? Giờ vui vẻ rồi, qua bên tâm sự cho khoái, bên đó có nhiều người cũng viết hay lắm.
  5. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Chả mấy khi được đọc bài nào viết dài mà mình lại bỏ time ra đọc thế này, đúng là bác nên move sang Tâm sự, chứ có cần gì tư vấn đâu. Chậc nhưng mà đọc đến đoạn lăn lê bò toài quằn quại van xin thì em thấy hơi bị..... Thôi dù sao cũng là cách bác đã chọn, để một vài năm nữa đọc lại những dòng này, có khi bác chủ topic lại cười phe phé vỗ đùi đen đét thì sao?
  6. dining_phylosopher

    dining_phylosopher Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Nói gì chứ có 2 cái tính tớ thấy rất tốt đó là tính lãng mạn và tính hài hước. Nhờ 2 cái tính này mà người ta có thể vượt qua được những cái ups/downs trong cuộc sống mà vẫn có được niềm tin, cũng như giữ đựơc bản chất con người mình.
    Tớ thấy bạn trái tim mát rất là lãng mạn, nhưng hình như còn thiếu hài hước đâm ra sến quá. Tuy nhiên, với cái quá khứ làm thơ của tớ, tớ thấy bạn ko phải là ko cứu chữa được. Bạn nên ra các cửa hàng sách mua các quyển sách của Azit Nezin, hay Dave Barry, truyện cười hay nhất thế giới đọc để đỡ sến hơn.
    Chào thân ái và quyết thằng.
  7. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Trong truyện tình cảm này nếu hài hước sẽ bị đánh giá là không nghiêm túc.!!

Chia sẻ trang này