1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trái tim bất diệt của hòa thượng Thích Quảng Đức

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Mikhail_Kalashnicov, 08/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
  2. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Chính xác là hình này.
  3. anhcobra

    anhcobra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2003
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    2
    Vụ Thích Quảng Đức chính xác là tống tiễn hộ nhà Ngô. hihi, giờ đến Thích Quảng Độ không hiểu tống tiễn ai
  4. kilitutu

    kilitutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2006
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Có bố bảo thì TQĐ cũng đếch dám tự thiêu. Só sách khập khiễng quá!
  5. hung178

    hung178 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    "một người tu hành thì không cần phải mưu cầu gì. Cứ ở trong chùa, phật tử nuôi cũng đủ sống, nhưng đằng này hành động đó lại mưu cầu chính trị".
    "Mấy ông sư cả ri đấy có muốn thì tôi cho xăng".
  6. ttth3010

    ttth3010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cho xăng thôi sao . Tớ là tớ khuyến mãi thêm cả hộp diêm
  7. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    (CATP) ...?oTôi ký tên dưới đây là Đặng Phúc Tuệ, pháp danh Thích Quảng Độ, xin thú tội về thông tư số 002 mang chữ ký của tôi như sau: Đứng về phương diện khách quan mà nói, quả thật ai đọc thông tư số 2 cũng phải sửng sốt kinh ngạc cho rằng nội dung của nó mang tính chất một lời hiệu triệu, kích động tăng ni chống lại chính quyền cách mạng. Chính bản thân tôi bây giờ nghĩ lại cũng phải hoảng sợ và ân hận. Không thể tưởng tượng trong một trạng thái ý thức bình thường và tỉnh táo, tôi lại có thể dùng những lời lẽ như thế được. Nhưng trong lúc đó tâm trí bấn loạn như điên cuồng, ngây dại, tựa hồ có một mãnh lực nào ngoài tôi đưa đẩy ngòi bút, tôi hoàn toàn không còn ý thức nghĩ về hậu quả tai hại mà những lời lẽ ấy có thể gây ra. Tôi biết tôi có tội nên khi bị chính quyền bắt giam, tôi không ân hận gì. Tôi chỉ hối hận cho tôi là đã điên khùng dại dột gây nên tội, nhưng mà hối bất cập, ăn năn thì đã muộn rồi. Tôi thành khẩn xin chính quyền cách mạng lượng xét, khoan hồng, tha thứ hoặc ân giảm... "
    - Ngày 21-7-1977, Đặng Phúc Tuệ? ...
    ?oSau khi chịu xong hình phạt rồi, nguyện vọng duy nhất của tôi là tìm một nơi thật yên tĩnh, thoáng đãng, mát mẻ. Ở đó tôi vừa có điều kiện trị liệu chứng máu cao, vừa có điều kiện tiếp tục phiên dịch bộ ?oPhật Quang đại tự điển?... để tôi xuất bản vào năm 2001. Đó là nguyện vọng tha thiết nhất trong những năm tháng còn lại của cuộc đời tôi... "
    - Ngày 27-1-1995, bị can Đặng Phúc Tuệ?...
    http://www.congan.com.vn/van_de_hom_nay/2007/08/mlnews.2007-08-29.1276401704

    Được mabun sửa chữa / chuyển vào 15:33 ngày 10/09/2007
  8. cyclohifi

    cyclohifi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
  9. anhcobra

    anhcobra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2003
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    2
    hơ hơ, em có bảo TQ Độ tự thiêu đâu . tự nhiên nảy ra trogn đầu thôi, Sức mạnh tôn giáo là sức mạnh khủng khiếp đấy các bác ạ
  10. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Mấy cái chỗ highligh kia nên dành cho ai nhỉ ? Chính Tác giả bài viết chăng?
    Nếu cảm thấy không hợp lý thì nên đặt câu hỏi nghi ngờ, còn chưa chi đã lên án người khác thì liệu có phải là người có hiểu biết?
    Ai đã từng ở SG đều có thể biết ngã tư nơi HT Thích Quảng Đức đã tự thiêu. Và có đến hàng trăm sư tăng đã tạo thành vòng tròn quanh ngài.
    Trong phim không đủ điều kiện huy động nhiều đến thế, nhưng thế cũng là cố gắng gần chân thực nhất rồi.

Chia sẻ trang này