1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trái tim bị mất

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi daiviet999, 08/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Trái tim bị mất

    Trái tim bị mất

    ( dựa theo dân ca Nepan )

    Hôm nay dạo bước trên biển vắng
    Vô tình tôi để mất trái tim
    Vội vã đi tìm trên bờ cát
    Chẳng thấy cho nên mãi vẫn tìm

    Gặp ai tôi cũng đều dò hỏi
    Tìm người đã cất giấu tim tôi
    Và thấy mọi người ai cũng nói
    Em giấu tim tôi đi mất rồi

    Em ơi xin cứ giữ tim tôi
    Trái tim chung thủy , trái tim tôi
    Chỉ xin trái tim em thắm đỏ
    Hãy trao tôi và chỉ mình tôi

    Ngọc Hùng - 06/04/2003
    ( dựa theo bản dịch Trái tim bị mất do Trần Dương dịch từ nguyên bản tiếng Đức của C.Mac )


    __________
    Quân bất kiến !
    Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân,
    Bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân,
    Vô minh thực tánh tức Phật tánh,
    Ảo hoá không thân tức pháp thân.

    http://henho.info/forum/index.php
  2. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Thoáng nghe trong gió tiếng ru hời
    Tiếng ru hay là tiếng sầu rơi
    Gieo rắc trong tôi niềm thương cảm
    Vì sao buồn vậy thế nhân ơi
    Thế nhân ơi xin đừng ru nữa
    Tiếng ru làm đau nhói tim tôi
    Trái tim tôi bay theo làn gió
    Theo tiếng ru buồn thế nhân ơi
    ( Ngọc Hùng - 22/06/2003 )
    __________
    Quân bất kiến !
    Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân,
    Bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân,
    Vô minh thực tánh tức Phật tánh,
    Ảo hoá không thân tức pháp thân.
    http://henho.info/forum/index.php
  3. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Lừa một cái tóm được cô vợ hờ
    Là Vợ hờ sao ta lại ngẩn ngơ
    Ngơ ngẩn mãi rồi thành ra người dở
    Tháng ngày dài uống rượu để làm thơ
    __________
    Quân bất kiến !
    Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân,
    Bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân,
    Vô minh thực tánh tức Phật tánh,
    Ảo hoá không thân tức pháp thân.
    http://henho.info/forum/index.php
    Được daiviet999 sửa chữa / chuyển vào 07:44 ngày 23/06/2003
  4. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Tình như làn gió thổi qua mành
    Đợi em từ lúc tóc còn xanh
    Đợi hoài đợi mãi trong thương nhớ
    Em ơi em có hiểu tình anh ?
    __________
    Quân bất kiến !
    Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân,
    Bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân,
    Vô minh thực tánh tức Phật tánh,
    Ảo hoá không thân tức pháp thân.
    http://henho.info/forum/index.php
  5. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Hương thơm ngào ngạt tỏa đâu đây
    Tiếng đàn dìu dặt vọng chốn này
    Tiếng thơ ngân mãi vang trong gió
    Đưa ta vào trong giấc mộng say
    Trong mơ cánh **** chập chờn bay
    Líu lo chim hót cây khẽ lay
    Tỉnh ra mới biết là trong mộng
    Tỉnh rồi nhưng hồn vẫn ngất ngây
    __________
    Quân bất kiến !
    Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân,
    Bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân,
    Vô minh thực tánh tức Phật tánh,
    Ảo hoá không thân tức pháp thân.
    http://henho.info/forum/index.php
  6. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Chờ ai, ai lỗi hẹn
    Cho lòng ta thêm sầu
    Đợi chờ lòng khắc khỏai
    Bóng xế đã qua đầu
    Ai dà ! buồn tê tái
    Hồn lúc tỉnh lúc mê
    Đã bao mùa rồi nhỉ
    Đợi mãi Xuân chưa về
    __________
    Quân bất kiến !
    Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân,
    Bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân,
    Vô minh thực tánh tức Phật tánh,
    Ảo hoá không thân tức pháp thân.
    http://henho.info/forum/index.php
  7. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Ai buồn vì lỡ thương ai
    Để cho ai đó chê bai đủ điều
    Nhớ ai sớm sớm chiều chiều
    Mà ai còn nỡ đặt điều nói oan
    Thân ai cơ khổ hàm oan
    Kêu trời chẳng thấu nỗi oan tày đình
    Yêu ai một dạ chung tình
    Vậy mà ai nỡ bảo mình lẳng lơ
    Nói xong ngoảnh mặt làm ngơ
    Để mình ngồi đó mà mơ một mình
    Trời cao có thấu sự tình
    Xin Trời nói hộ tâm tình của ta
    Dù cho tan nát thịt da
    Thì ai vẫn muốn ai là của ai !
    ( Ngọc Hùng - 07/07/2003 )
    __________
    Quân bất kiến !
    Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân,
    Bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân,
    Vô minh thực tánh tức Phật tánh,
    Ảo hoá không thân tức pháp thân.
    http://henho.info/forum/index.php
  8. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Ai có biết chăng những đêm dài
    Ai mong, ai nhớ bóng hình ai
    Nâng ly rượu đắng ai rơi lệ
    Xa cách muôn trùng ai nhớ ai
    Ai đi biền biệt để ai mong
    Tình ai hấp hối chết trong lòng
    Ai ơi ai có còn trở lại
    Chốn cũ vẫn còn đang nhớ mong
    ( Ngọc Hùng - 06/07/2003 )
    __________
    Quân bất kiến !
    Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân,
    Bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân,
    Vô minh thực tánh tức Phật tánh,
    Ảo hoá không thân tức pháp thân.
    http://henho.info/forum/index.php
  9. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Buồn quá cho nên chẳng làm thơ
    Buồn quá nhưng ta vẫn đợi chờ
    Nàng đâu rồi nhỉ đâu rồi nhỉ
    Có biết rằng ta vẫn đợi chờ
    Ngồi buồn viết mấy vần thơ hận
    Hận kiếp hồng nhan hận cả nàng
    Viết xong lại thấy tim đau nhói
    Trái tim băng giá chờ xuân sang
    Ta chờ xuân sang xuân chẳng sang
    Ta đợi nàng về giữa nắng vàng
    Sưởi ấm tim ta đang giá lạnh
    Chờ hoài tới lúc tuổi xuân tàn
    Tóc ta đã phai mầu sương gió
    Đã mấy mươi năm đợi chờ nàng
    Nàng đi chẳng hẹn ngày trở lại
    Ta vẫn chờ mong mặc xuân tàn
    Ngọc Hùng - 30/07/2003
    __________
    Quân bất kiến !
    Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân,
    Bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân,
    Vô minh thực tánh tức Phật tánh,
    Ảo hoá không thân tức pháp thân.
    http://henho.info/forum/index.php
  10. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Ngậm ngùi nhìn nhau biết nói gì
    Dùng dằng chẳng dứt buổi chia li
    Có phận , không duyên đành chịu vậy
    Nước mắt hai hàng tiễn người đi
    __________
    Quân bất kiến !
    Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân,
    Bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân,
    Vô minh thực tánh tức Phật tánh,
    Ảo hoá không thân tức pháp thân.
    http://henho.info/forum/index.php

Chia sẻ trang này