1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trái tim bị mất

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi daiviet999, 08/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Tức cảnh sinh tình viết bậy một bài
    Em hãy dừng xe một tí ti
    Để anh ghi số rồi hãy đi
    Nếu không xe mất anh không chịu
    Anh chẳng đề cho em tí gì
    Trông xe cho em suốt cả ngày
    Chuyện đời sao cũng lắm chua cay
    Ra về đáp lễ câu cười nhạt
    Một chút ân tình theo gió bay
    __________
    Quân bất kiến !
    Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân,
    Bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân,
    Vô minh thực tánh tức Phật tánh,
    Ảo hoá không thân tức pháp thân.
    http://henho.info/forum/index.php
  2. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Lạc bến mê
    Trên con đường vắng vẻ
    Anh lê bước trở về
    Con đường sao dài thế
    Hồn anh lạc bến mê
    Gió lay cây rào rạc
    Ngân nga khúc bi ai
    Mây che mờ bóng nguyệt
    Giọt ngắn lại giọt dài
    Nước mưa chung nguồn gốc
    Mà còn nỡ chia hai
    Tim mình không chung nhịp
    Nên tình càng dễ phai
    Theo chồng về bên ấy
    Có còn nhớ anh không
    Cách nhau hai đầu phố
    Mà xa cách vô cùng
    Dẫu rằng mai chạm mặt
    Đừng nhắc lại chuyện xưa
    Để hồn anh phiêu dạt
    Dập dềnh theo gió mưa.
    ( Ngọc Hùng - 01/09/2003 )
    __________
    Quân bất kiến !
    Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân,
    Bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân,
    Vô minh thực tánh tức Phật tánh,
    Ảo hoá không thân tức pháp thân.
    http://henho.info/forum/index.php or http://nhatnam.dk3.com
    Được daiviet999 sửa chữa / chuyển vào 05:08 ngày 05/09/2003
  3. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Nỗi buồn vừa bắt được xong
    Có người đòi vội còn mong gì buồn
    Ngồi đây mà lệ sầu tuôn
    Thôi thì đành trả nỗi buồn cho ai
    Nhưng sao buồn sẻ thành hai
    Nửa đầu bên ấy , nửa hai bên này
    Nửa về bên ấy có hay
    Bên này có nửa nhớ ngày , mong đêm
    Mong rằng chung giấc mộng êm
    Mong rằng hai nửa êm đềm bên nhau
    Chắp tay một nửa nguyện cầu
    Xin cho hai nửa hết sầu cách xa
    Xin cho hai đứa một nhà
    Cho tim hai nửa cùng hòa nhịp chung.
    __________
    Quân bất kiến !
    Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân,
    Bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân,
    Vô minh thực tánh tức Phật tánh,
    Ảo hoá không thân tức pháp thân.
    http://henho.info/forum/index.php hoặc http://nhatnam.dk3.com
    Được daiviet999 sửa chữa / chuyển vào 22:48 ngày 06/09/2003
  4. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Chúc phúc em
    Ngày ấy ra đi em hẹn tôi
    Em học vài năm là xong rồi
    Chờ em anh nhé, xin đừng vội
    Kẻo lỡ duyên mình, kẻo chia phôi
    Thời gian thấm thoắt đã một năm
    Những lá thư yêu cũng thưa dần
    Phải chăng vì học nên em bận
    Xứ lạ , quê người, chẳng kẻ thân.
    Xứ người vất vả lắm không em ?
    Nhớ nhà liệu có khóc khi đêm
    Quê nhà anh vẫn thường qua lại
    Chăm sóc mẹ cha, tựa rể hiền
    Em đi, đi mãi chẳng thấy về
    Mười năm có lẻ dài lê thê
    Mẹ cha trông ngóng em nhiều lắm
    Giàn trầu rợp mát lối trở về
    Tin đi mà chẳng thấy hồi âm
    Ở nhà lo lắng biết bao lần
    Rồi bỗng một hôm tin trở lại
    Em lấy chồng rồi, mới vài năm
    Quê nhà hiu quạnh đến muôn lần
    Giàn trầu lá úa chẳng kẻ ăn
    Có duyên không phận thôi đành vậy
    Chúc em hạnh phúc đến trăm năm !
    ( Ngọc Hùng - 06/02/2004 )​
    -----------Quân bất kiếnTuyệt học vô vi nhàn đạo nhânBất trừ vọng tưởng bất cầu chânVô minh thực tánh tức Phật tánhẢo hóa không thân tức pháp thân
    http://www.henho.info/forum/index.php
  5. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Yêu chàng từ lúc còn thơ
    Nhưng chàng chê nhỏ chàng vờ không yêu
    Đến nay thiếp lớn lên nhiều
    Chàng ơi có muốn thiếp yêu không nào
    -----------Quân bất kiếnTuyệt học vô vi nhàn đạo nhânBất trừ vọng tưởng bất cầu chânVô minh thực tánh tức Phật tánhẢo hóa không thân tức pháp thân
    http://www.henho.info/forum/index.php
  6. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Biết làm sao
    Ngắt nhánh hoa xuân cài lên tóc
    Em cùng chàng dạo bước dưới vườn xuân
    Gió thoảng qua mang nỗi nhớ bâng khuâng
    Em đứng lại thoáng buồn chàng có biết
    Xưa trao tình chàng đắm say phải biết
    Vậy mà nay hờ hững quá đi thôi
    Sinh nhật em nay chàng cũng quên rồi
    Lời ân ái nhạt dần theo ngày tháng
    Hay ngày nay tình yêu kia đã cạn
    Nên hững hờ, nên chẳng có quan tâm
    Hay là vì xuân sắc đã phai dần
    Nên nhìn hoa chẳng thấy hoa là đẹp
    Nỗi buồn kia trong lòng đành giấu kín
    Biết tìm ai chia sẻ nỗi cô đơn
    Lòng nhiều khi tràn ngập nỗi giận hờn
    Chẳng dám nói sợ rằng chàng không hiểu
    Chàng ơi chàng hoa xuân mau nở vậy
    Nhưng nhanh tàn chỉ còn chút dư hương
    Mình cùng nhau dạo bước chung một đường
    Nhưng mộng đã chia hai con đường nhỏ
    Biết làm sao để mộng tình không vỡ !
    Biết làm sao để chàng hiểu lòng em !
    Biết làm sao để mộng mãi êm đềm !
    Để con tim mãi mãi hòa chung nhịp !
    -----------Quân bất kiếnTuyệt học vô vi nhàn đạo nhânBất trừ vọng tưởng bất cầu chânVô minh thực tánh tức Phật tánhẢo hóa không thân tức pháp thân
    http://www.henho.info/forum/index.php
  7. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Chẳng biết niêm luật cũng làm thơ
    Làm thơ cho mình đỡ bơ vơ
    Chẳng biết mai này ai sẽ nhớ
    Một chàng thi sĩ ngốc mộng mơ
    -----------Quân bất kiếnTuyệt học vô vi nhàn đạo nhânBất trừ vọng tưởng bất cầu chânVô minh thực tánh tức Phật tánhẢo hóa không thân tức pháp thân
    http://www.henho.info/forum/index.php
  8. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Anh thảng thốt khi chợt nhận ra em
    Cô gái nhỏ tưởng chừng như không quen
    Có phải em là nửa phần còn lại
    Của đời anh mà anh phải đi tìm
    -----------Quân bất kiếnTuyệt học vô vi nhàn đạo nhânBất trừ vọng tưởng bất cầu chânVô minh thực tánh tức Phật tánhẢo hóa không thân tức pháp thân
    http://www.henho.info/forum/index.php
  9. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Nợ nhau nợ cả cuộc đời
    Chẳng riêng gì chỉ có tôi nợ nàng
    Trên khung chỉ dọc, thoi ngang
    Trên mi người ấy một hàng lệ rơi
    Cho nên tôi trách ông trời
    Duyên kia chẳng buộc để tôi xa nàng​
  10. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Yêu hay là hận - Hận hay yêu ?
    Tự làm khổ mình làm khổ nhau
    Làm khổ con tim phải chứa sầu
    Làm khổ xác thân khi đêm đến
    Yêu hay là hận chỉ một câu
    Nói đi cho khỏi làm khổ nhau
    Nói đi cho tan vỡ tình đầu
    Nói đi cho sầu dâng mí mắt
    Cho thương cho nhớ mãi ngày sau
    Nếu chẳng còn yêu có sao nào
    Yêu là phải nhận và phải trao
    Chẳng phải để hành cho nó sướng
    Hay chỉ biết tận hưởng ngọt ngào​

Chia sẻ trang này