1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trái tim có điều kì diệu

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi hduybang, 03/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Trái tim có điều kì diệu

    Tặng cho chính mình



    Tình bạn



    Hai người đi trên con đường vắng vẻ. Đến một đoạn , họ có một cuộc tranh luận khá gay gắt và một người đã không kiềm chế được giơ tay tát vào mặt bạn mình . Người kia bị đau nhưng không hề nói một lời . Anh viết lên cát :" Hôm nay, người bạn thân nhất của tôi đã tát vào mặt tôi ".


    Họ tiếp tục đi, đến một con sông, họ dừng lại và tắm ở đấy . Anh bạn kia không may bị vọp bẻ và suýt chết đuối , may mà được người bạn cứu . Khi hết hoảng sợ , anh viết lên đá :" Hôm nay người bạn thân nhất đã cứu sống tôi".


    Anh bạn kia ngạc nhiên hỏi :" Tại sao khi tôi đánh anh, anh viết lên cát , còn bây giờ anh lại viết lên đá ?"

    Mỉm cười ,anh trả lời :" Khi một người bạn làm chúng ta đau , chúng ta hãy viết điều gì đó lên cát ,gió sẽ thổi bay chúng đi cùng sự tha thứ ...........Và khi có điều gì đó to lớn xảy ra, chúng ta nên khắc nó lên đá như khắc sâu vào kí ức của trái tim, nơi không ngọn gió nào có thể xoá nhoà được ...."



    Hãy học cách viết trên đá và cát ............



    Tớ rất thích những bài báo tựa như thế này , mọi người thì sao ??? Ai có thời gian rỗi và có bài hay post lên nha

    [​IMG]

    To live is to struggle.
  2. MU_CANG_CHAI

    MU_CANG_CHAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    làm thế nào để viết đc lên trên đá hả

    Bần tăng không quên làm việc thiện
  3. DarkKT

    DarkKT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Câu này có vẻ hơi thừa --->làm thế nào để viết đc lên trên đá hả ? Ông có đọc không đấy. Viết lên đá thì dùng bút (bút nào mà chả được) Có phải khắc lên đâu mà thắc mắc này nọ. theo đúng câu anh ta nói : " Khi một người bạn làm chúng ta đau , chúng ta hãy viết điều gì đó lên cát ,gió sẽ thổi bay chúng đi cùng sự tha thứ ...........Và khi có điều gì đó to lớn xảy ra, chúng ta nên khắc nó lên đá như khắc sâu vào kí ức của trái tim, nơi không ngọn gió nào có thể xoá nhoà được ...." Nhưng lúc đó anh ta có khắc được đâu thì viết lên đá còn gì. Câu chuyện kể là anh ta viết chứ có phải khắc bia tưởng niệm đâu
    Sương xa, tuyết lạnh, đêm trường
    Một mình, một ngựa dặm đường xa xôi
    Ước mong chỉ một trên đời
    Người tôi thương mến nụ cười trên môi​
  4. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Tớ nhớ hồi xưa chúng ta có cả một đống truyện như thế này do bác Cạp sưu tầm được post lên rùi. Nhưng mà từ ngày TTVN die thì cái topic đó nó cũng một đi không trở lại luôn .
    Còn cái truyện ở trên thì bạn Joycee đã từng post lên một lần rùi cơ mà cũng ra đi theo cái topic của bác Cạp luôn rùi .
    Bây giờ bác nào còn giữ lại được truyện nào thì post lên cho bà con thỉnh thoảng lôi ra đọc lại mới nhỉ ?
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  5. ngyuendinhha

    ngyuendinhha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    này Hduybang kiểu viết này là kiểu viết đọc và suy ngẫm cũng hay đấy chứ
    và mình hi vọng sẽ có nhiều bài học về nó

    chubekhocnhe
  6. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Tặng người mà tôi yêu quí nhất..........
    Tặng cho Bé.
    Bé ah,có lẽ bài viết sẽ bùn nhưng dù sao đó cũng là những suy nghĩ hiện tại bây giờ của anh ngay trong luc này đây,có lẽ anh biết được việc này cũng chẳng gây sốc với anh lắm vì dù sao anh cũng đã đoán trước được rùi,và điều quan trọng hơn nhiều đó là anh đã phải quyết định rằng rời xa em,liệu như thế có công bằng cho cả anh và em không cái này có lẽ phải trách ông trời nghiệt ngã với anh quá em ah.
    Anh biết rằng anh và em vẫn còn dành tình cảm cho nhau rất nhiều nhiều lắm nhưng anh không thể tiếp tục được nữa em ah,anh rồi đây sẽ không thể tạo dựng được tương lai đẹp đẽ như anh đã từng nói ,cùng em mơ ước được nữa,anh không muốn người yêu anh phải khổ,anh không muốn ai phải khổ cả,ngay cả ba mẹ anh cũng chẳng muốn họ phải khổ,và quan trọng hơn nhiều nhiều là em đó em biết không???
    Rồi đây khi anh đến thời kì đó,không thể tự chăm sóc mình được nữa thì anh cũng biết nếu anh vẫn còn tiếp tục quan hệ với em thì em cũng sẽ có thể là sẵn lòng chăm sóc anh nhưng anh không muốn,em còn cả 1 tương lai dài trước mắt ,anh không muốn em phải đi vào 1 tương lai đen tối của cuộc đời anh,anh không muốn là nguyên do của sự đen tối đó,vì vậy anh mới quyết định đi xa mãi mãi,anh sẽ chấm dứt cuộc sống trong ngay khi mà anh vào tình trạng đó thui em ah.
    Nhưng dù sao anh cũng chỉ còn biết mình phải làm 1 điều đó là cầu chúc cho em có được 1 tình yêu mới thật là hạnh phúc và cũng chỉ có thể xin em 1 điều là hãy cho anh nhìn thấy hạnh phúc của em và anh sẽ lấy cái hạnh phúc đó làm hạnh phúc của đời mình em ah.Anh mãi mãi yêu em !!!!!!


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU

  7. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    nhím ơi hình như bài này đọc ở đâu rùi thì phải,nếu không nhầm thì trên báo hoa học trò hay sao ý đúng không kẻ tử thù.


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU

  8. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn kẻ tử thù của tui nhiều nhiều lắm có lẽ bà đã giúp tôi được nhiều điều rùi đó,cảm ơn rất rất nhiều.....


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU

  9. ngyuendinhha

    ngyuendinhha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    chào
    sao viết khoẻ thế
    thế này định chạy việt dã hả
    ok
    chúc mau chóng về đích

    chubekhocnhe
  10. moonsnow

    moonsnow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    to EAGLE: tôi kô có câu chuyện sâu sắc nào gửi tới u,nhưng tôi có biết một câu này"cuộc sống không có con đường cùng"
    cũng như khi ta tưởng đã vào ngõ cụt mà hoá ra vẫn còn một lối rẽ ngang...
    đừng suy nghĩ tiêu cực nhé,bởi dù là gì chăng nữa,ta sẽ kô bao giờ vô dụng trừ khi ta muốn vậy!
    đừng nói dối và lặng lẽ rời bỏ cô ấy như thế, U tưởng thế là tốt cho cô ấy,nhưng U kô biết,con gái sợ nhất là những điều mập mờ và không rõ ràng,hãy nói,và để cô ấy quyết định,U sẽ không phải hối tiếc đâu!được ở bên người mình yêu là hạnh phúc,đừng chối bỏ nó..
    cuộc sống không bao giờ có đường cùng,chỉ có điều hãy dũng cảm vượt qua nó,HUY ạ!
    [font=.VnTime][/font=.VnTime]

    vilolet is red,and rose is blue..

Chia sẻ trang này