1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trai Tim Co Don

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi gumbie, 11/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gumbie

    gumbie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Minh da yeu mot nguoi tu lau roi, dung ra thi la 14 nam roi. Nhung anh ay chua bao gio noi len cau "I love you". Minh da doi 14 nam roi ma anh ay van khg noi gi het. Anh ay van con o VN, minh thi o My, kho ma co the gap mat. Em khg biet anh ay co biet khg, nhung ngay nao em cung nghi ve anh ay, thuong anh ay nhat. Nhung em van chua bao gio noi cho anh ay biet rang minh thuong anh ay. Em chi so la neu noi ra roi, lo anh ay khong thuong minh thi minh se bi mat luon tinh ban. Luc do, cang kho cho em. Em chi biet rang, tu ngay roi khoi VN, em van con nho anh ay, thuong anh ay vo cung.



    "..... nhung con duong em di roi cung dua em ve ben anh......nhu em duoc song giay phut dau tien......co anh ve ben em nhung giay cuoi cung.......suot cuoc doi em khg quen chan tinh......danh het cho anh................."



  2. iertkiev

    iertkiev Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Chài, mình thấy lạ là bạn ở Mỹ mà không học tập phong cách Mỹ gì cả. Mình khuyên bạn câu này : cái gì là của mình thì sẽ là của mình, còn không thì đừng quá gắng sức đi tìm. Bạn đã chờ 14 năm rồi, chẳng nhẽ chờ đến già ? Nếu chưa đủ mạnh dạn nói yêu thì nói thích đi, nếu người đó có ý với bạn thì OK rồi, còn không chẳng nhẽ ta cứ giữ mãi cái không có thực trong cuộc sống. Sống vậy khổ lắm bạn ạ. Mình khuyên bạn câu này :
    Đau khổ sẽ vẫn mãi là đau khổ, chừng nào ban vẫn còn coi nó là đau khổ. Hoàn toàn tuỳ thuộc nơi bạn. Nỗi buồn đang đè nặng trong hiện tại cũng giống như bất kỳ điều gì khác, sẽ thay đổi. Nó đã đến thì cũng có lúc sẽ phải đi.Nhưng bạn cứ khư khư giữ lấy mà không chịu từ bỏ thì bạn sẽ bị gục ngã.Khi hiện tải của bạn bao phủ bởi những nỗi đau thì đó chính là lúc bạn phải tìm kiếm và suy nghĩ về những gì tốt đẹp. Thân
  3. simple_yellow_rose

    simple_yellow_rose Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Trời... Em phục bà chị này sát đất !
    Ở xa thế mà chung thuỷ ghê nha.
    Chị ơi. Chị mà không nói thì ai đó cũng có biết đâu.
    Mà 14 năm rùi... không hiểu người ta có gì đó...chưa nhỉ?
    Nếu mà vẫn thế thì cũng chịu
  4. jenyxinhxinh86

    jenyxinhxinh86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi ... còn đợi gì mà không nói vậy bà chị ... nói ra đi ... bà chị mà không nói cho anh ấy nghe thì bà chị sẽ phải tiếc cả đời đấy ...
    Yêu 1 người mà người ta không yêu mình đã là đau khổ nhưng còn đau khổ hơn khi ta yêu 1 người mà ta không dám nói ra .... hehhehhe châm ngôn đó _ các vị tiền bối nói là cấm có sai
    Em chúc chị may mắn và can đảm lên !!!!

  5. forget_yb

    forget_yb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    ôi kinh phục kính phục, sao ông anh kia lại kém thế nhỉ
  6. hoatay123

    hoatay123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Khờ khờ. Chán chị quá theo em. Chị cứ quết thui, chăng sợ cái gì cả. PHAI CO TU TIN MOI CO CHIEN THANG CHU.....
  7. Rosabella

    Rosabella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi chị gumbie ơi là chị gumbie, cho em hỏi chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi Unbelievable!!!!! Tình cảm của chị vời người ta mãnh liệt đến như vậy mà chỉ âm thầm thế thì có ích chi>Không nói ra thì ai biết. Nói yêu anh ý đi chị, rồi muốn đến đâu thì đến. ít ra 10 năm nữa cũng không phải hối tiếc điều gì. Tình bạn mười mấy năm thế cũng không dễ gì mất đi đâu mà chị sợ. Đọc bài của chị bức xúc quá, Phải dũng cảm lên chứ chị !! Ah cho em hỏi trong 14 năm đấy chị cũng vẫn yêu những người khác đấy chứ, đừng có nói với em là tình cảm chị dành cho anh ý âm thầm và duy nhất đấy!!
  8. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16

    Đau khổ sẽ vẫn mãi là đau khổ, chừng nào ban vẫn còn coi nó là đau khổ. Hoàn toàn tuỳ thuộc nơi bạn. Nỗi buồn đang đè nặng trong hiện tại cũng giống như bất kỳ điều gì khác, sẽ thay đổi.
    Kết câu này !!!!
  9. gumbie

    gumbie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Noi voi anh ay roi thi se ra sao? Kho noi lam.....
  10. hoatay123

    hoatay123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Khỏi cần luôn, em ma như chị thì 1 lần đau rồi thôi, chư như thế là ôm hận cả đời đò. Đừng trù trừ gì nữa. Nếu có kết qủa thông báo mọi người nha

Chia sẻ trang này