1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"TRÁI TIM CỘNG ĐỒNG" - CLB THÁNG NĂM

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi maple, 14/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Delta

    Delta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    Thành lập Forum: "TRÁI TIM CỘNG ĐỒNG" , tôi tán thành việc này. Ngày mai 1/6 chúng ta sẽ cùng bàn bạc cụ thể về việc này.
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  2. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    dạ thưa mọi người . chúng ta sẽ thành lập box trái tim cộng đồng ... tuy đã qua ngày 1/6 nhưng chúng ta vẫn có thể đứng lên thành lập .. và tina cũng mong mọi người sẽ có một cuộc họp .. của mọi người ĐÀ Nãng..
    để bàn luận thêm về chuyện này .. Cuộc họp sẽ được tổ chức vào 1 ngày nhất định , và thồi gian nhất định .. Mong mọi người cho í kiến và .. cho luôn địa điểm để họp .. cám ơn
    thien than be nho
  3. maple

    maple Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Cứ băn khoăn mãi, muốn khi vào đây nhất định phảI post vớI một chủ đề mớI và viết thật hay, nhưng cảm thấy ngôn từ của mình nghèo quá, không thể diễn đạt hết cảm xúc, suy nghĩ của mình nên lạI thôi. LạI mượn cái chủ đề này để kêu gọi.
    World Cup sắp kết thúc rồI, hy vọng là mọI ngườI sẽ có thờI gian nhiều hơn để đến vớI các hoạt động XH. Chắc các bạn còn nhớ các nhà tình thương mà các bạn đã tớI, hoặc đã nghe. Ở đó, các em đang cần rất nhiều sự giúp đỡ. Nhưng hơn hết tất cả là các em mong muốn được học hành. Điều này, tôi nghĩ là hoàn toàn nằm trong khả năng của chúng ta. Các bạn có chút thờI gian rảnh rỗI xin hãy tập hợp lạI, chúng ta cùng sắp xếp thờI gian để giúp các em học thêm được không?
    Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai
  4. maple

    maple Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    LạI đến nơi ấy!
    Những ánh mắt trong sáng mà đau đáu ấy làm ta băn khoăn, ray rứt...
    LạI lòng vòng vào mấy box ấy, xem những hoạt động ở đó, những bài viết ở đó. Thấy xót xa quá vớI những mảnh đờI như thế. Thấy ngườI ta làm được nhiều điều quá. LạI tự trách mình...
    ... Ánh mắt trìu mến những em bé đó dành cho ta. Vừa tò mò, vừa ánh lên niềm hy vọng vào điều tốt đẹp nào đó sẽ tớI - vừa làm ta thấy ấm lòng, vừa làm ta thấy xấu hổ.
    Thầm chửI mắng mình đã để phí hoài chừng ấy thờI gian chỉ vì tính nhút nhát, e dè của mình. Ta đã suy nghĩ, chuẩn bị cho điều ấy bao lâu rồI nhỉ?! Ta muốn được dùng kiến thức, sức lực của mình để giúp các em kia mà... Sao chỉ vì những cái cườI, những câu nói bông đùa của ngườI khác mà ta đã tưởng là mình sai, đã vộI giấu tiệt những ý định tốt đẹp ấy đi....
    ... Cái nhìn rơm rớm nước mắt của cô bảo mẫu làm ta thắt lòng. ??oCô chỉ mong các em được học hành tớI nơi tớI chốn. Thiệt... cô không mong gì hơn...???... Ta còn biết nói gì để biện hộ đây, cho ta và cho những ngườI bạn của ta???...
    Lần này, nhất định... Ta không thể để mình cuốn theo dòng xoáy đó vớI những toan tính cho riêng mình. Còn nhiều mảnh đờI bất hạnh đang đợI ta và những ngườI bạn...
    Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai
  5. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Wow...! KHoẻ ko đồng chí maple, chắc khoẻ mới lên đây nhỉ . Anh maple viết xúc động đáy chứ.
    Nơi gặp gỡ,làm quen và học hỏi về CỜ VUA, CỜ TƯỚNG, CỜ VÂY, CỜ ROAZERO...
    http://www.ttvnonline.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=91071

Chia sẻ trang này