1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trái tim đã hát

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi deny_me, 12/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tuyet_vong_83

    Tuyet_vong_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không đủ dũng cảm ??? Hờ hờ chị phải phấn đấu thực hiện cho bằng được chứ ?
    Công nhận là chị cũng Rồ mà tồ thật !
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hị hị xin cho chị hai chữ bình yên
    hic
    ********
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    *********
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    à, lâu rồi không có viết được gì, chợt nghĩ ra, buôn chuyện với em tuyệt vọng_83 cái Chắc em chưa đọc cái bài chị viết trong topic này .. có chút ít nói về văn vẻ đó, nhưng chị cũng nghĩ theo nghiệp văn chương cũng nặng nợ lắm em ơi. Mình làm cái gì khác sôi nổi hơn, phá cách hơn, có lẽ hợp với mình hơn.
    http://ttvnonline.net/cun82hn/300894.ttvn
    ********
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    *********
  4. Tuyet_vong_83

    Tuyet_vong_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Ừ ! Đúng đấy . Con gái mà theo nghiệp văn chương thì hay mơ mộng lắm , mà như thế dễ bị người khác cho là dở hơi !
    Con gái mà mạnh mẽ dữ dội có cá tính dễ được đàn ông chú ý hơn đấy Hờ hờ .


    Hãy vui lên mai là một ngày mới !

    Tôi đi lang thang như một gã điên để tìm lại những gì tôi đã mất ....
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    dở hơi quá đi ấy chứ
    chị là chị phấn đấu mục đích khác chứ để được đàn ông chú ý thì xoàng quá ( một người là đủ cho tất cả rồi )
    ********
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    *********
  6. Tuyet_vong_83

    Tuyet_vong_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Eo ! Kinh quá . Thế mục tiêu phấn đấu của chị là gì ?? Hờ hờ Chị hở tý để em biết được không


    Hãy vui lên mai là một ngày mới !

    Tôi đi lang thang như một gã điên để tìm lại những gì tôi đã mất ....
  7. Tuyet_vong_83

    Tuyet_vong_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    À hôm qua có đọc cái bài trong topic này rồi , cũng Được đấy chứ nhỉ ?


    Hãy vui lên mai là một ngày mới !

    Tôi đi lang thang như một gã điên để tìm lại những gì tôi đã mất ....
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    bài trên sẽ bị xoá trong vòng 24 h nữa
    ********
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    *********
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Và trái tim đã hát...
    Pi là pinochio, một nhân vật búp bê gỗ rất dễ thương với cái mũi dài, nghịch ngợm, và bướng bỉnh ( kiểu như bác nsn đã có câu: có hòn đá nào ngược chiều gió thổi, lạnh như anh và bướng bỉnh như anh ấy mà he he )....
    click here for discovery
    http://ttvnonline.net/thica/328560/trang-1.ttvn
    ********
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    *********
  10. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Ừ, con trai thật quá đáng Deny nhỉ. Pi của ấy tệ thật đấy .
    Why does my heart go on beating....

Chia sẻ trang này