1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trái tim đã hát

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi deny_me, 12/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    ui ... Pi tệ thật đấy
    ********
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    *********
  2. Tuyet_vong_83

    Tuyet_vong_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Tại sao thế ? Hờ hờ , bài này đụng chạm hả ???????


    Hãy vui lên mai là một ngày mới !

    Tôi đi lang thang như một gã điên để tìm lại những gì tôi đã mất ....
  3. Tuyet_vong_83

    Tuyet_vong_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Chị làm thơ cũng hay đấy , ra liên xoành xoạch vậy ......


    Hãy vui lên mai là một ngày mới !

    Tôi đi lang thang như một gã điên để tìm lại những gì tôi đã mất ....
  4. Tuyet_vong_83

    Tuyet_vong_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Bà này lặn đi đâu mà không thấy sủi tăm gì thế này !


    Hãy vui lên mai là một ngày mới !

    Tôi đi lang thang như một gã điên để tìm lại những gì tôi đã mất ....
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------
    Phúc bất trùng lai - hoạ vô đơn Chí .
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    ối cha cha.....chị đây.. quan tâm thế này xúc động quá, mà seo em lại relpy nhiều thế.. hic.. em cho nó thành một cái post được hung.... bi giờ bài vở nhiều, hic, đi làm thì lại ức chế .... tình yêu đành để sâu kín nơi con tim hẹn em dịp tới nhé.
    ******** Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi*********
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Những hòn sỏi nhỏ biết yêu ...​

    Em thường hay mơ màng nghĩ đến con suối róc rách len theo vách đá trong những câu truyện đọc trên thư viện. Những hòn cuội long lanh lim dim dưới lòng suối, mãn nguyện với những vuốt ve, mơn trớn êm dịu của nước "Chúng chắc là biết yêu đấy...Còn em... "
    Em rất sợ sự bào mòn đến trơn tru của nước với hòn cuội nhỏ ... Như ... Mẹ yêu chiều cha hết mức. Mẹ chăm lo cho cha từ bữa ăn giấc ngủ.. Mỗi lần cha đi xa, mẹ chuẩn bị cho cha từ chiếc quần, chiếc áo mặc đến những thứ nhỏ nhặt nhất,bàn chải, xà bông.. Cha chỉ việc đi mà không cần lo nghĩ thiếu gì.. Cha chẳng bao giờ quan tâm đến mẹ dù chỉ một ít.. Hành động để thể hiện yêu thương đâu phải cần gì to tác đâu. Em bỗng nhiên thấy ghét tình yêu. Thứ tình yêu không lời...
    lặng lẽ đi về...
    lặng lẽ bên nhau...
    Công việc của Pi bận thế nào cũng được, em chờ ... Pi ở quá xa, em luôn nhớ... Pi thông minh và chăm chỉ, Pi khám phá và giải quyết đến tận cùng những gì anh suy nghĩ, đi đến tận cùng những gì mình dự định. Pi luôn có những sáng tạo bất ngờ ... và còn một điều em biết, anh thật dịu dàng Pi ạ! .. Em lại thích được như những hòn sỏi biết yêu và những dòng suối biết len lỏi qua gai góc tìm về nguồn ấy. Em muốn được che chở, được vuốt ve, và được là người anh quan tâm, chăm sóc mà không phảit chỉ là một người "quản gia" với chiếc chìa khoá vứt toẹt, làm theo ý em với ngăn tủ mà từ trước giờ chỉ Pi chiếm hữu ...
    Đó mãi là một câu chuyện cổ tích trong thế giới của em. Cổ tích tuổi 22... [​IMG] [​IMG]
    17h05.
    25/03/04..
    [​IMG]
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 15:17 ngày 26/03/2004
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Bình yên giấc mơ em...​
    Trong trí tưởng tượng của em, ngôi nhà mình lúc ấy sẽ là một ngôi nhà rực rỡ và ngát hương như ngôi nhà của bà lão trồng hoa trong chuyện cổ "Bà chúa tuyết" của Andecxen, sẽ có gió, có nắng chan hoà như lâu đài của nàng công chúa trong chuyện cổ Grim.
    Một căn phòng nhỏ bé, em ngồi trong một góc nhỏ yên bình cạnh con mèo trắng muốt như bông sẽ nhìn anh mỉm cười âu yếm... và những baby cũng xíu xíu như cái kẹo bi xanh đỏ, hồn nhiên, trong sáng, thiên thần. Chúng đang mắng hai con cá vàng nghịch ngợm đánh nhau trong chiếc bình nhỏ, hay kêu lên chí choé khi giành nhau ôm con mèo, cho nó cào xước tay rồi chạy mất. Ngôi nhà ấy mà phải rất lâu anh sẽ phải thảng thốt, sững sờ ngắm nhìn, ngẩn ngơ như nó đã từng quen thuộc ...
    Hôm nay bên ngoài có nắng, đôi ba sợi mong manh nhưng yếu ớt quá... nó len qua khung cửa sổ nhỏ vào nơi bàn học của em. Nó lặng yên như sợ làm phá tan những giấc mơ của em dành cho anh...
    Có những lúc em vênh mặt lên hay cười tủm tỉm trước những câu chọc ghẹo vui nhộn hay trước những câu nói tưng tửng (đấy là không nói rằng nó phô bày chất côn đồ tiềm ẩn ) .. Nhưng cũng có những lúc em lặng im ngắm nhìn những hình ảnh của dòng chữ yêu thương em e*** cho nick anh chạy nhảy.. nó như trái tim em đang ca hát rộn ràng vậy mà cứ xa là nhớ, nhớ đến thắt lòng... Tại sao không bật nó lên, sáng lấp lánh như mắt cười [​IMG] Em cứ chắp ghép dần những mảng màu kỳ diệu ấy mà không thể tìm được điểm bắt đầu cho tình cảm của em đối với anh... [​IMG]
    Hãy đi dạo với em, để những bước chân mình lững thững dạo trên lá vàng của đôi hàng sấu im lìm trải thảm kia.. anh sẽ nghe thấy chúng thầm thì về những gì chúng thấy... Em đã không còn là những chiếc kẹo bi xanh đỏ nhưng em vẫn còn ngồi gặm mòn quản bút viết nên những câu văn không bao giờ dang dở... giống như những sợi nắng nhỏ kia, khi chiều len nhẹ qua cánh cửa khép hờ thì biết mất lúc nào ... Mọi thứ đều vận hành tự nhiên như thế.
    Trong đêm tối, em sẽ vẫn vững lòng như cô bé Tanhia ngày xưa từng gặp trong truyện. Cô bé ấy sợ những cầu thang tối nhưng nén lòng lao thẳng lên gác rồi nhìn xuống tự mình hỏi: mình sợ gì cơ chứ rồi thong thả đi xuống rồi lại đi lên, mắt mở to trong bóng tối và hát vang... Có rất nhiều điều đã làm em lo sợ... nhưng yêu thương hãy để em trở về với những giấc mơ bình yên của mình ... cho anh qua những khoảnh khắc vô tình không thấy... Để em cảm nhận từng nhịp hồn mình rung lên những âm thanh trong trẻo...[​IMG]
    25/03/04
    ******** Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi*********

Chia sẻ trang này