1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trái tim đại dương!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi luctuyetky_kvpd, 15/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tóm lại là về tình cảm thì bạn chủ topic rất thích anh 2. Mê lên được đi ấy!

    Nhưng anh 1 và gia đình anh 1 mới hỏi cưới, còn anh 2 thì cũng chỉ dừng ở chỗ cưa cẩm chủ topic thôi.

    Vậy nên bây giờ mà nhả anh 1 ra thì chưa chắc đã lấy được anh 2.

    Chứ mà chắc chắn anh 2 và gia đình anh 2 hỏi cưới chủ topic (và nhà giàu bằng anh 1, nhà gần bằng anh 1, nhà địa vị xh bằng anh 1), thì chủ topic bỏ anh 1 từ lâu rồi.

    Vẫn kết luận ban đầu: đạo đức giả.
  2. luctuyetky_kvpd

    luctuyetky_kvpd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    chỉ những lời này thôi, với mình đã quá ý nghĩa rồi.Bây giờ mình đã nhìn rõ con đường mình sẽ đi và tin tưởng vào sự lựa chọn của mình, không hoang mang, khong lưu luyến, không dằn vặt...Hạnh phúc thật sự là gì?Trước đây mình nghĩ rằng hạnh phúc nằm ở những điều mình không có được, nhưng giờ mình đã nhận ra hạnh phúc thật sự chính là người luôn ở bên mình, là những gì mình đang có.Mình đang rất hạnh phúc! mình chỉ muốn hét to lên với cả thế giới biết rằng mình rất hạnh phúc! Ngày mai, mình sẽ nhìn thẳng vào mắt người ấy và mỉm cười...không còn day dứt nữa...không còn nhói đau nữa...không còn ám ảnh nữa...bão đã tan rồi...Cảm ơn KCB nhiều lắm![:D]

Chia sẻ trang này