1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trái tim E có ước mơ ... Lấy chồng phải lấy người như A

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi samixinhyeu, 10/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. samixinhyeu

    samixinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Trái tim E có ước mơ ... Lấy chồng phải lấy người như A

    E mượn lời 1 câu hát của người con gái mang tên Thái Vân, trong cuốn "Phải lấy người như A" (tg: Trần Thu Trang) để nói hộ lòng mình. Chỉ khác người đàn ông E mơ ước ko phải là 1 chàng trai trẻ giống như Thái Vân trong cuốn chuyện đó ... Càng khao khát, càng mơ ước trái tim E càng nghẹn lại vì đau ...

    Phải lấy người như A, 1 người có thể dang rộng vòng tay ôm E vào lòng, im lặng khi biết nước mắt E đang rơi ... 1 người sẵn sàng dời HN dù công việc rất bận rộn để làm E vui ... 1 người che chở cho E mỗi khi E bước sang đường ...

    E tự dặn lòng, phải lấy người như A ... uh, vì A sẽ ko thể yên tâm khi người đàn ông bên E ko phải là người có đủ mạnh mẽ, đủ yêu thương, đủ bao dung ... Vì A sẽ ko vui nếu E ko hạnh phúc ... Vì A sẽ đau khổ khi nhìn nước mắt E rơi ...

    E biết, vậy nên E sẽ vui, sẽ cười, sẽ hạnh phúc, sẽ bình yên .... Để A yên lòng xa E, để ta yên lòng lạc mất nhau ... A nhé!

  2. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng mượn lời 1 câu chuyện: Bởi vì ta thuộc về nhau :)
  3. Lovecafe

    Lovecafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    vì đời không là mộng nên đừng mơ nhiều, mơ mộng càng nhiều chỉ càng xót xa mà thôi
  4. samixinhyeu

    samixinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0

    Vẫn còn có người bi quan hơn cả mình ... hic hic ...
  5. Lovecafe

    Lovecafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    mình thuộc loại đầu đá, phân biệt ranh giới rất rõ ràng giữa mộng và đời thường, nhưng vẫn chạnh lòng khi nói chuyện với người ta, nhưng tất cả cảm xúc đều che giấu hết, vì có muốn đấu tranh cũng chẳng được gì... đứng xa xa gặm nhấm nỗi đau thôi
  6. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    vẫn chạnh lòng khi những lúc chợt nghĩ đến người ta
    vẫn chạnh lòng khi bất chợt thấy những gắn bó với 2 người
    nhưng mọi người vẫn thấy mình "không sao"
  7. samixinhyeu

    samixinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    http://www.youtube.com/watch?v=kP_Dp8vyGIQ

    Đôi khi thì bằng lòng vì có duyên mà ko có nợ ... giống như câu chuyện đính kèm bài hát "Khi giấc mơ về" ...http://www.youtube.com/watch?v=lPQ8SMrTLKc

    Biết A sẽ buồn khi ta ko còn đi chung 1 con đường ... dù vẫn yêu, vẫn nhớ, vẫn khao khát ... Tất cả những cảm xúc ấy chỉ là của tình yêu và trải nghiệm thôi ... Đời còn có nhiều cái trớ trêu lắm ... Ví dụ, khi tớ yêu, tớ biết tớ chỉ cần gật đầu, tớ sẽ có được tình yêu đó, nhưng vì những luân lí, đạo đời ... vì tớ biết mình ko thể có hạnh phúc trọn vẹn khi có người đang đau khổ bởi quyết định của tớ ... nên tớ ko thể đấu tranh cho hạnh phúc của mình, cho tình yêu của mình ... Vậy nên, cách tớ chọn cũng là cách chỉ để mình tớ đau thôi ... có nhiều cái đại loại như thế lắm ...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cái đó có được gọi là "vỏ bọc" ko hả kawaii?
  8. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    @sami đúng rồi đó :)
  9. Rongden002

    Rongden002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2010
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    vỏ chuẩn bị vỡ sắp có một cơn đại hồng thủy[:D]
  10. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    mấy hôm trời nắng hong khô rồi [:D][:P]

Chia sẻ trang này