1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trái tim E có ước mơ ... Lấy chồng phải lấy người như A

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi samixinhyeu, 10/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. samixinhyeu

    samixinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Tớ sợ mình ko đủ cao thượng như thế, tình yêu này tớ đặt nhầm chỗ, tức là tớ sai rồi ... Vậy nên, tớ sẽ chịu đựng những gì liên quan đến cái sai của mình thôi ...
  2. for-wind

    for-wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    @ sam: chị à, mạnh mẽ lên nhé, đúng là mình chỉ nên giới hạn trong cái sai của mình thôi. rồi tất cả sẽ wa hết, mai lại là một ngày mới mà
  3. Rongden002

    Rongden002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2010
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Chọn người yêu cũng như đi mua quần áo ý, có một số bộ rất ngon nhưng không hợp size lại còn phải dả tiền rất đắt, nhiều bộ made in china mặc vài ba bữa là làm giẻ lau, một số bộ nhìn xoàng thôi như lại mặc tương đối bền:-ss nhiều bộ màu trắng trông rất thích nhưng dùng lâu sẽ bị bẩn, hoặc một lần dính nước chè coi như là vất, tóm lại đi shop nhiều sẽ có kinh nghiệm chọn hàng, nhưng dần già mới phát hiện ra giá trị của con người không phụ thuộc vào cái quần cái áo, nhưng ai ra đường cũng bắt buộc phải mặc nó[r23)]

    Mình thích kiểu con gái mà mọi loại đàn ông họ đều luôn quan tâm và đối xử cho tử tế, giống như những nàng công chúa trong cổ tích ấy họ yêu thiên nhiên và yêu động vật, và có thể cảm hóa chúng[:D] thật đáng ngưỡng mộ[r2)]
  4. samixinhyeu

    samixinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Tại hay yêu theo kiểu ngưỡng mộ ... là "cảm" cái tấm lòng của người ta mà yêu thôi ... Tình yêu nhiều hơn 1 chút khi người ta quan tâm, chăm sóc tới mình ... cuộc sống nó như thế . Nhiều lúc nghĩ 1 ng yêu tốt chưa hẳn đã là 1 ông chồng tuyệt vời, hoặc có thể sau này lấy 1 người ko phải là người mình yêu nhất nhưng thấy cuộc sống nó bình yên, vợ chồng hiểu và tôn trọng nhau ... thế là đủ rồi. Chứ nếu nói tình yêu như cái áo, thì cũng sẽ có lúc cái áo đó ko còn vừa nữa, phải thay thôi ... như thế thì buồn nhỉ?
  5. Mai_Ngoc

    Mai_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    1
    Khi cái áo ấy không còn vừa nữa thì chúng ta sửa lại nó cho vừa
    Nhưng khi mà không thể sửa được nữa thì chúng ta phải thay thôi ...
  6. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    ôi chuyện tình cảm chẳng thể nói ai đúng ai sai đâu bạn ơi .
  7. blackstar113

    blackstar113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    em cũng nghĩ ko nên xét xem trong tình yêu ấy ai sai, ai đúng. Đơn giản là ở thời điểm này 2ng cảm thấy hợp nhau, cảm thấy có tình cảm với nhau nhưng điều đó sẽ ko còn tồn tại ở 1 thời điểm khác. Đơn giản vậy cho đỡ đau đầu các chị ạ. :(
  8. samixinhyeu

    samixinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0

    Tớ thì ko thích sửa, vì cái gì sửa cũng ko như ban đầu được... tốt nhất là thay luôn :))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Ko phải là sai theo kiểu sai hay đúng, mà sai vì lẽ ra ko nên yêu 1 người đã có gia đình, lẽ ra ko nên để người ấy yêu mình ... Cái cần tránh, phải tránh, ko tránh được ... thì đúng là sai rồi ...
  9. Mai_Ngoc

    Mai_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    1

    Nhưng trong cuộc sống gia đình, không thể nói thay là thay được ngay đâu :)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tránh làm sao được sự rung động của con tim
    Chỉ trách vì chúng ta đã gặp nhau quá muộn thôi
  10. Lovecafe

    Lovecafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    cứ thấy topic này là chạnh lòng, tâm sự như vầy tren TTVN có nhiều tháng nào cũng có, cách đây vài năm hay giờ vẫn vậy, lúc nào cũng có ai đó yêu và thấy mình là người đến sau... thế mà bao nhiêu topic cũng chẳng ai rút kinh nghiệm nhỉ, phải chi trước khi yêu mọi người đọc hết nhưng bài tâm sự ở đây may ra học được chút gì...

    Nhưng mà khi yêu chúng ta như con thiêu thân, cứ lao vào đèn, tới hồi chen không được rơi ra, quá đau rồi, cố mà gượng lại thôi

Chia sẻ trang này