1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trái tim E có ước mơ ... Lấy chồng phải lấy người như A

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi samixinhyeu, 10/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mai_Ngoc

    Mai_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    1
    Xin hỏi đã bao giờ bạn yêu chưa?
  2. samixinhyeu

    samixinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0

    Những gì bạn viết mâu thuẫn quá ... Dù có đọc hết thì vẫn có những cảnh như thế này thôi ... Cuộc sống mà. Có những điều nghĩ được nhưng làm thì khó lắm ... Từ suy nghĩ đến hành động là 1 khoảng cách khá xa ... Người ngoài cuộc bao h cũng tỉnh táo hơn, bởi người ta ko yêu, người ta ko nhìn sự việc với con mắt của người đang yêu ... Hi ... Vậy mới có nhiều người tâm sự như thế này, chứ nếu ko ai buộc phải tâm sự nữa, cuộc sống có bình yên hơn ko nhỉ?
  3. Lovecafe

    Lovecafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Chắc vậy, mấy cái này không 'dạy" hay "học" được nhỉ, chỉ có trải nghiệm rồi tự rút ra bài học cho bàn thân thui, mà tự học chắc sẽ nhớ bài lâu lắm nè >:)
  4. samixinhyeu

    samixinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh rồi ... cần lắm 1 bàn tay: ấm áp!

    Hi, mới gặp nhau thôi, lại thấy nhớ rồi. Lần nào gặp nắm bàn tay A cũng thấy ấm. Lần nào gặp cũng thấy ấm áp ... (dù có hôm trời nóng :) A vẫn sợ E nóng, mỗi lần nhìn thấy E ..... mặc quá nhiều áo . hehe.

    Người ta đi xe máy thì phải mặc nhiều áo chứ, A suốt ngày ngồi trong cái chuồng gà di động ấy, nắng mưa ko tới đầu thì thời trang hơn thời tiết là đúng roài ... He, khi nào nóng thì cởi bớt ra ... hehe (nghe cứ đểu đểu ấy nhỉ!)

    Bây h E kệ rồi, chuyện của chúng mình cứ để đến đâu hay đến đó nhé ... E mệt mỏi lắm, E muốn cái cảm giác hạnh phúc như lúc này, dù đêm về E thao thức, E buồn ...

    E kệ ... E biết E sai, cho E cảm thấy như thế này ... Một vài ngày nữa nhé! :) (chính xác là bao nhiêu ngày thì ko biết :P)
  5. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Cần tay níu để thấy anh còn gần
    Cần môi nóng để biết lòng còn ấm cúng
    Cần thêm anh, cần thêm cho những khi em lo sợ
    Cần thêm yêu hay cần thôi biết yêu
  6. samixinhyeu

    samixinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Trời có gió và nắng ... mẹ thấy con gái chỉ mặc mỗi quần sooc và áo dây thì nhắc là ngoài đường lạnh lắm, mặc nhiều áo ấm vào. Thế là con gái cũng cố ních cho 1 cái áo khoác dày ... hic, ngồi vào trong xe đã thấy nóng ... nóng, nóng chết. Nhìn sang còn thấy A mặc mỗi sơ mi mỏng ... A cười, A cũng biết mình nóng. :((

    Trời hôm nay đẹp, mà lại ko đc đi chơi... Lại công việc, công việc làm cho mình stress rồi, nhưng ở bên A thấy nhẹ nhàng quá ... Cảm tưởng như quên hết những giấy tờ, những giao dịch ngoài kia ... Hic, giá như lúc nào cũng có người đưa mình đi làm như thế này nhỉ...
  7. samixinhyeu

    samixinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Rảnh rỗi ngồi đọc những thứ mình từng viết ... thấy có những dòng vô tư quá, mơ mộng quá. Bây h trở về với hiện thực này ...

    Dạo này Hà Nội hay mưa quá, mưa nhiều, cứ chiều tới mà nổi cơn mưa, giông gió, bão bùng. 16h30, sau một ngày tuyển dụng, mệt nhoài với những câu hỏi rồi tình huống. Bước xuống nhà xe, loạng choạng ... Đi tìm vài viên panadol chỗ này sao khó quá. Đường về nhà tắc, uống thuốc xong rồi ngồi nghỉ lát đã...

    Chỉ cần nhìn thấy A ...

    A vẫn đùa, 2 ly trà này uống ở công ty thì chỉ hết 2k, nhưng ngồi chỗ này thì trả gấp 30 lần đấy. Nhưng kể cả 30 lần thì E cũng muốn trả, trả để mua được 15p bên A.

    Công việc vẫn cuốn E và A đi như thế.

    Chiều mưa, đôi bàn tay E, gò má E ướt và lạnh. Nhưng đôi bàn tay A vẫn còn ấm lắm ....

    Ước gì, có thể mãi bên cạnh bờ vai ấy, mãi nắm chặt bàn tay ấy ... E phóng xe đi, ko quay lại cười tạm biệt A như mọi lần. Bởi lần này, E ko cười, E khóc. Trời vẫn mưa, nước mưa hoà vào nước mặt, nhạt nhoà ... E nhớ A quá, 15p ko đủ để E xoa dịu nỗi nhớ này ... Trái tim E đong đầy nỗi nhớ, khánh kiệt rồi ....
  8. samixinhyeu

    samixinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    23h38' ... điện thoại đổ chuông, sđt ko có trong danh bạ ... Tim đập nhanh, lòng thổn thức ... Là A

    A bảo: A cũng chẳng biết vì sao A lại gọi điện, lâu lắm rồi, tưởng mọi thứ đã xa vời ... Nhưng lòng chưa hết trống trải, nhưng trái tim chưa hết nhớ ...
    E cười ... nụ cười buồn, lâu lắm rồi mới hiện hữu trên gương mặt, trong tiếng thở của E.

    Lâu lắm rồi, E ko phải trở dậy cắm sạc đt, vì ko có ai buôn nhiều như thế. Lâu lắm rồi E ko lang thang cafe mỗi chiều xong việc. Lâu lắm rồi bàn tay E ko đưa ngang để tìm một bàn tay ấm ... Bàn tay A lúc nào cũng ấm ... Và lúc này E nhớ A

    Nhớ ... cô đơn ... E khóc rồi lại khóc!

    E mệt, E thấy mệt nhoài những nỗi đau ...A bảo rằng phải cố lên ... Chẳng hiểu là động viên, là khách sáo hay còn gì hơn nữa ...

    Nỗi nhớ cứ dâng đầy, nó làm trái tim E khánh kiệt ...

Chia sẻ trang này