1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

trái tim e là của anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi westriver, 03/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    trái tim e là của anh

    Cách đây 1 năm tớ mở 1 topic : "Sẽ có ngày mình gặp nhau anh nhỉ" Có lẽ các topic trên tâm sự này được mở ra như nấm mỗi ngày nên topic cứ trôi đi tuồn tuột và chẳng ai nhớ được ra nhau. Lâu ngày ko viết nhưng tớ vẫn vào box để update thấy lâu lâu các topic viết ra đều buồn, đều nặng nề, nên tớ muốn mở topic này, chia sẻ với các bạn về cs hàng ngày của tớ.

    Cách đây 1 năm, em 24t, thất bại trong 1 vài mối tình, đã có những lúc hoang mang vì ko biết liệu 1 đứa như e có tìm được hp ko? Hay cái hp mà e mong muốn nó quá xa vời để ko thể nào gặp được.

    E gặp anh vào cái ngày rất nóng nực và oi bức của HN. T7 anh nhỉ. Trước đó, em cũng được nghe con bạn cùng cơ quan giới thiệu về anh. Và nó còn bồi thêm vào câu: Cứ yêu đi cho vui, chứ đừng vội vàng j nhé. Và rằng e còn biết được: Ngày xưa a đã từng tốn ko ít xèng để cưa cẩm nó mà ko xong.
    E cũng đồng ý quen anh, vì 1 lẽ buồn mà, cần có người nói chuyện cho vui.

    Lần đầu tiên, anh online chat chit với e, trc đó, em cũng chỉ được biết qua qua về anh. Thế nhưng m nói chuyện rất vui, như những người bạn lâu năm ko gặp, bao nhiêu điều cần sẻ chia, bao nhiêu chuyện muốn hỏi, bao nhiêu cái hay ho tương đồng. Và e quyết định, cần phải biết mặt anh ngay ngày hôm đó. E ước gì em đã ko vội vã như thế để gặp anh ngay hôm đầu tiên, thì có lẽ lần gặp đầu tiên của mình sẽ lưu lại nhiều ấn tượng tốt đẹp hơn về nhau.

    Sau 1 ngày mệt mỏi ở cty, quần âu, áo sơmi, hi hi, trông em giống như em Lụa mới ở dưới quê lên. Mặt mũi thì phờ phạc ko make up phi thẳng đến quán Kem chua New Zeland ( cái quán mà sau này em ghét luôn ko quay lại lần nào nữa). Sau khi vào quán ngồi đợi anh khoảng 5-10p, em thấy anh bước vào. ĐÚng hơn là em thấy 1 anh chàng vừa béo, vừa lùn, bước vào (em đã biết mặt anh bao giờ đâu) vừa đi vừa nghênh ngang cầm theo cái đt để goi tìm em. Khoảng khắc m nhìn thấy nhau đến bây giờ em vẫn nhớ. Chắc chẳng có cuốn phim nào em xem có cánh đôi trai gái hẹn hò, nôn nóng đến giờ hẹn nào mà lại như anh và em. Chỉ kịp Ah 1 câu, rồi cả 2 im lặng , cúi mặt. Chắc vì thất vọng quá

    E ko xinh anh nhỉ. Bình thường đi chơi thì còn makeup 1 tẹo trông còn được được, chứ sau 1 ngày làm việc, em vừa phờ phạc, mặt lại ngơ ngác con nai vàng chính hiệu. Cái nắng t7 lại còn làm em đen đáng kể. E phải công nhận là xấu. mà chính anh cũng bảo, em trông xấu hơn a tưởng.

    Anh thì nói thế nào nhỉ, dù đã xác định là anh ko phải là bạch mã hoàng tử, dù ko kỳ vọng quá nhiều vào vẻ bề ngoài của anh. Nhưng em ko khỏi thất vọng. Hi hi.

    thế mà mình vẫn đến với nhau anh nhỉ.

    Những lần gặp sau, em thik ngôi bên anh, nghe anh ba hoa bốc phét (thề là em biết tỏng anh đang bốc phét) nhưng cứ nghe là thấy buồn cười. Vì thế lần nào đi chơi cũng vui. Người ta nói đúng. Những người béo thường hài hước. Anh biết là anh béo, nhưng anh rất tự tin vào bản thân mình.

    E đúng là ko xinh lắm, nhưng bù lại em lại được nhiều người nhận xét là có duyên. hi hi. Duyên đâu ko biết nhưng lúc nào xung quanh em cũng có 1 vài anh chàng hâm mộ. Và anh là người xấu trai nhất mà em quen. Vậy mà vẫn thik đi chơi với anh.

    Lẽ thường thì 1 anh chàng xấu trai sẽ ko thấy thoải mái khi đi cạnh 1 cô gái ưa làm đẹp. E đã nghĩ như vậy. 1 anh chàng ko cao lắm sẽ ko thik đứng cạnh 1 cô gái đi dép cao gót. Thế nhưng anh thì khác hẳn. Anh thik em trang điểm. Anh thik em mặc váy ***y và đi dép cao gót. Anh sẵn sàng kiên nhẫn ngồi đợi em trang điểm cả tiếng đồng hồ. Anh bảo với em, chỉ cần em đẹp thôi, còn những chuyện khác đâu có quan trọng. Người ta mà khen em đẹp càng chứng tỏ anh là người tai hoa thì mới yêu được em. Hi hi. Vậy là khi đi chơi với anh, em luôn luôn đóng vai người đẹp, còn anh làm bảo vệ, trông xe, làm xe ôm cho em. Đấy là điều em thik ở anh.

    E nhớ sau khi e và anh chính thức là người iu của nhau, chúng mình đi xem phim. ĐÓ là 1 bộ phim hành động được quảng cáo rất nhiều, nhưng em ko thik những bộ phim nào cứ dùng kỹ xảo rất nhiều, bắn súng điên loạn, diễn viên phi vèo vèo như động cơ. E nhớ là lúc đầu e còn ngồi nghiêm chỉnh trên ghế được, sau đó em ngáp (hic hic, xấu quá) rồi em co chân lên ghế, vẫn chưa hết chán, em cuộn tròn người lại, trở mình lăn lộn trên cái ghế bé tẹo của rạp chiếu phim. Rồi cao điểm là em ngủ. Hi hi. Mọi người xung quanh thì đang ồ với ah suýt xoa bộ phim hay, anh của em đang há hốc mồm để xem, vậy mà em thản nhiên ngủ. Thỉnh thoảng anh quay ra nhìn em rồi bảo mình đi về nhá. E bảo anh cứ xem tiếp đi, cứ kệ em.... Lúc đó anh và em yêu nhau mới được 1 tuần thôi. ( Vậy mà tính xấu của em đã đ­ựơc bộc lộ ra rồi)

    Hồì em quen anh, em gầy. Ko gầy lắm nhưng mà cũng nhỏ bé. 42kg. Mọi người tưởng em giữ eo. Hi hi. Anh chắc cũng nghĩ em gầy thế chắc chẳng ăn mấy nên suốt ngày rủ em đi ăn. Thế mà anh nhầm anh nhỉ. Sau này cứ mỗi lần có ai trêu, anh đều bảo: E ah, ăn bằng suất của 1 thằng 75kg, làm j mà ít. (thằng 75kg đấy là anh, trộm vía ăn cũng rất tốt )

    Yêu nhau được 1, 2 tuần j đó. Anh vào nhà em ăn cơm. Khác với tất cả những đôi yêu nhau khác. Chàng trai đến nhà, mâm cơm đã được tươm tất dọn ra, và cô gái thì ngồi e lê gọt hoa quả bên canh. Bữa cơm đầu tiên ăn ở nhà e ý, anh đi chợ và nấu cho em ăn. Anh nấu ăn rất ngon. E phát hiện lý do vì sao anh béo. Và từ hôm đó, anh luôn là người nấu nướng cho cả 2 đứa anh nhỉ. Dù có những lúc anh lôi em ra bếp để học cách nấu nướng. Sau 1 thời gian khá khá theo anh học nấu ăn, giờ em cũng làm được món salad ngon fết anh nhỉ

    (còn tiếp, giờ em phải về đi có việc, mai em kể tip chuyện TY của e)
  2. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Ôi tuyệt vời đấy bạn ạ !
    Sao mà thích thế...
    Ước... và ước...
  3. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Đưa ngay quả tim của em đây để tối nay anh dạy món tim hấp.
  4. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    thế còn cu béo IT cùng fòng đâu rồi, dạo trước thích cuống lên cơ mà.
  5. thamtumeocon

    thamtumeocon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    anh chị hạnh phúc nhỉ, chúc mừng ná
  6. thamtumeocon

    thamtumeocon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Em cũng ước được như chị lắm nhưng mà hình như em vô duyên quá hay sao mà đến bjờ vẫn chả có ai thèm iu hihihi trong khi bạn bè em đứa thì lên xe hoa, đứa thì sắp làm mẹ đứa thì đang hạnh p húc với người iu...em thâm nghĩ ko biết khi nào mình mới có được tình yêu thật sự, năm nay cũng 22t rùi đấy, thấy hơi bùn nhưng cũng thấy vui
  7. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    1 chàng trai kỳ lạ đấy , thích ng yêu trang điểm , mặc váy ***y và có thể đợi bạn gái cả tiếng để make up , dịu dàng nhỉ .
    Lại còn biết nấu ăn , mình thì toàn cứ thích tự nấu ăn vì vốn khó tính ai làm không vừa ý là ngứa mắt làm lại , ăn xong lại lụi cụi thu dọn lau chùi vì cứ cảm giác làm không sạch = mình , hô hô , mình thật ngốc . Từ nay phải sửa đổi .
    Tự nhiên nhớ có hôm đi với chàng mặc cái áo 2 dây đen hơi xẻ tà tí thôi mà nhăn nhó toán xì loạn cứ em lần sau đừng mặc áo này nhé . Hô hô , mình thật ngố , mặc thế mới mát chứ .
  8. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    22 tuổi mà đã lên xe hoa, Oh my..Boss
    Vừa rồi thấy 1 bạn sn 87 thì phải, mới có baby và đang rất vui, mọi người thì chúc mừng, còn tớ thì ngạc nhiên vì tuổi đấy còn...trẻ quá
    Hay do mình vợ con muộn nhỉ
  9. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    đặt cục gạch ......................................... chờ phần tiếp theo
  10. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    E cảm ơn mọi người. E xin kể tiếp câu chuyện TY của e cách đây hơn 1 năm. Mới có 1 năm thì chưa nói được gì nhiều vì chúng em cũng có rất nhiều việc phía trước và nhiều cái phải lo. Thế nhưng em cứ chia sẻ với mọi người TY của em đã nhỉ. Sau này nó tan vỡ thì e lại ra đời topic khác thì sao. Thực ra, em cũng yêu nhiều rồi, và cũng có nhiều hỷ nộ ái ố trong TY giống như tất cả các đôi khác. Thế nhưng chưa bao giờ em có cảm giác thoải mái và được là chính mình như từ khi yêu anh ý.
    To: Qua_dang: em ko biết anh có từng tham gia topic cũ của e hay ko, nhưng người mà em đang kể chính là anh chàng béo của em hồi đấy ah.
    E hình như có năng khiếu "đong zai". Khổ, em phải nói vậy vì cứ anh nào mà e thik thik thì chưa có anh nào thoát khỏi tay e. Và cũng có những anh chàng, em hơi thik thik, đong đưa cưa cẩm 1 thời gian, là em bỏ của chạy lấy người. Thế nên, những ex của e và thậm chí bi giờ béo nhà em luôn tự hào, ta là kẻ đi cưa, hi hi, thì e cũng luôn cười thầm: " Hồi đấy mà tui ko thik a trước thì a cưa thế chứ cưa nữa cũng ko ảnh hưởng gì" Thế nhưng đây là bí mật của chị em mình nhỉ.
    Có 1 điều mà e luôn thuộc lòng trong mỗi công cuộc đong zai của mình đó là: "Khi zai đang ba hoa bốc phét, hãy để cho zai biết câu chuyện của zai thật hấp dẫn với mình". Thời gian đầu e và anh mới quen nhau, em đã áp dụng triệt để mớ lý thuyết này. E cũng ko hiểu hồi đấy sao mà có lắm chuyện để nói với nhau thế, từ thể thao bóng đá, từ quan điểm sống, từ các bác quan chức nhà nước, cả XH Việt nam, rồi triết học... cái gì zai nói e cũng chăm chú nghe và thấy hay. Hi hi. Dù e nói thật e biết thừa là a đang ba hoa, nhưng kệ, miễn là câu chuyện của chúng mình lúc nào cũng vui vẻ và hào hứng nhỉ.
    Hồi đấy xung quanh e cũng có 2 vệ tinh khác. E cũng đau đầu tình toán, anh này có vẻ gia trưởng, mình mà yêu anh ý thì sau này mình phải nhịn nhiều lắm đây. Anh khác thì đẹp trai hi hi, nhưng mà lại kém tự tin quá. Yêu anh ý mình cũng sẽ khổ. Còn anh chàng béo này, tuy hơi xấu trai, nhưng được cái hài hước, nói chuyện lúc nào cũng vui vui. Mà người ta nghiệm rồi, ta nên chọn 1 người nói chuyện hợp với mình, để 60 năm sau vẫn còn có thể dùng tốt (60 năm sau thì biết làm gì khác ngoài ngồi nói chuyện với nhau các bác nhỉ). Vậy là em chọn anh ý. E quyết tâm phải cho con cá béo này vào tròng mới được.
    Sau rất nhiều đong đưa, có lúc anh ý chủ động rủ em đi chơi, có lúc e vờ cần giúp đỡ để anh ý có dịp thể hiện ( chắc zai nàh em thấy có nhiều tín hiệu tốt từ phía e nên cũng giúp nhiệt tình lắm) vd như đưa e đi mua cho ông anh rể lọ nước hoa, đưa em đi đặt bánh gato sinh nhật thằng cháu (và sau đó thì tất nhiên là đi sn nó với e), đưa e đi gặp đứa bạn này, đứa bạn kia. Tín hiệu rõ thế mà ko hiểu thì chịu nhỉ. Lúc này mối quan hệ của tụi em đã rất thân thiết rồi. Tuy chưa nói gì với nhau, nhưng với mật độ gặp nhau, buôn chuyện dày đặc, em hiểu rằng ngày đó sẽ ko xa xôi nữa đâu.
    ANh ko phải là dân HN, tuy có nhà ở trên này nhưng cv của anh chủ yếu là dưới QN. Thời gian cưa cẩm nhau là trong dịp anh lên HN để ôn thi Cao học. Khi biết e là dân TATM của NT, anh chủ động nhờ em làm gia sư cho môn TA. he he ( e biết thừa chỉ là cái cớ thui, nhưng e vẫn đồng ý). Số em ko hiểu sao, đi dậy cho người ngoài thì okie, học sinh nào cũng có kết quả tốt. Thế nhưng dạy cho người iu thì chán lắm ah. . Hôm anh nhờ em phụ đạo 1 buổi, thực ra hôm đấy em có hẹn rồi nhưng vẫn đồng ý gặp anh. Nói đến cái hẹn này, em phải giải thik 1 chút. 1 vệ tinh khác lúc đó của em thấy e dạo này ko còn quan tâm đến anh ta, và thường từ chối những buổi hẹn hò với anh ý, hình như cũng đoán biết e đang có những dự định khác. nên càng ráo riết hành động. Anh ý liên tục rủ em về nhà ăn cơm, rủ em đến gặp bạn bè anh ý, ... ngầm ý với e rất rõ: " Này em, anh đang có ý định rất nghiêm túc với em đấy" Thế nên, em càng phải phũ phàng. E đã từ chối đi với anh ý mấy lần liên tiếp rồi, cho đến hôm đó, em buộc phải nhận lời 1 cách chung chung: " E ko chắc lịch của e hôm đó thế nào đâu, nhưng nếu em rảnh, em sẽ đi cùng với anh". Vậy là zai nhà em nhờ em làm gia sư vào đúng cái ngày mà e và a kia có hẹn. Hic hic. Kệ chứ, em cứ phải tập trung vào con cá của mình đã chọn phải ko? (Người đánh cá khôn ngoan là người phải biết câu đúng con cá mình cần mà). Thế là trong lúc e đang say sưa giảng bài cho Béo thì đồng chí kia liên tục điện thoại cho em. E nhấc máy, xin lỗi hôm nay em bận, đi với công ty, hẹn anh hôm khác. Hi hi. E nói dối mà ko đỏ mặt, giọng lại rất nghiêm trọng. Béo nhà em nhanh trí lắm, hiểu ngay được là em từ chối hẹn người khác để đi với Béo--->>> Béo có 1 vị trí nhất định. Thực ra em làm thế cũng có 2 mục đích muốn bắn tin cho Béo. 1 là : E đang có những vệ tinh khác rất nghiêm túc đấy nhé. 2 Là với e, a quan trọng hơn những gã kia. Ý tứ rõ ràng thế mà Béo ko hiểu thì Béo cũng chẳng xứng là người iu em nhỉ..... E nhớ Béo sau đó, nói với e 1 câu rất chuối, để thăm dò ý em: " E bận thì để khi khác cũng được mà" (khi khác là thế nào, mai anh thi, còn hôm nào khác để mà ôn với tập) Béo nhà em cũng khôn lắm, nhìn thấy rõ tín hiệu thế mới tiếp tục tấn công mạnh hơn ah. Kết thúc buổi học hôm đấy, em cả Béo đi ăn (lại ăn, hu hu) Béo đã có đủ dũng cảm vuốt tóc e 1 cái.
    Hết ngày thi thì cũng là lúc Béo phải trở về với công việc dưới QN, có nghìa là thời gian gặp gỡ của 2 đứa cũng sẽ ko thể là hàng ngày như trc. E bắt đầu thấy hơi lo lắng, nếu ko có tiến triển nào, thì có khi lại phải bắt đầu lại với các con cá khác. Béo hình như cũng bắt đầu lo lắng. Mình mà ko làm j thì chắc chắn công sức của mình ra sông ra bể. Vậy là 1 ngày đẹp trời cách đây 1 năm, Béo rủ em đi xem phim. Những lần đi xem phim với nhau trc khi yêu thì em đều hết sức ngoan ngoãn và chỉn chu ( chứ ko như cái lần e ngủ trong rạp mà em kể trang trước đâu). E mặc váy xinh đẹp, em makeup kỹ lưỡng, cuốn lô mái tóc xoăn nhẹ nhàng rồi thả xuống ngang lưng. E nghĩ là e đã làm hết sức để vẻ ngoài của e thật hoàn hảo. Bộ phim hôm đấy Béo chọn hình như là 1 bộ phim kinh dị (em quên mất là phim gì rồi, mà chắc cũng chả có tâm trí nào để nhớ đến nội dung phim). Thực ra em ở nhà rất nhát ma ( hu hu) nhưng lại thik đọc truyện và xem phim ma lắm. Nên bộ phim đó với em đủ hay để em ko buồn ngủ giữa chừng. Và bộ phim đó cũng đủ các tình tiết kinh dị để em sợ hãi thực sự. Và em nhớ khi em đang sợ hãi với các tình tiết phim thì có 1 bàn tay nắm lấy tay em. Anh có 1 bàn tay rất ấm, đủ để em có cảm giác mình sẽ được che chở. Lúc đó thì ko phải em đóng kịch sợ hãi để được anh che chở. Và lúc đó em cũng hiểu được rằng, ko phải anh đang cố tình thể hiện sự galant của anh, mà chỉ đơn giản, anh muốn em biết, anh sẽ luôn ở đây để bảo vệ em.
    Buổi tối hôm đó, anh nhắn tin: A có 1 cảm giác rất lạ, trong lòng anh có cảm giác a đã tìm thấy người con gái anh yêu
    E: ( chả hiểu sao vẫn đùa cợt được): Có thể coi đấy là lời tỏ tình ko anh? Anh có biết, tỏ tình mà ko hoa, ko quà, lại qua tin nhắn thế này, xác suất bị từ chối là cao lắm ko?
    A: cho anh nợ đi mà, anh hứa anh sẽ đền.
    E: vậy khi nào anh đền, mình nói chuyện típ nhá
    Nói vậy thôi, chứ ngày hôm đó, được tính là ngày chính thức iu nhau của tụi em rồi. Đêm đó em ngủ rất ngon, hoàn toàn ko có cảm giác run rẩy, hay bồi hồi như những lần được tỏ tình khác. Với những điều mình đã chờ đợi và biết trước rồi thì cũng ko phải quá hồi hộp đúng ko. Và cũng từ ngày đó, anh chính thức bước vào cs của em. Câu chuyện TY bắt đầu

Chia sẻ trang này