1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

trái tim e là của anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi westriver, 03/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. godandghost

    godandghost Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    cứ tự tin lên mà post ! anh đi nghỉ trưa tí đây ! :-)
  2. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    em làm bình luận viên bđ cũng dc đấy, mới viết quanh quanh đó mà đã thấy ko khí lắm rồi.
  3. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    à mà quên mất, bóng đá hấp dẫn quá nên quên đang đọc cái đoạn bánh và 180km cơ mà nhỉ----------> bài viết lạc đề!
  4. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Lẽ ra là có vụ bánh + 180km, nhưng cuối cùng thì là hok đi. Căn bản anh bảo, chiều hany anh họp nên ko nghỉ được. Vậy là bánh cancel ( e bùng mất mấy cái bánh ở SOfitel rồi, ngại quá cơ). Đồ đạc mang lên cơ quan rồi cũng để đấy, ko đi đâu hết. Vậy là nhân dịp kỷ niệm 1 năm TY của em, cái ngày đen tối nhất của cuộc đời 2 đứa cho đến thời điểm này ( chắc là sẽ có ngày đen tối hơn nữa) được kỷ niệm bằng việc em đi chơi, đi ăn, đi cafe với 1 bè lũ các chị U40 chán chồng. Anh dưới QN muốn ăn muốn chơi với ai thì kệ.
    Chiều tối, anh alo:
    -Đang làm j đấy?
    - Đang ăn chơi nhảy múa, hát ca, đàn đúm
    - Với ai đấy
    - Với toàn những người rất đẹp zai và fong độ
    -Hay nhỉ, xấu tính thế
    -Ơ, thì hok tìm thấy niềm vui chỗ này thì phải đi tìm niềm vui ở chỗ khác mà. Ai mà hok vui, fải chịu.
    - Đểu nhé. Ghi vào sổ thù lâu nhớ dai rồi
    Đến tối, anh nhắn tin:
    -V yêu tệ nhé, đi chơi 1 m để c fải ở nhà
    -Ai bảo a bận (lỗi tại ai, người đấy chịu nhỉ). Sao e lại có 1 ngày kỷ niệm đáng chán thế cơ chứ. Cách đây 1 năm đã hok gì rồi, giờ sau 1 năm thậm chí cái mặt a còn ko được nhìn thấy. Hok biết sang năm có nên nhớ đến nữa hay ko?
    - Đã thống nhất là đến cuối tuần rồi còn j?
    - Hơ hơ, cứ biết thế đã
    - Hình như 1h sáng ngày 19/8 mới đúng là kỷ niệm thì fải e nhỉ
    - Chắc khoảng vậy, em cũng ko nhớ được. Cái ngày đen tối đấy đang cố gắng wên mà chưa xong đây, nhớ để làm j
    - Uah, thế c cũng quên luôn, đừng có mà trách
    -Cứ thử đi xem nào. Mà thôi, muộn rồi, ngủ đi
    -Uah, thế đi ngủ nhé. Chúc v yêu mơ về anh để gặp ác mộng
    Vậy là kỷ niệm 1 năm TY của e đấy các bác ah. Chán nhỉ
    Được westriver sửa chữa / chuyển vào 09:53 ngày 19/08/2009
  5. godandghost

    godandghost Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không gặp pác Qua_Dang ở box tiếng anh , cũng không nhớ mặt pác lắm . Bác tên gỉ nhỉ ? em quên mất roài !
  6. honey__bee

    honey__bee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    càng ngày càng tệ, mất hứng quá...
    đẩy nhanh cho nó hào hứng nào nàng ơi...
  7. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    hì đúng là lâu rồi bác ko qua đó, chú vẫn tham gia ở đó chứ?
    nghe bảo giờ đông lắm hả. mặt bác mà ko nhớ thì hỏi tên làm gì chú.
  8. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    thế là 2 vụ bánh đều ko vui nhỉ. lần sau cứ zí cho anh í 2 cái bánh bao là anh í thích thôi.
  9. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    @westriver :
    Cám ơn bạn , đọc bài của bạn , lòng mình thấy nhẹ nhàng rất nhiều , cảm giác bình an hơn
  10. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Người ta vẫn bảo: 1 năm đầu, yêu nhau cái gì cũng thấy mặn nồng, hay ho, bước qua giới hạn 1 năm, TY bắt đầu nhạt và dễ tan vỡ. Và đến sau năm thứ 2, sẽ phải chuyển nó sang 1 hình thái mới nếu hok muốn làm lại từ đầu. E nghiệm thấy điều này là đúng, nhất là đối với bản thân em.
    Bước qua 1 năm, nhìn lại, TY của mình hok phải lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc, ko fải lúc nào cũng tròn trịa đủ đầy, tuy chưa bao giờ cãi vã quá to, nhưng bắt đầu bước vào giai đoạn nhàm chán và cần phải làm mới. Thế nên, nếu các bác thấy bài viết của e, có lúc hay, lúc nhạt, thì em cũng thấy đúng, vì nó phù hợp với tâm trang của e lúc viết. Như lúc này, đó là cảm giác nhàn nhạt, hok biết hp thực sự của m fải như thế nào.
    Giai đoạn này, em bắt đầu cảm thấy sợ cs chung giữa e và a. E sợ 2 đứa về bên nhau sống. Sẽ như thế nào nhỉ. Mọi ngày, em hay ngồi hồi tưởng lại chuyện quá khứ khi mới yêu để viết. Nhưng hôm nay, em chỉ muốn nghĩ về tương lai của 2 đứa mình.
    Khi em lạc quan: tương lai của chúng mình là như thế này này:
    Sau 1 năm nữa, lúc này em và anh đã cưới nhau rồi. Anh vẫn đi làm xa, nhưng bù lại, bố và eM rất tốt với e. Hàng ngày e và M chia nhau làm việc nhà, tối mấy bố con kéo nhau lên Vincom chơi (tương lai có quá màu hồng hok????)
    Sau 2 năm nữa: E giờ đang có em bé, và hàng ngày eM đưa e đi làm (sao vẫn hok fải là a đưa e đi nhỉ), mọi người ở cơ quan vẫn trêu: sao mà EC tốt thế
    Sau 5 năm: Con trai chúng mình đang học nói nhé. Nó sẽ biết ồm chầm lấy bố và bảo: Bố ơi, con nhớ bố lắm ý.
    CÒn giờ là lúc bi quan thì thế này:
    Sau 1 năm, e vẫn hok thể quen được với nếp sống nhà a, e chỉ muốn được về với mẹ, e hok thik ở nhà người lạ
    Sau 2 năm: Bố a bảo: Con hãy chọn ở lại gđ này, hoặc là con về hẳn nhà con
    Sau 5 năm: E nuôi con 1 m, e hok thể chịu nổi cảnh gia đình chồng.... 1m chống mafia.
    Cũng có lúc còn thế này nữa cơ:
    Chúng mình chuẩn bị cưới, e phát hiện ra a phản bội e, anh vẫn qua lại với cô người iu cũ. E thấy m đang ngồi nc với a: E bảo a: Đồ đểu. E thấy m câm lặng, và tự dưng e khóc. E khóc thật sự ý, chỉ cần nghĩ đến a sẽ phản bội e, e đã khóc rồi.
    Tự dưng trong đầu chỉ thấy miên man các suy tưởng, hok biết điều gì sẽ chờ đón em và anh

Chia sẻ trang này